Hôn nhân nhạt nhẽo, hay là... bỏ cho rồi?

12/02/2025 - 12:12

PNO - Chồng lười mua quà, tôi lười làm đẹp. Nhiều lúc tôi tự hỏi, hôn nhân mà cứ nhạt nhẽo thế này thì… chán quá, hay là bỏ quách cho rồi?

Nếu tình yêu là một bộ phim ngôn tình, chắc chắn vợ chồng tôi sẽ bị loại ngay từ vòng gửi xe. Không có màn tỏ tình rầm rộ, không có quà cáp bất ngờ, cũng chẳng có mấy bức ảnh lãng mạn để đăng Facebook.

Tình yêu của chúng tôi giống như một chiếc xe máy đời đầu, chẳng mấy khi bóng loáng nhưng vẫn bền bỉ lăn bánh qua bao ổ gà, ổ voi… theo cách của những người lười biếng yêu đương.

Vợ lười làm đẹp, chồng lười mua quà

Hồi mới yêu nhau, tôi cũng từng chăm chỉ tô son môi, xúng xính diện váy đầm đi hẹn hò. Chồng tôi khi ấy đã là một anh chàng ế vợ vì lười tán tỉnh. Nhớ lần đầu Valentine gặp nhau, anh thủng thẳng bảo:

- Để anh đi mua chocolate cho em.
- Để làm gì?
- Để em ăn cho đỡ buồn vì không có ai tặng quà.

Anh nói thế đấy, nhưng rốt cuộc cả quà lẫn chocolate đều không có. Khi cưới nhau về và có con nhỏ, đến lượt tôi lười làm đẹp. Tôi ngại trang điểm và thường xuyên để mặt mộc. Nhiều chai lọ chăm sóc da mà bạn bè tặng cứ bỏ chỏng chơ đến khi hết hạn. Tôi cũng tiếc tiền mua mỹ phẩm, để dành mua quần áo cho chồng con thấy vui hơn nhiều!

Còn anh chồng tôi? Ờ thì, mấy dịp lễ như Valentine, kỷ niệm ngày cưới, sinh nhật… cũng trôi qua nhẹ tênh như một cơn gió. Nhưng bù lại, anh chẳng bao giờ ngại dậy sớm nấu ăn, cũng chẳng than vãn khi vợ nhờ rửa chén hay gọt trái cây. Quà cáp gì đâu xa, sống tử tế với nhau đã là một món quà rồi nhỉ!

Vợ lười quảng giao, chồng lười làm màu

Vợ chồng tôi có nhiều điểm khác nhau, nhưng đều thích cuộc sống đơn giản và thoải mái. Tôi không quá khéo léo trong vai trò nàng dâu, anh cũng chẳng phải kiểu con rể hoạt bát. Nhưng bù lại, cả hai cố gắng sống chân thành với gia đình đôi bên

Tôi hiếm khi góp mặt trong những buổi họp mặt gia đình chồng đông đủ, nhưng lại thu xếp đưa bọn trẻ về thăm ông bà những ngày vắng vẻ. Anh cũng không giỏi ăn nói để mát lòng bố mẹ vợ, nhưng lại chẳng nề hà khi xắn tay vào bếp nấu cơm.

Tiến sĩ Gary Chapman, tác giả người Mỹ của cuốn sách The 5 Love Languages (5 Ngôn Ngữ Yêu Thương), đã chỉ ra rằng, mỗi người có một cách cảm nhận tình yêu khác nhau: có người thích quà cáp, có người trân quý những lời yêu thương, sự quan tâm, thời gian bên nhau hay cả những hành động chăm sóc thầm lặng mỗi ngày.

Cũng như bao chị em phụ nữ, tôi cũng thích cảm giác bất ngờ khi được tặng quà, tặng hoa. Thế nhưng, ký ức đọng lại sau mỗi giai đoạn hôn nhân sóng gió lại là những cái ôm sau chuyến công tác xa hay những lúc chồng bò dậy tắt đồng hồ báo thức cho vợ ngủ nán thêm...

Suốt 7 năm bên nhau, vợ chồng cũng có lúc giận nhau đến mức muốn làm mặt lạnh suốt cả tuần. Nhưng nghĩ lại, chúng tôi lười... giận lâu, lười xa nhau, lười yêu lại từ đầu. Hóa ra, điều giữ chân vợ chồng không phải là quà cáp hay những lời hoa mỹ, mà là thói quen có nhau trong cuộc đời này.

Thảo Viên

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI