Họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển và chút tình gửi Việt Nam

22/02/2025 - 06:57

PNO - Từ sau năm 2017 với triển lãm Soi, đến nay, họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển (tên thường gọi là Mina Ho Ferrante) mới có cơ hội tái ngộ công chúng yêu hội họa trong nước qua triển lãm Chào Việt Nam. Lần này, chị không làm triển lãm cá nhân mà cùng 3 người bạn tổ chức triển lãm nhóm. Họ đều là những họa sĩ người Việt đang sinh sống và làm việc tại Mỹ.

Tại triển lãm, dù mỗi họa sĩ đều cùng gửi lời chào Việt Nam nhưng nếu tinh ý, người xem dễ dàng thấy được trong tranh của Hồ Mộng Nhã Uyển, tình cảm dành cho quê hương đong đầy, nhiều khía cạnh. Chị vẽ những góc phố xưa trong ký ức, bến sông với những mái nhà xa xa, hàng rào nhiều hoa đầy thơ mộng... Đây cũng là những hình ảnh, nỗi nhớ luôn hiện hữu trong tâm hồn nữ họa sĩ mỗi khi nghĩ về quê hương, xứ sở.

Họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển (phải) tại triển lãm Chào Việt Nam
Họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển (phải) tại triển lãm Chào Việt Nam

“Gia đình tôi có thời gian khá dài sống ở miền Tây. Thời đó rất nghèo, suốt ngày chỉ biết chơi trên những dòng sông, chèo thuyền, câu cá, đào củ, bắt chuột để ăn... Tuy nghèo khó nhưng với tôi, đó là những kỷ niệm đẹp, những cảnh đẹp không thể nào quên. Chúng cũng là nguồn cảm hứng cho tôi trong hội họa” - họa sĩ Nhã Uyển chia sẻ.

Bên cạnh chút tình gửi quê hương, tranh của Hồ Mộng Nhã Uyển thể hiện nhiều điều nhỏ xinh khác, cho thấy sự đa dạng về chủ đề; đồng thời lột tả những nét hồn nhiên, thơ ngây bên trong tâm hồn người sáng tác thông qua việc lựa chọn màu sắc tranh trong sáng, đường nét mềm mại, uyển chuyển.

Nhiều năm qua, ngoài vẽ tranh, họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển còn theo đuổi nghệ thuật trị liệu. Với chị, nếu có thể dùng hội họa để chữa lành những tổn thương bên trong, tăng sức đề kháng cho tinh thần của giới trẻ thì đó là điều nên và phải làm.

“Ngoài sáng tác, tôi còn dạy vẽ và dạy về nghệ thuật trị liệu. Các con của tôi và nhiều người trẻ khác có dấu hiệu rối loạn lo âu nên tôi thấu hiểu họ cần một điểm tựa để vượt qua. Tôi chọn nghệ thuật làm điểm tựa ấy. Rất mong họ có thể vượt qua những khúc mắc trong tâm hồn để tìm thấy hạnh phúc, bình yên” - nữ họa sĩ chia sẻ thêm.

Họa sĩ Hồ Mộng Nhã Uyển có nền tảng bài bản về mỹ thuật. Chị tốt nghiệp Học viện Nghệ thuật San Francisco, được chọn tham gia chương trình đào tạo của Walt Disney và bắt đầu thiết kế hình ảnh nền cho một số phim như Atlantis, Treasure Planet, Tarzan 2... Chị cũng có bằng thạc sĩ về lịch sử mỹ thuật và là thành viên tích cực của các hiệp hội nghệ thuật tại Mỹ. Năm 2016, cuốn sách Hoàng tử biển do chị viết và minh họa được xuất bản. Chưa kể, chị sinh ra và lớn lên trong gia đình có truyền thống hội họa. Ông cố ngoại là họa sĩ của cung đình Huế Nguyễn Khắc Nhân (1840-1917), nổi tiếng về vẽ truyền thần. Bà ngoại là Maria Mộng Hoa (Nguyễn Thị Phi Phụng, 1913-1986), được mệnh danh là nữ họa sĩ đầu tiên của xứ Huế - Đà Nẵng, nhiều cậu của chị cũng là họa sĩ.

Với chị, sáng tác, làm việc, dạy học là khoảng thời gian hạnh phúc. Chị không mong gì hơn là tác phẩm của mình tạo ra được giá trị tích cực, đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng.

Triển lãm Chào Việt Nam diễn ra tại Bảo tàng Mỹ thuật TPHCM đến hết ngày 21/2, sau đó đến Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội) từ ngày 1 - 9/3.

Diễm Mi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI