Giữa đôi bờ ly hôn và tha thứ

09/04/2025 - 06:00

PNO - Cả xóm ai cũng biết anh Tuấn có cái "án treo" do ngoại tình, chị Mai đứng giữa ranh giới ly hôn hoặc tha thứ. Cho đến ngày con gái hỏi chị Mai một câu hồn nhiên.

Chỉ cách đây vài tuần, xóm nhỏ nơi chị Mai sống được một phen xôn xao. Mới tờ mờ sáng, một cô gái mặc váy ngắn gợi cảm, khoe 3 vòng nuột nà đứng chờ anh Tuấn. Cô ta cũng chẳng ngại gọi thật to, vọng lên tới tầng 2 nơi cả nhà chị Mai còn đang ngủ. Đến khi anh Tuấn xuống, cả xóm mới hiểu ra vì sao cô kia um sùm như vậy.

Nghe đâu cô ta là một nhân viên nhà hàng, trong một lần công ty anh liên hoan vui vẻ nhậu say thì cô để lại số điện thoại cho anh. Rồi cũng sẵn buồn chán thế nào, anh liên hệ để trò chuyện, cứ thế thành quen.

Anh Tuấn rộng tay, khi thì cho "người đẹp" ít tiền tiêu vặt, lúc thì tặng quà "miễn là em vui". Được khoảng hơn 3 tháng thì anh cũng thấy... mệt mệt, nên chủ động giãn ra. Đến lúc này, cô gái kia liên lạc mãi không được, mới tìm đến tận nhà, hòng bắt anh thực hiện nốt những gì anh đã hứa, dù gì họ cũng đã từng ăn nằm với nhau.

Chị xấu hổ vì điều tiếng quanh chuyện chồng ngoại tình - Ảnh: Pexels

Chị xấu hổ vì điều tiếng quanh chuyện chồng ngoại tình (ảnh minh họa: Pexels)

Chị Mai bị sốc, choáng váng khi thấy chồng năn nỉ cô kia: "Em về đi đã", còn cô gái kia cũng chẳng vừa, nằng nặc đòi anh Tuấn nếu không giữ đúng lời thì sẽ còn tới tận công ty anh để quậy.

Hàng xóm xì xào, chị Mai hôm ấy nói thẳng với chồng: "Em nhục không để đâu cho hết!".

Tin tức anh Tuấn hiền lành, giỏi làm ăn nhất nhì xóm đi ngoại tình với gái quán bia lan ra nhanh hơn gió thổi. Cuối cùng thì anh cũng dẹp yên và cắt đứt được với cô gái, nhưng lúc này trong nhà mới thực sự giông tố.

Chị Mai và anh Tuấn đã kết hôn được 5 năm. Trong 5 năm đó, họ đã cùng nhau trải qua biết bao nhiêu thăng trầm: Từ những ngày đầu tiên hạnh phúc, đến những tháng ngày vất vả, khó khăn, gom góp tiền ra riêng, rồi khi bé con ra đời. Cuộc sống bận rộn với công việc, con cái, những lo toan cơm áo gạo tiền đã khiến họ dần quên mất việc dành thời gian cho nhau.

Anh Tuấn gặp cô gái kia và nhanh chóng bị thu hút vì sự mới lạ, chiều chuộng. Khác với chị Mai, cô ta ăn mặc nóng bỏng, luôn biết cách pha trò và cũng chẳng ngần ngại chủ động chuyện ái ân. Bù lại, cô ta cũng sòng phẳng đòi anh Tuấn tặng quà, đưa tiền. Cứ nghĩ đơn giản là một mối quan hệ vui vẻ, đổi chác, anh Tuấn lén lút vài lần qua lại, trải nghiệm cảm giác "có bồ".

Chuyện nhà anh để chị Mai lo hết và lấy cớ bận dự án này, công tác kia. Có hôm đến cả chuyện ăn cơm anh cũng vội vã để còn lên lầu nhắn tin trêu chọc người ta. Chị Mai chẳng mảy may nghi ngờ chồng. Những bộn bề cơm nước, con cái, nội ngoại, công việc... đã cuốn mọi suy nghĩ của chị. Để rồi tới cái ngày cô gái kia inh ỏi ở cổng nhà...

Vụ việc ồn ào chỉ kéo dài chừng 10 phút, nhưng để lại nỗi thất vọng ngập tràn và bao tò mò vây bủa. Chị Mai xin nghỉ làm 1 tuần, chuyện con cái anh Tuấn tự giác lo. Chị ở lì trong phòng, không muốn gặp ai, không muốn ra quyết định gì ngay trong thời điểm nhạy cảm. Người qua kẻ lại, ngó tới ngó lui mãi cũng chán, mọi chuyện dần chìm vào yên tĩnh. Chỉ có chị Mai biết rõ nhất mình đang đứng ở ranh giới tha thứ hay và ly hôn.

Chị không biết nên tha thứ hay là ly hôn - Ảnh: Pexels

Chị không biết nên tha thứ hay là ly hôn (ảnh: Pexels)

Anh Tuấn xin lỗi vợ bằng đủ cách, nhưng chị Mai không tìm ra được lý do nào chính đáng để bao dung cho chồng. Bao năm, cố gắng mãi mới có một tổ ấm tạm gọi là vẹn tròn, giờ vỡ lở chuyện anh trăng hoa, chị suy sụp.

Một tối, con của chị úp hai tay vào má mẹ, hỏi nhỏ: "Mẹ còn yêu bố không? Mẹ hết yêu bố rồi hả?".

Câu hỏi ngây ngô của con trẻ làm tim chị nhói lên. Chị Mai không biết nên trả lời con thế nào, nhìn sang anh, chị thấy vẻ mặt chồng cũng ngỡ ngàng, bối rối.

"Hay bố mẹ làm hòa đi, để còn yêu nhau nhiều nữa chứ. Hay mình đi ăn nhà hàng, đi khu vui chơi, rồi mình sẽ hết giận!".

Chị Mai bật khóc, chị biết mình chẳng thể quyết định ly hôn, dẫu xung quanh còn bao lời bàn tán. Không phải chị không căm ghét chồng. Chị hận vô cùng cách mà anh phản bội, càng đau lòng hơn khi anh để người thứ 3 tới tận cái tổ ấm chị gìn giữ mà quậy phá. Lần đầu tiên sau cái hôm rối ren ập đến, chị nhìn kỹ chồng mình, nhìn kỹ con gái và thương con đến đứt ruột.

Anh đã khóc khi nghe con nói. Quay sang chị, anh thừa nhận anh rất sợ mất gia đình, rất hối hận... Chị Mai rối bời, không biết rồi bao lâu lòng chị mới thật sự nguôi ngoai, dù miệng chị đã nói với anh lời tha thứ. Chuyện ngoại tình là thoáng chốc, nỗi đau khổ thì vô cùng. Nếu không có đứa trẻ, không có câu hỏi trong trẻo, vô tư của con, cuộc hôn nhân này chắc chắn không giữ được...

Kim Ngân

Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
  • Trương Mỹ Hương 09-04-2025 07:19:28

    Các ông chồng làm ơn trước khi lạc lối, đi lầm chỗ khác nên có vài phút giây suy nghĩ đến những đứa con, đến sự tan vỡ gia đình chỉ vì vài thú vui bên ngoài.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI