Hơn 200 người thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất của Israel vào Gaza

18/03/2025 - 11:13

PNO - Ngày 18/3, Israel đã tiến hành chiến dịch dữ dội nhất ở Dải Gaza kể từ lệnh ngừng bắn hồi tháng Một, khiến hơn 232 người thiệt mạng. Hamas cáo buộc chính phủ của ông Benjamin Netanyahu phá hoại lệnh ngừng bắn.

Một người già đang bị thương được đưa đến bệnh viện.  Ảnh: aljazeera
Một người bị thương được đưa đến bệnh viện - Ảnh: aljazeera

Người phát ngôn của Bộ Y tế Gaza - Khalil Al-Deqran - cho biết, các cuộc không kích của Israel đã giết chết hơn 232 người trên khắp Dải Gaza chủ yếu là phụ nữ, trẻ em và người già.

“Chúng tôi thức dậy trong sợ hãi khi nghe thấy tiếng không kích của Israel ở khắp mọi nơi tại Gaza” - giáo viên Ahmed Abu Rizq kể lại.

“Chúng tôi sợ hãi, con cái chúng tôi sợ hãi. Chúng tôi nhận được nhiều cuộc gọi từ người thân để kiểm tra. Và xe cứu thương bắt đầu chạy từ phố này sang phố khác” - Abu Rizq nói, đồng thời cho biết thêm rằng nhiều gia đình bắt đầu tìm mọi cách chạy đến bệnh viện với với những đứa trẻ bị thương trên tay.

“16 máy bay chiến đấu của Israel đang lượn lờ trên đầu chúng tôi và cả máy bay không người lái nữa. Chúng tôi thực sự, thực sự sợ hãi” - ông nói thêm.

Abu Rizq cho biết làn sóng tấn công và thương vong xảy ra vào thời điểm toàn bộ hệ thống y tế của Gaza đã sụp đổ. “Nếu bây giờ bạn ở trong một trong những bệnh viện ở Gaza, bạn sẽ thấy máu ở khắp mọi nơi”.

Xác một trẻ em thiệt mạng trong cuộc công kích mới nhất của Israel. Ảnh: aljazeera
1 trẻ em thiệt mạng trong cuộc không kích mới nhất của Israel - Ảnh: aljazeera

Truyền thông địa phương đưa tin, hiện nhiều xe lừa đang được sử dụng để di chuyển những người bị thương đến bệnh viện.

Trong khi đó, theo Văn phòng Thủ tướng Israel, ông Benjamin Netanyahu thông báo đã ra lệnh cho quân đội hành động mạnh mẽ nhằm vào các mục tiêu của Hamas ở Gaza và không kích khắp dải đất ven Địa Trung Hải này. Văn phòng của ông Netanyahu cho biết trong một tuyên bố rằng các cuộc không kích được ra lệnh sau khi "Hamas liên tục từ chối thả các con tin của chúng tôi, cũng như bác bỏ mọi đề xuất mà họ nhận được từ Đặc phái viên Tổng thống Mỹ Steve Witkoff và từ các nhà trung gian".

Trong một tuyên bố đáp trả, Hamas cho biết: “Netanyahu và chính phủ cực đoan của ông đã quyết định hủy bỏ thỏa thuận ngừng bắn, khiến các tù nhân ở Gaza phải đối mặt với số phận không xác định”.

Khung cảnh hoang tàn ở dải Gaza. Ảnh: AFP
Khung cảnh hoang tàn ở Dải Gaza - Ảnh: AFP

Được Qatar, Ai Cập và Mỹ làm trung gian, giai đoạn đầu của lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào ngày 19/1, phần lớn chấm dứt hơn 15 tháng giao tranh ở Gaza do Hamas gây ra sau cuộc tấn công vào Israel vào ngày 7/10/2023.

Giai đoạn đầu tiên kết thúc vào đầu tháng Ba, và mặc dù cả hai bên đều kiềm chế không tiến hành chiến tranh toàn diện, họ vẫn chưa thể thống nhất về các bước tiếp theo cho các cuộc đàm phán ngừng bắn.

Israel muốn gia hạn giai đoạn 1 của thỏa thuận đến giữa tháng Tư và gây sức ép để Hamas phải thả một nửa số con tin còn lại để đổi lấy cam kết đàm phán về một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài. Tuy nhiên, Hamas từ chối đề nghị này và yêu cầu Israel phải ngay lập tức đàm phán về giai đoạn 2 của thỏa thuận.

Trọng Trí (theo AFP, aljazeera)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI