Học sinh vùng cao chong đèn ôn thi chặng “nước rút”

19/06/2024 - 10:14

PNO - Để vào đại học tiếp tục thực hiện ước mơ của mình, hàng trăm học sinh vùng cao cùng nhau chong đèn, lấy ghế đá làm bàn học ôn bài, chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề.

Clip: Học sinh chong đèn, lấy ghế đá làm bàn học ôn thi
Sau giờ cơm tối, hàng trăm học sinh lớp 12 Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chủ động chia thành nhiều tốp, kéo nhau vào thư viện, lớp học, hành lang, ghế đá… học bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề.
Sau giờ cơm tối, hàng trăm học sinh lớp 12 Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An (đóng trên địa bàn xã Nghi Ân, TP Vinh, tỉnh Nghệ An) chủ động chia thành nhiều tốp, kéo nhau vào thư viện, lớp học, hành lang, ghế đá… học bài để chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT đã cận kề.
Đối với các sĩ tử là con em các dân tộc thiểu số, đây là kỳ thi mang tính chất bước ngoặt, mở ra một hướng đi mới trên hành trình đến với cánh cửa tương lai. Nên dù tự quản, nhưng tiếng nói chuyện riêng rất ít, em nào cũng chăm chỉ luyện đề, thỉnh thoảng trao đổi bài cùng nhau.
Các em chăm chỉ làm bài, thỉnh thoảng trao đổi bài cùng nhau.
Để tiếp sức cho các sĩ tử đạt được kết quả tốt nhất, nhiều giáo viên Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An tự nguyện sắp xếp thời gian để phụ đạo thêm cho học trò cả ngày lẫn đêm.
Để tiếp sức cho các "sĩ tử" đạt được kết quả tốt nhất, nhiều giáo viên Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An tự nguyện sắp xếp thời gian để phụ đạo thêm cho học trò cả ngày lẫn đêm.
Cô Lê Sa - giáo viên tiếng Anh Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An - cho biết, học sinh dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi hơn so với học sinh các trường khác khi không có điều kiện học thêm. “Đặc biệt là với tiếng Anh, thế nên những ngày này tôi tranh thủ thời gian rảnh buổi tối đến phụ đạo thêm cho các em” - cô Sa nói.
Cô Lê Sa - giáo viên tiếng Anh Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An - cho biết, học sinh dân tộc thiểu số chịu nhiều thiệt thòi hơn so với học sinh các trường khác khi không có điều kiện học thêm. “Đặc biệt là với tiếng Anh, thế nên những ngày này tôi tranh thủ thời gian rảnh buổi tối đến phụ đạo thêm cho các em” - cô Sa nói.
Để tạo điều kiện cho học sinh có nơi học bài, những ngày này Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An cũng mở cửa các phòng chức năng, phòng ban giám hiệu… cả ngày lẫn đêm.
Để cho học sinh có nơi học bài, những ngày này Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An cũng mở cửa các phòng chức năng, phòng ban giám hiệu… cả ngày lẫn đêm.
Lấy ghế đá làm bàn, em Lô Thị Kim Ngoan - quê xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - cho biết, dịp này Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nên sân trường là nơi lý tưởng nhất để em tìm đến luyện đề cùng nhóm bạn mỗi tối.
Lấy ghế đá làm bàn, em Lô Thị Kim Ngoan - quê xã Tiền Phong, huyện Quế Phong - cho biết, dịp này Nghệ An đang trải qua đợt nắng nóng gay gắt, nên sân trường là nơi lý tưởng nhất để em tìm đến ôn tập cùng nhóm bạn mỗi tối.
Mỗi nhóm từ 3-4 học sinh, người chuẩn bị một thứ từ nước giải khát, đèn tích điện, đến đồ ăn nhẹ rồi ra ghế đá tận hưởng gió trời, vừa luyện giải đề thi, vừa hỗ trợ nhau những câu khó.
Mỗi nhóm từ 3-4 học sinh, người chuẩn bị một thứ từ nước giải khát, đèn tích điện, đến đồ ăn nhẹ rồi ra ghế đá tận hưởng gió trời, vừa luyện giải đề thi, vừa hỗ trợ nhau những câu khó.
Hành lang ở các dãy nhà cũng trở thành nơi lý tưởng để học sinh ôn bài, tận hưởng gió trời.
Hành lang ở các dãy nhà cũng trở thành nơi lý tưởng để học sinh ôn bài.
Thời gian không còn nhiều, một số học sinh “ôm” cả tập đề thi thử vào phòng học để luyện mỗi đêm.
Thời gian không còn nhiều, một số học sinh “ôm” cả tập đề thi thử vào phòng học để luyện mỗi đêm.
Nghệ An đang trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ từ 38 - 39 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi học sinh đều tự chuẩn bị riêng cho mình những bình nước giải khát để giải nhiệt lúc học bài.
Nghệ An đang trong những ngày nắng nóng đặc biệt gay gắt, với nhiệt độ từ 38 - 39 độ C. Để đảm bảo sức khỏe, mỗi học sinh đều tự chuẩn bị riêng cho mình những bình nước để giải nhiệt...
Nhiều học sinh chuẩn bị sẵn đồ ăn nhẹ để “lót dạ” khi về khuya, tiếp tục học bài ngay trên những hàng ghế đá.
... đến đồ ăn để “lót dạ” khi về khuya.
Cô Đậu Thị Quỳnh Mai - Hiệu phó Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An - cho biết, năm nay, trường có 230 học sinh khối 12 tham gia Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các em đều có nguyện vọng tiếp bước vào đại học.
Cô Đậu Thị Quỳnh Mai - Phó hiệu trưởng Trường THPT DTNT số 2 Nghệ An - cho biết, năm nay, trường có 230 học sinh khối 12 tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT, tất cả các em đều mong ước tiếp bước vào đại học.

Phan Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI