Con đường hôn nhân luôn có những bước gập ghềnh, thăng trầm. Nếu yêu thương không đủ nhiều, người trong cuộc sẽ thấy khó đi, thậm chí vấp ngã.
Việc yêu mập mờ, không ràng buộc có thể xem là một hiện tượng, phản ánh sự thay đổi lớn trong quan niệm về tình yêu của giới trẻ.
Không chọn đường đời bằng phẳng, yên phận, cô dám sống với đam mê, truyền cảm hứng cho phụ nữ ở nhiều nơi trên thế giới…
Kế thừa truyền thống về hạnh phúc, đại gia đình chúng tôi ai cũng có cuộc sống bình yên, biết “trung thành và nghiêm túc” trong tình yêu.
Khái niệm “yêu mập mờ” hay “hôn nhân không ràng buộc” ngày càng trở nên quen thuộc với giới trẻ.
Hiểu được đâu là “điểm liệt” trong quan điểm sống của vợ/chồng là cách để chúng ta tránh được những sai lầm chết người trong hành trình hôn nhân.
Hình ảnh người vợ nắm giữ tay hòm chìa khóa đã trở nên quen thuộc. Tuy nhiên, vẫn có trường hợp chồng mới là người quản lý tài chính.
Dù việc đi học có vì tương lai của gia đình, và bận bịu đến đâu, người phụ nữ không được bỏ bê việc nhà.
Hơn 360 ngày mỗi năm, anh Thắng lái xe đi làm cùng vợ, chỉ có 2 - 3 ngày trong số đó anh tách riêng đi nhậu cùng bạn bè.
Trong cuộc chọn lựa lần 2 này, có thêm những biến số khó lường: con cái, họ hàng, người cũ… mà con cái có lẽ là phần khó nhất.
Chạm ngưỡng 35 tuổi, tôi có thời gian nhìn lại chính mình của 10 năm trước và hiện tại.
2 lần sinh con cũng là 2 lần tôi gợi ý Bryan mang cello vào bệnh viện khi tôi chuyển dạ mà không hề biết anh thấp thỏm lo
Ở phút ban đầu, Elena xem Trương Văn Dân như “chiếc hộp đóng kín” đầy bí hiểm và hấp lực.
"Chồng tôi muốn sao thì tôi chiều vậy. Còn riêng tôi, tôi vẫn có những khoảng trời riêng của mình, thi thoảng gặp bạn bè, làm thơ, đi chợ, dạy học…”
Tình yêu - hôn nhân đa sắc tộc đã tô điểm cho bức tranh nợ duyên Sài Gòn thêm huyền ảo, lóng lánh...
"Không có phần thưởng nào lớn hơn tình yêu và không có hình phạt nào khủng khiếp hơn ghen".
Trong tình yêu cũng cần có nghệ thuật, có “chiêu trò” để tình yêu luôn mới mẻ, bất ngờ.
Ngày nay sự hiện diện của công nghệ số khiến giới trẻ dường như không sốt ruột chuyện yêu đương như thời cha mẹ.
Chị Huỳnh Chi dí dỏm nói: “Đạp xe mệt quá nên vợ chồng tôi không còn hơi sức cãi nhau, gia đình êm ấm hẳn”.
Không nhất thiết phải có điều kiện kinh tế dồi dào hay là tỉ phú thời gian để có thể thiết lập những cuộc hẹn của cảm xúc.
Cuộc sống hôn nhân với những lo toan bộn bề dễ khiến các đôi rơi vào vòng xoáy của thói quen. Tình yêu dần trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống.
Nghe chuyện mấy người già, cánh phụ nữ trẻ giờ đây khôn ra nhiều lắm.
Phụ nữ thông minh không đánh ghen, thậm chí không cần tỏ ra ghen tuông, nhưng chồng họ vẫn biết sợ
Chỉ cần đàn ông biết yêu thì phụ nữ sẽ biết chiều; chỉ cần đàn ông biết chia sẻ thì người vợ sẽ luôn ân cần, chu đáo.
Sau 9 năm về chung nhà, chị Trâm dí dỏm cho biết: “Chồng tôi còn Việt Nam hơn cả tôi”.