Hoãn ly hôn sau cuộc nhậu với ba vợ

13/03/2025 - 19:52

PNO - Tối đó, suốt quãng đường chở vợ con về nhà, tôi nghĩ mãi những điều ba vợ nói.

Vợ tôi đưa ra quyết định ly hôn - Ảnh: Shutterstock
Vợ tôi đưa ra quyết định ly hôn sau khi tôi ngoại tình - Ảnh minh họa: Shutterstock

Nhà vợ tôi có thói quen ngồi lại với nhau trong bữa tiệc sinh nhật của mỗi thành viên.

Cô ấy là con một, nên tính cả tôi mới được 4 người, sau này chúng tôi sinh thêm 2 cháu, là có 6 sinh nhật trong năm. Thường thì mẹ vợ tôi nấu món gì đó ngon ngon, như nồi lẩu, gà tiềm, hoặc là cá hấp cuốn rau sống. Vợ tôi mang tới ổ bánh kem nữa là đủ cho tiệc sinh nhật ấm áp.

Mẹ vợ tôi luôn tinh tế làm thêm món để lai rai chút rượu cho 2 cha con tôi, vì biết thế nào chúng tôi cũng ngồi lại lâu. Mẹ từng nói: “Ông ấy ít tâm sự, trừ khi uống vào vài ly cùng người thân”. Mẹ ủng hộ điều đó vì bà hiểu, bất cứ ai cũng có nỗi lòng cần sẻ chia.

Cuộc sống khó đoán trước điều gì. Năm nay, trước dịp sinh nhật vợ, chúng tôi đồng thuận ký vào tờ ly hôn, chỉ chờ thêm các giấy tờ cần thiết liên quan tài sản là hoàn thiện bộ hồ sơ nộp lên tòa án quận. Nguyên nhân dẫn đến ly hôn chỉ từ 1 phía, hoàn toàn do lỗi của tôi.

Bắt đầu từ 2 bàn tay trắng, để có được kết quả là công ty kinh doanh ổn định như hiện tại, vợ chồng tôi đã đi qua biết bao khó khăn để có hôm nay. Tôi không hề hình dung ra ngày này, ngày mà vợ chồng tôi gần như đã tạo dựng được mọi thứ đúng với mong muốn của mình: tài chính ổn định, những đứa con xinh xắn. Đúng ra chúng tôi phải cùng hưởng thụ thành quả mình có được sau hơn 10 năm phấn đấu, thì Quỳnh xuất hiện. Quỳnh xin vào công ty làm ở vị trí thư ký. Sau những lần đi công tác cùng, chúng tôi phát sinh tình cảm. Từ khi vợ tôi biết, cho đến ngày tôi buộc phải ký vào tờ đơn ly hôn là gần 1 năm.

Người ta nói phụ nữ rất giỏi chịu đựng, nhưng cũng dễ dàng buông tay khi đã nhận ra chẳng thể tiếp tục. Sau những đêm lạnh lòng, chính cô ấy là người đề nghị ly hôn một cách nhẹ nhàng, như thể không hờn trách gì tôi mà là ý muốn của cô ấy.

Buổi sáng trước hôm sinh nhật vợ, cô ấy nói với tôi nếu thấy không thoải mái thì tôi có thể vắng mặt trong bữa tiệc tối. Nhưng tôi vẫn quyết định sẽ sang nhà ngoại, dù gì kết nối giữa tôi với ba mẹ vợ cũng đang ổn, và tôi mong sau này có xảy ra chuyện gì cũng vẫn giữ được mối quan hệ tốt đẹp ấy.

Tối đó, sau vài ly rượu, ba vợ mở lời với tôi, nói đã biết chuyện của vợ chồng tôi qua lời kể của mẹ vợ. Ba không có ý kiến gì, ba chỉ muốn chia sẻ với tôi những điều chưa một lần nói ra.

Câu chuyện của ông như một thước phim quay chậm, đưa tôi về quãng thời gian khi mới quen vợ.

Ba vợ tôi nói, ông ấy là người quyết liệt cản cuộc hôn nhân của chúng tôi, vì thấy tôi còn bấp bênh, công việc không ổn định, lại đang phải ở trọ. Nhưng rồi, với sự cứng rắn của con gái, ông đành chiều theo để đám cưới diễn ra suôn sẻ.

Khi những đứa cháu lần lượt ra đời, cơ sở kinh doanh của vợ chồng tôi ngày càng phát triển, ông mới thở phào nhẹ nhõm. Ba vợ cũng vui mừng vì con gái ông, từ một cô gái ở nhà chẳng đụng tay đến việc gì, vậy mà từ ngày lấy tôi, không việc lớn, việc nhỏ nào mà không tham gia vào. Ông mừng vì con gái đã nỗ lực thật nhiều.

Không ngờ, điều ông đau lòng nhất đã đến, đó là nhìn thấy những giọt nước mắt mà con gái đã lau vội mỗi lần trở về nhà. Con gái ông luôn muốn tỏ ra mạnh mẽ để chứng tỏ với ba rằng mình đã chọn đúng người.

Ba vợ tôi dừng lại, ánh mắt ông nhìn về phía bóng tối đã bao trùm lên không gian. Ông nói: “Vợ chồng con vượt biết bao khó khăn, thử thách để có ngày hôm nay. Con nỡ gây đau thương cho người phụ nữ tận tâm với mình để chọn một cô chưa ngày nào vì con mà hao tâm tổn sức... Liệu có đi đúng hướng không?”.

Tối đó, suốt quãng đường chở vợ con về nhà, tôi nghĩ mãi những điều ba vợ nói. Rõ ràng vợ tôi không có lỗi gì, các con tôi càng không. Tôi lầm lỗi nhưng lại không quyết liệt sửa sai, mà để chuyện quan hệ với Quỳnh kéo dài cả năm. Trong khi đó, Quỳnh từng nói rõ cô ấy còn trẻ, chưa có ý định lập gia đình. Việc tôi muốn đến sống chung với Quỳnh hậu ly hôn gây khó xử, bất tiện cho cô ấy...

Hôm sau tôi gọi ba vợ, nhờ ông thuyết phục vợ hoãn gửi hồ sơ ly hôn lên tòa. Có thêm thời gian nhìn lại lòng mình, thêm thời gian thu xếp mọi chuyện, tôi nghĩ cuộc hôn nhân của tôi cũng thêm cơ hội hàn gắn...

Thật may, tuần trước ba vợ báo lại rằng vợ tôi đã đồng ý hoãn gửi hồ sơ ly hôn.

Thiên Kim

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI