Cậu sinh viên cần 200 triệu để giành lại sự sống, nuôi ước mơ đến giảng đường

04/07/2024 - 19:21

PNO - Từ nhiều tháng qua, anh Lê Phan Quốc An (19 tuổi, ngụ ấp Tân An, xã Tân Nhuận Đông, huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp) đang phải từng ngày chống chọi với bệnh tật để giành lại sự sống.

An là sinh viên năm thứ hai ngành Công nghệ kỹ thuật điện - điện tử, Trường đại học Cửu Long (huyện Long Hồ, tỉnh Vĩnh Long).

Bà Phan Thị Hiếu (mẹ của An) cho biết, khoảng cuối năm 2023, thấy sức khỏe An có nhiều biểu hiện mệt mỏi bất thường, hay cao huyết áp, người sưng phù, nên gia đình đưa anh đến bệnh viện ở địa phương kiểm tra và phát hiện anh đang mắc bệnh hội chứng thận hư, suy thận mạn giai đoạn 3, thiếu máu.

Em Lê Phan Quốc An đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)
Anh Lê Phan Quốc An đang điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM)

Quyết nuôi dưỡng ước mơ, hoài bão và khát vọng vươn lên, An đã làm đơn xin bảo lưu kết quả và được gia đình đưa đi điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM).

Được biết, hoàn cảnh gia đình An rất khó khăn, không đất sản xuất. Mẹ An cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo, không khả năng lao động. Cả gia đình chỉ trông chờ vào thu nhập ít ỏi từ việc làm thuê, làm mướn của người cha đang dần mất sức lao động.

Tuy nhiên, kể từ khi An lâm bệnh và đã có biến chứng sang phổi, phải nằm một chỗ, nhờ sự trợ giúp của người thân, ông Lê Văn Công (cha của An) phải tạm gác công việc kiếm tiền mưu sinh để tập trung đưa An đi điều trị, khiến kinh tế gia đình ngày càng kiệt quệ. Trong khi đó, chi phí điều trị bệnh cho An là hơn 200 triệu đồng, đây là con số vượt quá khả năng của gia đình.

Căn bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể An bị sưng phù
Căn bệnh hiểm nghèo khiến cơ thể An bị sưng phù

Ông Phan Phước Hoài - Bí thư Liên chi đoàn khoa (Trường đại học Cửu Long) - nhận xét, An là sinh viên năng động, hòa đồng với bạn bè. Ngay từ đầu nhập học, An rất nỗ lực học tập và đạt kết quả tốt.

Với mong muốn An sớm vượt qua căn bệnh hiểm nghèo, để tiếp tục đeo đuổi ước mơ trở thành kỹ sư còn đang dang dở, ông mong An nhận được sự trợ giúp của những tấm lòng.

Đại diện Trường Đại học Cửu Long trao 17 triệu đồng hỗ trợ ban đầu giúp An - Ảnh: Nguyễn Văn Dô
Đại diện Trường đại học Cửu Long trao 17 triệu đồng hỗ trợ ban đầu giúp An - Ảnh: Nguyễn Văn Dô

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp Lê Phan Quốc An chữa bệnh xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM, 311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện:

Báo Phụ nữ TPHCM, số 1800676768, Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CNHCM).

Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay gia đình.

Thanh Lâm - Văn Dô

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI