Một người vợ viết sách, kể về nỗ lực cùng chồng vượt chặng đường 450 ngày kiên cường chiến đấu với bệnh ung thư, chia sẻ kinh nghiệm cùng ai rơi vào hoàn cảnh tương tự.
Chọn cách nín thở cắm cúi trả nợ cho đến khi nào xong thì mới tính chuyện thưởng thức cuộc sống hay là tôi nên bắt chước chị?
Chồng Nga dường như không nhận ra người vợ thân thương của mình. Anh trở nên lầm lì, giữ khoảng cách với người phụ nữ đang mang khuôn mặt xa lạ.
Nhiều thanh niên sống chung với cha mẹ, đến lúc lấy vợ vẫn không thể trưởng thành nổi. Nguyên nhân do đâu? Ở nhà với mẹ, mười đầu ngón tay không nhúng nước!
Vợ tôi giãy nảy lên phản đối, vì chẳng ai chưa nhà cửa mà đòi sắm xe. Vả lại, số tiền tích cóp bao lâu để mua nhà giờ dồn vào mua xe là quá mạo hiểm, chưa kể phải vay thêm.
Cha mẹ và người nuôi dưỡng, phát ngôn gì đó về trẻ, dẫu là tiêu cực hay tích cực, đùa cợt hay thật lòng, đều trở thành niềm tin tiềm tàng ở trẻ và theo trẻ tới khi lớn, thậm chí già đi.
Lời nói là thứ đã cắm vào ai thì chỉ có cắm vào tim, dù nhổ ra, dù có xí xóa cho qua, nhưng nó vẫn im lìm nằm đó, đợi một ngày nó lại sưng tấy lên, mưng mủ.
Đàn bà mà để lý trí định đoạt tình yêu thì nhân duyên thường trắc trở. Cố tìm một cuộc tình hoàn hảo, nhưng lúc nào họ cũng thấy chưa trọn vẹn, để rồi làm bạn với cô đơn.
Cứ sau giờ làm việc, quán bia hơi của cô tôi đông nghẹt, đàn ông tụ tập lai rai đến khuya. Chồng tôi cũng vậy, hôm nào anh về nhà sớm thì hẳn là một sự kiện lạ.
Các căn nhà xung quanh đều lố nhố bóng người đứng trên lầu nhìn ra, nửa tò mò nửa ái ngại. Thời điểm này nhà nhà đã bớt đèn, đi ngủ, sao vẫn còn cảnh xô xát ầm ĩ thế này?
Trước đây, tôi chưa từng dám xa nhà quá hai ngày. Tôi sợ không ai làm việc nhà, thậm chí tôi thường xuyên không đi liên hoan cùng đồng nghiệp để về nhà nấu cơm cho chồng con
Lục lọi bóp, kiểm tra điện thoại, tra hỏi trực tiếp… để quản lý chồng chưa đủ, ngày nay với các công cụ hiện đại, nhiều bà vợ đã có nhiều chiêu quản thúc chồng rất gắt gao và sáng tạo.
Năm 2015, bà Lê Hoàng Diệp Thảo nộp đơn xin ly hôn với ông Đặng Lê Nguyên Vũ - chủ tịch Tập đoàn Trung Nguyên, như vậy mất đến 4 năm vụ ly hôn nghìn tỷ mới kết thúc.
Vợ tôi sẵn sàng lo chi phí sữa bánh hàng tháng cho trẻ mồ côi, nhưng nhất quyết đòi tiền điện nước của đứa cháu nghèo rớt.
Hiên chăm chỉ khoe chồng, nịnh chồng trên mạng xã hội mà không biết cõi Phây cũng loanh quanh toàn người biết nhau.
Anh cay đắng vì tụt hậu so với vợ từ lúc nào. Sánh đôi bên chị rờ rỡ, xinh tươi, trông anh quá nhợt nhạt, thiếu sinh khí, lầm lũi như cái bóng.
"Xin chị giúp cho. Con gái tôi đúng là sinh viên nhưng mà cháu lỡ dại có bầu. Mấy tháng hè về nhà phải buộc chặt cái bụng, tới nay là sáu tháng", bà mẹ thống thiết.
Mark Zuckerberg, ông chủ Facebook không chỉ chinh phục thế giới bởi tài năng mà còn chinh phục hàng triệu con tim bởi cách anh và người vợ tuyệt vời của mình vun đắp hạnh phúc gia đình.
Lần đầu tiên trong chương trình "CBS This Morning", Giám đốc điều hành Facebook - Mark Zuckerberg - và vợ, nhà từ thiện Priscilla Chan, đã mời đội quay phim vào nhà và cùng trò chuyện về hôn nhân và gia đình.
Có nhiều bí mật động trời được phát hiện từ điện thoại, những cũng nhiều chuyện chẳng có gì lại trở thành “kinh thiên động địa”. Để rồi cái sai (nếu có) lẽ ra thuộc về các ông, nhưng lại thành của các bà.
Nhìn con lặng lẽ ráp đồ chơi một mình rồi ngồi thừ im lặng, anh bỗng thấy lo lắng. Anh cảm thấy có điều gì đó không yên tâm.
Vật giá tăng vù vù, nhưng tiền chợ má chồng phát cả năm vẫn không tăng. Tôi xin thêm tiền chợ. Má chồng cạnh khóe: “Đi chợ kiểu gì mà hao dữ. Nhà ngoại dạo này bán cơm tấm ế lắm sao?”.
Bây giờ mỗi sáng có cô vợ mới đi bộ cùng ông, bước chân ông đã nhẹ nhõm hơn nhiều. Trông ông trẻ ra đến vài tuổi…
Chồng chưa bao giờ mua tặng vợ một bó hoa, bởi “tui là bông hoa biết nói của bà rồi”. Riết rồi cũng quen, tôi chấp nhận mình không có số lấy chồng “ga-lăng” hay lãng mạn, cũng tủi thân chứ!
"Nhớ lần nhỏ Thư ngất xỉu ở chỗ làm không? Chẳng qua do thiếu hơi đàn ông thôi". Chị nhiều chuyện đến phát ngại. Có khi, chị quả quyết chắc như đinh đóng cột về… chồng người ta.