Hạnh phúc của người doanh nhân là còn người thân để hiếu thuận

25/03/2025 - 15:56

PNO - Một tay chăm sóc mẹ chồng già yếu, một tay dìu chồng tập đi từng bước sau cơn bạo bệnh nhưng nữ doanh nhân vẫn giành danh hiệu “Phụ nữ khởi nghiệp” của TP Thủ Đức. Đó là chị Nguyễn Thị Thùy Trang, 47 tuổi, chủ nông trại 4C ở TP Thủ Đức (TPHCM).

Từ danh hiệu “Người con hiếu thảo”…

Mỗi khi kể về nàng dâu hiếu thảo của mình, cụ bà Lê Thị Bê, 82 tuổi rưng rưng: “Tôi và con trai thật có phước! Con dâu của tôi phải gánh cả gia đình trên vai, mà vẫn vẹn tròn đạo nghĩa và công việc kinh doanh”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chăm sóc mẹ chồng tại nhà
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chăm sóc mẹ chồng tại nhà

Biến cố cuộc đời liên tục xảy ra với chị Trang và người thân. Cách đây hơn 2 năm, chồng chị là anh Lê Hữu Phúc, 52 tuổi bị đột quỵ. Những ai lạc quan nhất cũng nghĩ rằng anh khó qua khỏi, bởi tình thế lúc ấy như ngàn cân treo sợi tóc.

Thế nhưng, trong cơn thập tử nhất sinh, anh Phúc may mắn có người vợ hiền tận tình, khéo léo chăm sóc. Chị Trang sát cánh cùng chồng “chiến đấu” với tinh thần của một chiến binh không bao giờ bỏ cuộc, quyết không đầu hàng nghịch cảnh. Sự tận tình của vợ như “thần dược”, đã tiếp thêm sức mạnh giúp anh chiến thắng số phận.

Nhắc đến người bạn đời của mình, anh Phúc tự hào: “Ba mẹ đặt tên cho tôi là Hữu Phúc. Quả nhiên tôi thật có phúc khi gặp được người vợ trên cả tuyệt vời. Bà xã đã giúp tôi như được sống lại lần thứ hai”.

Trước đó, sức khỏe của cụ Bê cũng thuộc diện “3 trong 1”: tiểu đường nặng, huyết áp cao và chứng bệnh tim mạch. Nhờ tấm lòng hiếu nghĩa của con dâu, cụ vẫn đang mạnh mẽ chống lại bệnh tật.

Ba bữa ăn hàng ngày của cụ Bê, luôn được chị Trang nấu theo thực đơn riêng và đặc biệt. Hơn ai hết chị hiểu được khẩu vị và chế độ dinh dưỡng, phù hợp với bệnh lý của mẹ chồng.

Những món ăn ngon miệng do nàng dâu thảo hiền tự tay chế biến, đã giúp cụ Bê giữ được sức khỏe dù ở cái tuổi xưa nay hiếm. Lúc cụ bị trái gió trở trời, chị vừa kiên nhẫn xúc từng muỗng cháo, vừa dỗ dành và “nịnh” để động viên cụ Bê ăn hết khẩu phần. Chị Trang cũng hay kể chuyện hài hước giúp mẹ chồng lạc quan vui sống.

Tôi hỏi chị Trang sắp xếp thời gian như thế nào, để cùng lúc đảm đương tốt cả việc làm ăn lẫn vun vén hạnh phúc gia đình? Nữ doanh nhân cười: “Đơn giản thôi vì hàng đêm tôi là người đi ngủ sau cùng và thức dậy đầu tiên”.

Ngủ muộn nhưng giấc ngủ của chị Trang cũng ít khi tròn. Mỗi lần thức dậy giữa đêm, chị đều tranh thủ sang giường của mẹ chồng. Đắp lại mền cho cụ, xoa lưng khi thấy cụ thức giấc, đến lúc cụ ngủ lại được chị mới yên tâm ngủ tiếp.

Chị Trang và cụ Bê còn là “gương mặt thân quen” của Bệnh viện TP Thủ Đức. Cứ 2 tháng/lần chị đưa cụ đến khám định kỳ. Cũng chỉ có các nhân viên y tế ở đây biết mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu, còn bệnh nhân đến khám cứ ngỡ rằng họ là 2 mẹ con ruột.

Cũng đã nhiều lần, bệnh tình của anh Phúc và cụ Bê trở nặng cùng lúc. Vậy nhưng, với tài trí và nghị lực phi thường của mình, chị Trang đều biết cách hóa giải nên mọi việc sau cùng đều ổn thỏa. Chị như vị thuyền trưởng tài ba, can đảm, bình tĩnh lèo lái con thuyền gia đình đi qua gập ghềnh, sóng gió cập bến bình an.

Danh hiệu “Người con hiếu thảo” do Hội LHPN TP Thủ Đức trao tặng chị Trang là một trong những minh chứng cho phẩm chất cao quí, của một người con dâu thời hiện đại.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang
Chị Nguyễn Thị Thùy Trang bên trại cá cảnh

Đến danh hiệu điển hình “Phụ nữ khởi nghiệp”

Trang trại 4C (cây cảnh, cá cảnh) mang tên Đại Phúc do chị Trang đảm nhận, vẫn không ngừng phát triển nhờ sự tháo vát của chủ nhân. Nghề trồng hoa mai vốn cực kỳ khó so với những loại hoa khác. Chăm hoa cũng cần chu đáo, cẩn thận như chăm người, phải khắc chế được những trở ngại và sự “đỏng đảnh” của thời tiết.

Chị bộc bạch: “Mỗi năm chỉ có một mùa thu hoạch vào dịp tết Âm lịch. Cần cù thôi chưa đủ, còn phải biết “trông trời, trông đất, trông mây”, theo dõi sát dự báo thời tiết, để chủ động ứng phó với những diễn biến bất thường của khí hậu lúc cận tết”.

“Đủ nắng hoa sẽ nở”, từ những giọt mồ hôi cần mẫn của chị, hàng ngàn gốc mai vẫn nở hoa đúng hẹn mỗi dịp tết đến xuân về. Đàn cá cảnh cũng không ngừng sinh sôi nảy nở, đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng gần xa.

Cái “tâm” của người trồng hoa nuôi cá, đã làm cho hoa đẹp, cá khỏe hơn. Vì vậy mà sản phẩm của chị luôn có sức hấp dẫn, thuyết phục được người mua. Dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025 vừa qua, nhiều bạn hàng đã đặt mua hàng trăm gốc mai của chị, chở ra miền Trung tiêu thụ.

Cách đây 6 năm, anh Lê Trọng Duy, 35 tuổi, nhà ở phường Tăng Nhơn Phú A, TP Thủ Đức, chọn mua chậu mai cảnh được chị Trang tạo dáng rất khéo. Mỗi khi ăn tết xong, anh lại chở ngược lên nông trại Đại Phúc, nhờ chị Trang “dưỡng mai” rồi gần tết anh lại “đón” về. Nhờ vậy nhà anh luôn có chậu mai đẹp đón năm mới.

Tiếng lành đồn xa, tài nghệ dưỡng mai của chị Trang ngày càng được nhiều người đam mê hoa mai tìm đến. Họ mua sản phẩm của chị, mang theo những chậu mai sẵn có ở nhà nhờ chị chăm chút cho nở hoa kịp tết. TP Thủ Đức cũng là “thủ phủ” trồng mai của TPHCM, với hàng ngàn hộ kinh doanh nghề này. Nhưng nông trại của chị Trang vẫn liên tục phát triển nhờ nghệ thuật sản xuất, kinh doanh của chủ cơ sở.

Cũng vì chọn mặt gửi vàng nên dù ở quận Tân Bình, anh Phạm Thế Minh, 50 tuổi, trở thành “khách hàng thân thiết” của chị Trang từ hàng chục năm nay. Anh Minh vui vẻ khoe: “Tôi mua của chị Trang đủ 2 sản phẩm cây và cá. Cửa hàng cá cảnh bán lẻ của tôi ăn nên làm ra cũng là nhờ nguồn cung cấp uy tín, chất lượng cao từ chị Trang”.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang chăm sóc mẹ chồng tại nhà
Chị Trang (trái) trao đổi công việc cùng đại diện các đơn vị đến tham quan

Sản xuất, kinh doanh giỏi, chị Trang cũng không quên những người kém may mắn. Chị Hồ Kim Chi, 52 tuổi, hàng xóm của chị Trang xúc động kể: “Nhiều hộ gia đình ở đây được chị Trang tặng con giống cá cảnh. Tận dụng cơ hội này để “khởi nghiệp”, đa phần đều đã thoát nghèo, cuộc sống trở nên ổn định và bền vững”.

Vậy nên, không ai ngạc nhiên khi chị Trang nhiều lần được tuyên dương. Mô hình nông trại mang sáng kiến “cây và cá” Đại Phúc, là một trong những điển hình “Phụ nữ khởi nghiệp”, của các cấp Hội LHPN; “Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi” của Hội Nông dân phường Tam Phú và TP Thủ Đức. Chị trở thành tấm gương tiêu biểu, hình mẫu lan tỏa trong cộng đồng về một người phụ nữ đảm đang.

Dù bản thân còn nhiều việc phải lo toan, nhưng trái tim nhân hậu của chị Trang luôn nóng hổi yêu thương. Các chương trình công tác xã hội, từ thiện ở địa phương hầu như chị đều tham gia.

Người dân nơi đây nhớ mãi hình ảnh của vợ chồng chị Trang, trong thời gian xảy ra dịch COVID-19. Lúc ấy anh Phúc chưa ngã bệnh, anh tham gia lực lượng tuyến đầu chống dịch, chị đảm nhiệm tiếp tế cho “tiền tuyến”. Chị đã từng phát biểu: “Dịch bệnh hoành hành, tôi không đành lòng ngồi ở nhà nhìn mọi người đi chống dịch”.

Cống hiến nhiều nhưng chị Trang lại rất kiệm lời. Cũng may có chị Trần Thị Tuyết Nhung - Chủ tịch hội LHPN phường Tam Phú cho tôi biết: “Tháng 6/2022, chị Trang và gia đình đã tự nguyện hiến 120m2 đất để mở rộng đường hẻm. Những hoạt động thiện nguyện ở địa phương cũng ít khi vắng chị”.

Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh - Trưởng khu phố 13 - dẫn tôi ra con đường trước nhà chị Trang giải thích thêm: “Trước đây con hẻm này chỉ vừa đủ một chiếc xe gắn máy chạy qua. Sau khi được gia đình chị Trang hiến đất, đã mở rộng thêm đáng kể, xe ô tô 7 chỗ ngồi đều ra vào được”.

Như “cây táo vẫn nở hoa”, mái ấm gia đình của chị Trang luôn đầy ắp tiếng cười. Người phụ nữ với vóc dáng nhỏ nhắn nhưng có ý chí thật kiên cường, vẫn đang vững vàng làm điểm tựa cho cả gia đình.

Tôi ấn tượng với câu nói của chị lúc tạm biệt: “Ai ở trong trường hợp của tôi cũng sẽ làm như vậy thôi. Tôi thấy những chuyện này rất bình thường, chẳng phải là điều gì to tát. Với tôi, còn người thân để được chăm sóc chính là niềm hạnh phúc vô biên!”.

Thanh Bình

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI