Khuyên bồ nhí trả chồng - dịch vụ đang nở rộ và mang về nguồn thu khủng cho doanh nghiệp ở Trung Quốc. Tuy nhiên, nhiều chuyên gia tâm lí đang đặt ra nghi vấn về hiệu quả thực sự của dịch vụ trên.
Anh Đ. cho rằng, N. có thể đã bỏ đi theo tiếng gọi tình yêu. Bởi trước đó, cô từng yêu một chàng trai cùng xóm. Thời gian hẹn hò với anh Đ., N. vẫn nhắn tin qua lại với chàng trai này.
Cậu bé 6 tuổi nói rằng, em gái cậu, 13 ngày tuổi, bất chợt quấy khóc và không làm cách nào dỗ dành được. Sau đó, cậu lấy búp bê đánh liên tiếp vào mặt em, đẩy em xuống sàn, và ...
Sau khi Tuấn vay tiền cho vợ đi xuất khẩu lao động cũng là lúc tình cảm sứt mẻ. Hai vợ chồng li dị, Tuấn trở thành kẻ không nhà, không vợ, không con.
Vị tổ trưởng khu nhận xét: "Bình thường tính cậu Em rất hiền, chỉ là hay nóng tính, giận quá mất khôn, chứ bình thường thương con lắm, không có tiền nhưng vẫn cố mua cho con cái này, cái kia".
Theo một luật mới ở Ý, những cha mẹ ép con ăn chay sẽ phải đối mặt với một mức án ngồi tù lên tới 6 năm.
Vì tranh chấp ruộng lạc với con dâu, mẹ chồng và em chồng đã vướng vào vòng lao lý.
Ngày lễ Vu lan (tháng 7 âm lịch) cũng chính là dịp để con cái báo hiếu cha mẹ, những người đã có công sinh thành và nuôi dưỡng các con.
Vị trưởng thôn nhận xét, khi con gái còn sống, bố con ông Cư rất tình cảm. Người cha rất chiều con gái, ngày nhỏ thường đưa đón con đi học.
Buổi sáng, Đồng vẫn còn gọi điện hứa sẽ cho chị Phương tiền mua sữa cho con. Đến đầu giờ chiều, chị Phương đã bị cháu của Đồng đến tạt axit.
Nhận được tin con gái Esme bất ngờ đột quỵ, người cha Lee Chester đã dũng cảm hiến tặng thận để cứu con gái.
Anh Lương Thế Huynh cùng chiếc xe máy chở theo tấm biển với nội dung con trai mất tích đi suốt 1 năm tìm con nhưng không có kết quả. Nước mắt, sức lực cạn khô, vợ chồng anh Huynh bất lực...thờ con!
Khi “cái tôi” với quyền tự do lựa chọn, tự hoạch định đời mình đang trở thành xu hướng được giới trẻ đề cao thì đâu đó, nơi góc nhà, có những bậc sinh thành đành ngậm ngùi, đau đớn bị tước mất… “quyền phụ huynh”.
Mới đây, con gái út nhà Tổng thống Obama đã ra ngoài làm thêm hè như bao cô gái 15 tuổi khác. Điều này không có gì là lạ trong cách dạy con của những vị Tổng thống Mỹ thời trước đây.
Sẽ chẳng có một công thức nào chính xác cho hai chữ “gia đình”. Bởi, xét cho cùng, nơi nào có tình yêu thương, nơi ấy chính là gia đình. Dù cho phải đi trật ra ngoài mọi khuôn khổ.
Kể từ ngày mai, con chính thức bước vào gia đình mẹ với vai trò là vợ, là con dâu và là mẹ các con của con sau này.
Vợ chồng Tổng thống Obama không ngần ngại dành cho nhau những cử chỉ thân mật như "vợ chồng son" trước ống kính khiến mọi người ngưỡng mộ
Người chồng đã hết tình cảm, đề nghị vợ đồng ý ly hôn sẽ cho căn biệt thự trị giá 4 tỷ đồng nhưng chị nhất quyết không đồng ý, đòi hàn gắn tình cảm nếu không sẽ tự tử.
"Cháu nằm viện Việt Đức 2 tháng ròng rã. Có lẽ đó là chuỗi ngày kinh khủng nhất trong đời tôi. Cháu bị nát hết bàn chân trái, bác sĩ bảo nguy cơ phải cắt bỏ chân là rất cao, gia đình nên chuẩn bị tinh thần"
Ngày vợ đẻ, Thành không quan tâm. Hai ngày sau, khi về, Thành không qua ngó mặt con, xem sức khỏe vợ ra sao mà vội vàng hỏi… "cơm đâu".
Trong bước đường cùng, ông đã chọn cách hy sinh bản thân. Dù sự lựa chọn đó rất đau, rất đáng tiếc. Giờ chắc ông được yên nghỉ khi thấy thằng con ngỗ ngược đã chịu cải tà.
Nếu phát hiện người bạn đời của mình ngoại tình thì bạn sẽ xử lý như thế nào? Ở Trung Quốc đã xuất hiện một loại dịch vụ đặc biệt giúp giải quyết ổn thỏa cho các cặp vợ chồng đang gặp phải vấn đề đó.
Tôi là con gái của cha, trước giờ chỉ biết trách cha, xót mẹ. Tôi chưa từng tự hỏi cha thích gì, mong ước điều gì… Thì ra cha chưa từng được sống vui vẻ.
Ở nhà thiếu nhi hôm ấy, tôi gặp chị đang đóng tiền học đàn cho cả ba mẹ con. Chị ngài ngại bảo, đi cùng con cho nó có động lực, hơn nữa mình cũng phải biết để kèm dạy con.
"3 ông uống hết 10 lít bia lại gọi thêm chai rượu, được nửa chén, tôi cầm lấy chai định cất đi. Vậy mà vẫn giật lại, tôi bực quá giật lấy tu ực 1 hơi hết sạch mặc, mấy ông cứ há hốc mồm "thôi Tâm ơi"