Hối hận vì đã tung hê lỗi của chồng

26/02/2025 - 07:18

PNO - Ngân chọn tha thứ cho chồng để tiếp tục sống cùng nhau, thế nhưng không tránh khỏi những lúc cô tủi thân, thậm chí xấu hổ.

Cô đã quá nóng vội khi chồng ngoại tình (ảnh minh họa - Shutterstock)
Cô đã quá nóng vội khi chồng ngoại tình (ảnh minh họa - Shutterstock)

Chuyện chồng ngoại tình đã diễn ra từ 2 năm trước. Lần đó Ngân nóng nảy, cô một mực đòi ly hôn, thế nên cô đi thẳng về nội về ngoại, tung hê hết thảy cho bà con họ hàng hai bên.

Cô còn lên mạng viết một bài dài tuyên bố sẽ không bao giờ tha thứ cho chồng, vì chuyện anh ngoại tình phạm phải điều cấm kỵ trong hôn nhân.

Bạn bè có người bình luận, người an ủi, người bàn tán. Đa phần đều ủng hộ Ngân, tỏ rõ sự bất ngờ khi biết chồng cô nhìn hiền lành lại dám “cả gan ăn vụng” với đồng nghiệp cùng công ty.

Về phía cha mẹ hai bên, dĩ nhiên chẳng người lớn nào lại muốn đôi trẻ tan đàn xẻ nghé, nhất là khi ấy Ngân đang mang trong mình cái thai hơn 6 tháng. Ngay sau cái tin thông báo, cô vác bụng bầu nặng nề, lội ra tận bến xe miền Tây, đi thẳng về Cần Thơ, ngồi trước mặt má chồng tuyên bố ly hôn.

Chuyện vỡ lở, cô gái kia nghỉ việc, tự động mất tăm mất tích, chẳng cho Ngân lấy một cơ hội bắt ghen hay ba mặt một lời. Chồng Ngân về van nài vợ, xin tha thứ. Sau khoảng 2 tháng trời kiên nhẫn, lại đúng lúc Ngân sắp sinh, cô mềm lòng bỏ qua cho chồng.

Đứa bé ra đời đã khiến vợ chồng hàn gắn, dù đôi lúc Ngân vẫn còn khó chịu mỗi khi nghe đâu đó những tin tức ngoại tình, tiểu tam, giật chồng… Về phía chồng Ngân, anh cũng thay đổi, tu chí hơn, yêu chiều vợ và con gái hết mực.

Nhưng mọi chuyện không dễ lắng xuống như Ngân nghĩ. Kể từ khi chọn tha thứ và nối kết lại với chồng, cô cũng không dám đăng ảnh gia đình một cách hồn nhiên như trước kia. Cái ngày cô tung hê mọi tật xấu, chửi rủa anh, tất cả mọi người đều biết. Thành ra giờ Ngân rất e dè mỗi khi nhắc về chồng. Cô cũng sợ bị người khác đánh giá rằng mình “nói một đằng, làm một nẻo”.

Đợt vừa rồi cả nhà về quê ăn tết, Ngân không tránh khỏi mấy lần xì xào, bàn tán. Có hôm vừa quay lưng vào nhà trong, cô nghe mấy dì ngồi nói bên ngoài: “Hồi đấy nó nhất định bỏ chồng, xong lại đổi ý”, “Rồi không biết thằng kia có lần hai không, tui nghi lắm...”, “nghe đâu ngoại tình ngay lúc nhỏ này đang bầu, lên cả internet nói xấu rùm beng mà”…

Cô bắt đầu nhận ra vợ chồng mình thành đề tài buôn chuyện của bạn bè, họ hàng (Ảnh minh họa)
Cô bắt đầu nhận ra vợ chồng mình thành đề tài "buôn chuyện" của bạn bè, họ hàng (ảnh minh họa)

Ngân đỏ mặt tía tai, không dám ra nói thêm lời nào. Cô nhận ra vợ chồng mình thành đề tài buôn chuyện của bạn bè, họ hàng. Đi họp lớp, cả Ngân và chồng cũng bị bạn bè nhìn nhìn, chỉ trỏ. Cô biết họ đều nói về chuyện năm xưa chồng cô “phải gái”, và cô thì đã quyết liệt làm lớn đến thế nào.

Không chỉ người ngoài, ngay cả người thân, nội ngoại hai bên cũng trở nên đổi khác sau vụ chồng Ngân ngoại tình. Ba má Ngân thì không còn thương quý con rể như trước kia, không còn cảnh thân tình ngồi cùng nhau trò chuyện thoải mái. Ba má chồng thì cũng thấy sự nóng vội của con dâu, nên cũng có khoảng cách hẳn.

Nghĩ lại, Ngân thấy mình quá bốc đồng, chưa xử lý rõ ràng chuyện trong nhà đã vội đem ra ngoài "khoe" cho mọi người cùng biết. Ngân thật sự xấu hổ, không chỉ vì chuyện chồng ngoại tình, mà còn vì chính cô đã không bình tĩnh trong những ngày ấy.

Ngọc Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI