Hành trình mùa xuân

09/02/2014 - 14:51

PNO - PNO - Hồi đi học, ai cũng từng ghé nhà bạn bè chơi, từng được ba hay mẹ của bạn giữ lại ăn cơm, hay múc cho ly chè, cắt cho miếng bánh… Những kỷ niệm đó không bao giờ phai trong tâm trí mọi người.

edf40wrjww2tblPage:Content

Năm tháng trôi qua, giờ đây ở vào tuổi xấp xỉ 60, mỗi lần ngồi bên nhau, bạn bè lại nhắc lại những ngày vui thân thương ấy. Nên tết năm nay, nhóm bạn cũ thời cấp 3 của chúng tôi quyết định dành một ngày đầu năm đi thăm và chúc thọ các cụ thân sinh của bạn bè.

Hành trình mùa xuân của chúng tôi bắt đầu từ ngày 29 Tết. với chuyến thăm và chúc Tết mẹ một người bạn ở nông trường Pham Văn Cội. Bạn mới bị tai biến nửa năm nay. Mẹ bạn nay đã 80 tuổi, bị gai cột sống và thấp khớp nhưng giờ vẫn phải đỡ đần dâu con những việc cần thiết! Nhìn bà rưng rưng khi nhận món quà nhỏ của các bạn thời đi học của con trai, cà bạn lẫn chúng tôi đều nghẹn ngào vì xúc động.

Hanh trinh mua xuan

Nhóm bạn học thời cấp 3 cùng thăm nhà bạn Tự

Hanh trinh mua xuan

Mẹ bạn Tự đã 98 tuổi

Hanh trinh mua xuan

Chúc tết mẹ bạn Cẩm

Hành trình mùa xuân của chúng tôi tiếp nối vào ngày mùng 3 với 7 thành viên - bạn bè cũ. Sang đến mùng 7 đã có 10 bạn tham gia. Thật vui khi đến thăm nhà các bạn, được chúc Tết ba mẹ các bạn - các cụ ông, cụ bà đều đã trên 80 tuổi. Có người đã yếu, có người còn rất khỏe mạnh, lạc quan và vui vẻ. Được bạn bè của con cháu tới thăm, vây quanh trò chuyện, chúc Tết, hỏi thăm sức khỏe, ai cũng xúc động. Tiễn chúng tôi ra về, cụ nào cũng căn dặn “Năm sau nhớ đến”. Đó cũng là điều mong ước của tất cả chúng tôi: Có những mùa xuân xum vầy bên những người thân yêu của mình và của bạn bè. Nên tất cả đều dặn lòng: Sẽ trở lại vào mùa xuân sau!

Hanh trinh mua xuan

Chụp ảnh lưu niệm với ba bạn Mai

NGỌC TRÚC

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI