Hết tình nhạt nghĩa, có nên cố đóng vai vợ chồng?

27/08/2024 - 09:57

PNO - "Duy trì cuộc hôn nhân giả tạo là vỏ bọc phản ánh nỗi sợ hãi, cô đơn, sự bất lực của cả đàn ông và phụ nữ trong quan hệ hôn nhân”.

Có những cặp vợ chồng sống chung nhà nhưng chẳng ai quan tâm đến ai; lại có những cặp vẫn là vợ chồng nhưng mỗi người ở một nơi, chỉ khi cần ký giấy tờ gì đó mới gặp nhau để ký.

Người thân khuyên ly hôn, họ dùng dằng không quyết hoặc cho rằng “không cần thiết”. Tại Việt Nam, chưa có cuộc điều tra quy mô trên diện rộng, chưa có thống kê cụ thể, chi tiết về những cuộc hôn nhân không hạnh phúc cùng những hệ lụy mang lại, thế nhưng đây là một thực tế đang tồn tại trong nhiều gia đình, gây nên nhiều khổ đau, nuối tiếc cho người trong cuộc.

Tổ hết ấm, vẫn không chịu rời

Cuối tháng 7/2024, chị Hoàng K.P. (tỉnh Bình Phước) tìm đến Báo Phụ nữ TPHCM nhờ chuyên viên tư vấn cách ứng xử với chồng, do chị phát hiện chồng mua xe tay ga cho tình nhân. Chị kể, chồng chị có thói trăng hoa và nhiều lần cặp với người khác, có lúc lén lút, có lúc công khai. Gần đây, anh xài tiền mất kiểm soát, bị chủ nợ tới nhà đòi.

Nhiều người - trong đó có con chị, cha mẹ chồng - khuyên chị ly hôn, nhưng chị cứ dùng dằng với lý do “chưa sẵn sàng”. Chị sợ cảm giác không có chồng, sợ bắt đầu lại ở tuổi đã ngoài 40, sợ không có tiền nuôi con, sợ miệng đời đánh giá, sợ cảm giác thua cuộc trước “đôi gian phu dâm phụ”. Chị bức bối cho hoàn cảnh của mình nhưng cũng không biết chừng nào “đủ sẵn sàng” để ly hôn.

Nhiều năm rồi, vợ chồng chị Hoàng T.X. (quận Bình Thạnh, TPHCM) nhạt phai chuyện gối chăn, tình cảm. Anh đi làm bên ngoài, chị ở nhà giữ xe kiếm thêm thu nhập. Chồng chị nhiều lần góp ý nhưng chị vẫn quanh năm suốt tháng “ôm” bãi giữ xe, không có thời gian đi ăn uống, du lịch với chồng con. Đêm khuya, vợ chồng chị đang ngủ, vẫn có người đập cửa gửi xe.

Rồi anh có bồ, có con riêng. Chị rình mò bắt ghen, rồi vợ chồng gây gổ rùm beng mấy trận, sau đó cứ thấy mặt là cắng đắng nhau. Riết rồi tình cảm nguội lạnh, vợ chồng chỉ còn nói chuyện với nhau mỗi khi cùng đưa cha mẹ chồng đi cấp cứu. Nghe nhắc đến giải pháp ly hôn, chị lắc đầu: “Tôi tự hỏi hàng trăm lần, nhưng không dám quyết. Ly hôn có nghĩa là tôi phải ra khỏi nhà chồng, biết lấy gì sống? Già rồi, xin việc chỗ nào? Bao năm “làm ô sin không lương”, chẳng lẽ giờ ra đi tay trắng?”.

Theo công bố năm 2023 của tổ chức World Population Review (WPR, chuyên điều tra về dân số và nhân khẩu học), Việt Nam nằm trong nhóm 10 nước có tỉ lệ ly hôn thấp nhất thế giới. Tuy nhiên, kết quả này dựa theo cách tính là chia số vụ ly hôn trong 1 năm nhất định cho tổng dân số.

Nên hướng tới hạnh phúc chân thật

Có những cặp vợ chồng chịu đựng nhau đến gần 20 năm, thậm chí nhiều hơn mà không bên nào chủ động hàn gắn hay chia tay. Vợ chồng anh T.P. và chị N.A. đã có 16 năm ly thân. Ban đầu, họ không ngủ chung giường; sau đó, mỗi người ở một phòng riêng; sau nữa, chị dọn về nhà mẹ ruột ở. Họ đều là trí thức, chưa từng gây gổ, chưa từng to tiếng, chưa từng nói xấu nhau. Họ từng đến với nhau bằng tình yêu, nhưng hố sâu ngăn cách ngày một lớn dần…

Chị nói: “Không ai có nhu cầu đi bước nữa thì cứ để vậy, ly hôn làm gì cho rắc rối. Tôi cũng ngại phải làm giấy chứng nhận độc thân mỗi khi mua bán nhà, đất (chị có nghề tay trái là mua bán bất động sản). Anh cũng tử tế nên khi làm thủ tục gì cần chữ ký là anh ký cho chị, vậy là xong”.

Chị Hoàng K.P. - ở Bình Phước - lo lắng ly hôn sẽ tạo  điều kiện cho chồng với người tình đến với nhau hợp pháp  và chồng càng vô trách nhiệm với các con - ẢNH: DIỆU HIỀN
Chị Hoàng K.P. - ở Bình Phước - lo lắng ly hôn sẽ tạo điều kiện cho chồng với người tình đến với nhau hợp pháp và chồng càng vô trách nhiệm với các con - Ảnh: Diệu Hiền

Không còn yêu nhau, bị chồng phản bội, mẹ chị Châu Anh (quận 3, TPHCM) vẫn quyết không ly hôn. Khi anh chị của Châu Anh lập gia đình, cha mẹ chị vẫn xuất hiện cùng nhau, nhưng chỉ đứng chung cho đẹp khung hình. Nghĩ đến cuộc hôn nhân của cha mẹ, chị Châu Anh không còn cảm xúc mỗi khi hình dung mình sẽ lập gia đình.

D.H. - 20 tuổi, ở quận 4, TPHCM - chua chát: “Cha mẹ tôi chỉ có 2 trạng thái: hoặc là lạnh lùng lướt qua nhau như 2 người lạ, hoặc là cãi nhau, đập phá đồ đạc. Nhiều lần tôi kêu ly hôn nhưng họ không chịu. Cha mẹ nói vì muốn giữ cho tôi một “gia đình trọn vẹn” nên họ sẽ tiếp tục là vợ chồng cho đến khi tôi tốt nghiệp. Tôi giờ chỉ muốn ra trường thật nhanh để sớm “giải phóng” cho cả họ lẫn tôi. Tôi sợ cảm giác mình là gánh nặng kéo dài sự đau khổ của cả nhà”.

Tiến sĩ Vũ Toản - giảng viên Trường đại học Khoa học xã hội và nhân văn, Đại học Quốc gia TPHCM - nhận định: “Những trường hợp vợ chồng như trên đã cố gắng bấu víu vào các giá trị hôn nhân và gia đình truyền thống để tỏ ra bản thân có cuộc sống ổn định, thành đạt. Duy trì cuộc hôn nhân giả tạo là vỏ bọc phản ánh nỗi sợ hãi, cô đơn, sự bất lực của cả đàn ông và phụ nữ trong quan hệ hôn nhân”.

Theo ông, khi vợ chồng không còn tình cảm, nên dũng cảm ly hôn để hướng đến cuộc sống tốt đẹp hơn cho mỗi thành viên trong gia đình, kể cả vợ, chồng lẫn con cái.

Mặt nạ đeo lâu cũng nặng

Sống trong cảnh hôn nhân “mặt nạ”, vợ chồng tôi đã quá ngao ngán nhau, nhưng chưa từng nộp đơn ra tòa do sợ con buồn, mặc cảm với bạn bè hoặc làm chuyện dại dột. Thêm nữa, ba tôi bị bệnh tim, sợ không chịu nổi cú sốc này. Tôi cũng sợ ảnh hưởng cơ hội thăng tiến, thu nhập sụt giảm.

Thành đạt, hiếu thảo, tôi là hình mẫu sáng chói của cả dòng họ, là niềm tự hào của cha mẹ. Giá mà tôi là một người tầm thường.

Vợ tôi nói: “Nếu ly hôn thì anh phải bước ra mình không, để tất cả tài sản lại cho vợ con mới đáng mặt đàn ông”. Nhưng tôi không đành lòng mất hết về tay vợ, bởi cô ấy không xứng đáng; mà nhờ tòa chia thì rùm beng, xấu hổ. Để tránh những nguy cơ có thể xảy ra, vợ chồng tôi bắt tay diễn kịch 6 năm rồi.

Nhưng “chiếc mặt nạ” này đeo lâu cũng nặng. Không khí gia đình quá nặng nề; các con uể oải, khép kín, học kém và mới đây, tôi còn bắt gặp cuốn nhật ký nhạt nhòa nước mắt của con. Tôi định nếu không có chuyển biến gì, sẽ dứt khoát ly hôn.

Nguyễn A.K. (giảng viên, ở quận 8, TPHCM)

Các lý do chính dẫn đến hôn nhân "mặt nạ"

Vì con cái:

- Sợ ảnh hưởng đến sự phát triển tâm lý và nhân cách của con.

- Không muốn con phải sống trong cảnh thiếu cha hoặc thiếu mẹ.

Do nỗi sợ, sự tổn thương và mặc cảm cá nhân

- Sợ điều tiếng, dư luận xã hội.

- Sợ mất uy tín, mất hình ảnh đẹp về sự toàn diện của bản thân trong mắt người khác.

Nguyên nhân kinh tế

- Sợ mất chỗ dựa về kinh tế do bị phụ thuộc.

- Lo lắng về những phiền phức và tổn thất về mặt pháp lý từ việc phân định tài sản khi chia tay.

Tuổi tác và sức khỏe

- Lo lắng khó tìm được một đối tác phù hợp hơn trong hôn nhân mới, do vấn đề về tuổi tác, sức khỏe và sinh lý.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstok

Níu kéo tình cảm và sự kỳ vọng

- Vẫn còn tình cảm và mong muốn níu kéo quá khứ với hy vọng về một sự thay đổi trong quan hệ hôn nhân tích cực hơn.

- Áp lực từ sự kỳ vọng của gia đình, mong muốn có một hình thức hôn nhân - gia đình trọn vẹn.

Vì các lý do khác:

- Sợ đối mặt với sự thay đổi.

- Không muốn bắt đầu lại.

- Thiếu sự tự tin vào bản thân.

- Chưa hoặc không có sự chuẩn bị tâm lý để đối diện với cuộc sống mới.

Hậu quả của việc níu kéo không lối thoát

Ảnh hưởng đến sức khỏe: stress kéo dài có thể dẫn đến trầm cảm, suy nghĩ tiêu cực, bế tắc trong cuộc sống, mắc các bệnh liên quan về sức khỏe tinh thần.

Ảnh hưởng xấu đến các mối quan hệ trong gia đình và ngoài xã hội: các mối quan hệ thường xuyên căng thẳng do sự xung đột vai trò xã hội.

Ảnh hưởng tiêu cực đến sự phát triển bản thân: kìm hãm sự trưởng thành, hạn chế cơ hội thăng tiến bản thân khi không đủ kiến thức, năng lực và kỹ năng để bước ra khỏi vùng an toàn, kiến tạo hạnh phúc và chạm đến ý nghĩa cuộc đời.

Tiến sĩ Vũ Toản

Diệu Hiền (ghi)

Tô Diệu Hiền - Khiết Thương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI
  • Mặn từng con chữ

    Mặn từng con chữ

    12-09-2024 06:09

    20 năm gắn với tụi nhỏ, mắt tôi thấm mặn không biết bao lần trước những trang đời bất hạnh. Không hoàn cảnh nào giống hoàn cảnh nào.

  • Cú lừa giữa tang thương

    Cú lừa giữa tang thương

    11-09-2024 22:25

    Hàng triệu người nghẹn ngào với hình ảnh người chồng đẩy vợ con trong chiếc thau, cùng vượt lũ. Nhưng hóa ra đây là ảnh được dựng để câu view.

  • Khi đàn ông cũng không dám ly hôn

    Khi đàn ông cũng không dám ly hôn

    11-09-2024 18:28

    Hàng chục lần tôi tha thứ, bỏ qua, vợ vẫn chứng nào tật đó. Tôi giận thì vợ bồng con bỏ đi...

  • Ngọn đuốc không tắt

    Ngọn đuốc không tắt

    11-09-2024 11:38

    Hai tiếng “đồng bào” của dân ta cứ sáng lòa trong tai ương, như ngọn đuốc chưa bao giờ và sẽ chẳng bao giờ tắt.

  • Dạy con điều gì từ tin tức thiên tai?

    Dạy con điều gì từ tin tức thiên tai?

    11-09-2024 08:31

    Hãy dạy con không phân biệt giàu nghèo, giai cấp, vùng miền... Bởi đứng trước thảm họa, tất cả chúng ta đều là những sinh linh nhỏ bé, mong manh.

  • Mẹ ơi con muốn làm việc

    Mẹ ơi con muốn làm việc

    11-09-2024 06:15

    Chị nhận ra rằng, không nên quá lo sợ mà cấm trẻ tiếp xúc với tiền bạc từ sớm. Trái lại, cần dạy con biết giá trị của đồng tiền.

  • Hôn nhân không có “sóng gió” to tát

    Hôn nhân không có “sóng gió” to tát

    10-09-2024 18:21

    Tôi cần đối diện với chính mình trước, xem chúng tôi đã rẽ 2 hướng khác nhau từ thời điểm nào, hay mâu thuẫn gì?

  • Tâm sự với con trẻ về công việc

    Tâm sự với con trẻ về công việc

    10-09-2024 15:46

    Thường xuyên trò chuyện với con về công việc không chỉ là một cách chia sẻ kiến thức mà còn là sợi dây gắn kết giữa cha mẹ và con cái.

  • Chỉ đường cho hươu...: Dọn “cỏ” hay… có sao để vậy?

    Chỉ đường cho hươu...: Dọn “cỏ” hay… có sao để vậy?

    10-09-2024 11:21

    Mỗi lần con thay sang đồ bơi là các bạn cười khúc khích và nhắc con phải chịu khó triệt lông gọn gàng vùng đó cho khô thoáng.

  • Bà cụ U100 vẫn minh mẫn nhờ luôn tay vận động

    Bà cụ U100 vẫn minh mẫn nhờ luôn tay vận động

    10-09-2024 06:12

    Bí quyết để có sức khỏe và niềm vui của bà rất đơn giản: luôn luôn siêng năng vận động - từ thời còn trẻ cho đến tận lúc già.

  • Tan hoang những cánh đồng mùa bão

    Tan hoang những cánh đồng mùa bão

    09-09-2024 15:34

    Những cái cây bật rễ trong vườn cũng được vực dậy, hi vọng bộ rễ sẽ ôm chặt lấy đất vườn rồi đứng lên mà già đi cùng trẻ con, người lớn...

  • Con thương cha mẹ thật nhiều

    Con thương cha mẹ thật nhiều

    09-09-2024 15:00

    Bác sĩ chẩn đoán là cột sống của tôi có 1 chấm nhỏ giống như khối u, nhưng cha tôi cứ dửng dưng không thấy lo lắng gì.

  • Màn kịch hạnh phúc

    Màn kịch hạnh phúc

    09-09-2024 06:49

    Những chuỗi ngày liên tiếp như thế trôi qua. Càng ngày tôi càng trở thành một con người lạnh lùng, cô độc và chỉ muốn bứt phá, nổi loạn.

  • Do sách bây giờ đọc rất... khó vào

    Do sách bây giờ đọc rất... khó vào

    08-09-2024 12:18

    Muốn vực dậy văn hoá đọc cần sự chung tay của gia đình, nhà trường và xã hội. Việc ấy cần làm ngay kẻo quá muộn!

  • Tiếng rao thánh thót một đời

    Tiếng rao thánh thót một đời

    08-09-2024 06:21

    Sau này khi lớn lên và hiểu rõ hơn về từng ngành nghề, tôi lại thấy trân quý công việc của má.

  • Giá như ba mẹ dám sống khác…

    Giá như ba mẹ dám sống khác…

    07-09-2024 15:01

    Trong thẳm sâu, sự nuối tiếc về một phần cuộc đời lẽ ra đã có thể rất vui vẻ, hạnh phúc vẫn luôn ám ảnh anh.

  • Cháu tôi sợ đến lớp

    Cháu tôi sợ đến lớp

    07-09-2024 10:00

    Theo các chuyên gia tâm lý, chính sự quá ỷ lại vào ba mẹ góp phần khiến trẻ sợ đến lớp và khó hòa nhập trong môi trường cần tính kỷ luật.

  • Dạy con không nước mắt: Dạy sao?

    Dạy con không nước mắt: Dạy sao?

    07-09-2024 06:14

    Nhiều gia đình quan tâm và thực hành xu hướng giáo dục không nước mắt, không đòn roi. Tuy nhiên, trên thực tế, không phải ai cũng áp dụng đúng cách.