PNO - Người đời dễ dàng buông lời mắng nhiếc: “Làm mẹ kiểu gì mà lại để con cho chồng nuôi” kèm cái nhìn khinh miệt. Tôi không ủng hộ quan điểm này.
Chia sẻ bài viết: |
Truongsonngo 04-08-2022 17:00:07
Cứ coi bạn là một cái máy đẻ thôi. Xong việc hãy tìm hạnh phúc của mình
Không nói nên lời 03-08-2022 19:18:44
Cạn lời
Cafe Đắng 03-08-2022 05:25:42
Hi, bạn này là người đàn bà không sẵn lòng nuôi con riêng của chồng, kiểu " đến con của tôi đứt ruột ra tôi con bỏ nữa là..", một lời cảnh báo không hề nhẹ đối với cánh đàn ông đây. Bạn tiếp cận cách bảo vệ gia đình độc đáo đấy, nhưng xem ra chỉ mấy tay đàn ông yếu bóng vía mới sợ. Cách tốt nhất để phụ nữ bảo vệ gia đình là hãy thông minh hơn, hãy cho chồng cơ hội thể hiện bản thân, cùng với các con quấn chặt vào người anh ấy, nói ít thôi, bằng lòng với một nửa của mình, ví như cơm anh ấy nấu chưa ngon thì vẫn cứ ăn, nhà lau chưa vừa ý thì lúc anh ngủ chịu khó dậy mà lau lại...cứ chê và cứ không hài lòng thì dần dần anh ấy không động chân, đông tay vào việc nhà nữa, rồi thành người thừa từ lúc nào không hay...bạn phải làm nhiều hơn...mệt...nói nhiều...CHOẢNG...Bạo lực gia đình sinh ra từ đó, không nhịn được nữa là ra tòa....Đàn ông dễ sai khiến mà. Hi.
Dung Nguyen 02-08-2022 13:01:23
Tôi tái hôn với người cha nuôi con sau ly hôn. Có thể nói người đàn ông ấy đã hy sinh cả thanh xuân để lo cho con.
Khi anh ấy có thể ăn bánh mì kg cả tháng nhưng con chưa đói bữa nào, lúc nào cũng phải có khoản dự phòng nếu có việc còn cần.
Thanh niên ấy giờ là thạc sĩ .
An Hạ 02-08-2022 08:56:31
Với tôi cả con trai tôi là máu thịt của tôi , chả có gã đàn ông nào sánh được để tôi bỏ con lại và theo gã. Chỉ cần rời nó là tôi không thể chịu được. Con tôi là động lực là niềm vui trong cuộc sống của tôi. Còn chẳng có gã đàn ông nào có thể khiến tôi vì hắn mà chết cả. Nhưng tôi sẵn sàng vì con.
Emilio 02-08-2022 07:59:08
Nói nuôi con là mang cục nợ, con theo bố, rồi chuyện gì cũng tâm sự, tỉ tê với bố thì cũng phần nào biết tính cách chị này rồi
Lương Thu Trang 01-08-2022 23:20:44
Bạn nữ này cũng mạnh mẽ lắm. Nhưng tình yêu thương con cái không lớn hơn cái tôi của bản thân. Khi đưa ra một quyết định mà ảnh hưởng đến cuộc đời của người khác, đặc biệt là cuộc đời của chính đứa con mình. Nên cân nhắc thật kỹ bạn ạ. Tương lại không vạch ra trước mắt cho chúng ta biết chữ hối hận viết thế nào và khi nào. Chúc bạn và các con của bạn luôn sống bình an và hạnh phúc
Lê trung Thành . 01-08-2022 18:01:58
Cái tôi của bạn quá lớn , lớn hơn cả tình mẹ con !
Ban Nguyễn 01-08-2022 17:44:20
Mỗi người nuôi nửa tháng giống Bà Hồ và Cường đô la ấy. Tôi thấy hợp lý
Ngọc Hà Trần 31-07-2022 15:55:27
Tôi cũng đồng quan điểm với bạn. Nếu đã ly hôn thì để con cho chồng nuôi. Như vậy mới biết thế nào là sự hy sinh của phụ nữ. Mình phải sống vì mình và không phải lúc nào nuôi con cũng phải là phụ nữ. Bài viết rất hay và rất đúng ý kiến của mình. Cám ơn bạn đã viết ra những ý kiến hay như thế!
Văn Linh 31-07-2022 13:42:05
Các cụ có câu " mồ côi cha ăn cơm cá. Mồ côi mẹ liếm lá đầu đường ". Vợ chồng ly hôn , con muốn ở với bố thì nói thật , bạn không xứng đáng làm người mẹ, nếu bạn là người bình thường.
Mr Mau 29-07-2022 12:29:52
Đàn bà như cô rồi sẽ có hạnh phúc ở phía trước đấy
Thuỷ Tiên Nguyen 28-07-2022 19:26:07
Tôi đồng nhất một số quan điểm của bài báo: anh muốn giành nuôi con tôi để anh nuôi tất!!! Lý do:
- Tôi đã chứng kiến nhiều cảnh ba mẹ ly hôn hai con chia hai người nuôi, đây là điều đau khổ nhất cho các con vì chúng đã thiếu cha/mẹ nay lại mất luôn cả người anh/em của mình. Do đó khi ly hôn tôi luôn muốn hai con phải được ở cùng nhau với ba/mẹ.
-,Mặc dù tôi rất thương con và muốn nuôi các con sau ly hôn nhưng đàn ông có đặc tính là muốn chiến thắng, nếu tôi càng giành nuôi con trước toà thì chồng tôi sẽ giành lại. Do đó trước khi ra toà tôi đã nói hai con là đừng ngạc nhiên khi trước toà mẹ sẽ nhường quyền nuôi con lại cho ba nếu ba cương quyết muốn. Y như rằng khi ra toà bạn ấy ký nhanh giấy ly hôn với nội dung 2 con theo mẹ.
Mọi thứ từ ý nghĩ mà ra, nếu ta nghĩ tích cực thì vấn đề trước mắt sẽ thành tích cực.
Cuộc đời là hành trình trải nghiệm, mỗi quyết định của mình dù đúng dù sai đều là sự trải nghiệm quý giá, chẳng thừa thãi gì.
Tết là dịp để “về thu xếp lại” không chỉ căn nhà hay những vật hữu hình mà cả những gì chất chứa.
Chị tôi ly hôn, đưa theo 4 đứa con rời quê, lập nghiệp phương xa, mỗi năm lại đưa con về ăn tết với mẹ chồng.
Mỗi năm, nhóm bạn của Yến lại hẹn gặp nhau ngày đầu năm mới, để tâm tình và chúc nhau bình an.
Không ai ngủ được trên chuyến tàu có nhiều sự thoải mái hơn ngày thường. Không khí ngày tết khiến những người xa lạ cũng dịu dàng với nhau hơn.
Chẳng biết tết vui ở đâu chứ ở nhà anh, nhắc tết chỉ thấy buồn...
Ngày cuối năm, 4 người chụm đầu chia từng khoản tiền, nào là tiền lì xì người thân, tiền mua quà tết biếu, tiền xe về quê...
Nháp, nghĩa là thử, là được phép gạch xóa, xé đi. Nhưng cuộc đời dâu phải nói bỏ đi là bỏ.
Mình về tết vì chồng, vì con cần biết quê quán, biết trên dưới với ông bà, chứ không sau này tết đến con cháu mình nó cũng không về thì sao?
Chủ nợ tìm đến tận nhà, anh Minh gục đầu trong tiếng chửi bới doạ nạt. Lúc ấy chị Trang đã đứng lên, nhỏ nhẹ thừa nhận họ phá sản.
Ngay khi bà Bích thông báo đã nhận cọc bán nhà, cậu con trai nhiều năm xa xứ lập tức mua vé đưa vợ về đón tết cùng mẹ.
Tôi đã khóc rất nhiều khi mẹ mất mà chưa kịp may cho bà một bộ quần áo mới hay mua được một viên thuốc bổ nào.
Đừng ai vội kết luận, tôi chắc ở nhà chồng nuôi, hoặc hàng tháng chồng nộp cho một khoản rất “khủng” nên phải lụy!
Vợ chồng tôi khá đồng lòng khoản “sextoy tự chế”. Nhờ chúng mà chuyện vợ chồng của chúng tôi tấn tới, dù vẫn có chút lăn tăn…
Tôi không ngắm bầu trời cùng các con, không kiên nhẫn nghe những câu chuyện không đầu không cuối. Không đủ dịu dàng để trả lời những thắc mắc đến vô tận.
Có lẽ những năm trước, cha mẹ chồng so đo tiền biếu tết giữa nhà tôi và nhà chị nên năm nay chị mới gọi điện hỏi trước.
Một mình nuôi dạy con khôn lớn, lại thành đạt, xinh đẹp như thế này, chị không tự hào thì chớ, việc gì phải mặc cảm, tự ti vì chuyện ly hôn?