Giữ chặt năng lượng cho mình

16/03/2025 - 17:21

PNO - Hồi tết, tôi đi mua hoa với Mai - cô em gái. Mai nói, ngoài chọn loại cây mình thích, còn phải xem năng lượng từ người bán hàng ra sao.

Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Sau những lần đi chợ mua hoa tết, hay cả ra hàng mua cây cảnh trồng trong nhà, Mai tự rút ra kinh nghiệm cho mình, đó là phải chọn người bán có năng lượng tích cực. Khi đó, bản thân mình cũng quyết định nhanh chóng, không đắn đo quá nhiều. Mua nhanh, bán lẹ, tốt cho cả hai, và tốt cả cho chậu cây không phải vần vũ, săm soi tới lui quá nhiều, tránh bị ảnh hưởng đến rễ.

Thỉnh thoảng tôi cũng đặt mua cây trên mạng. Đúng là ngoài loại cây mình thích, còn phụ thuộc vào cách của người bán hàng. Cách ở đây không phải là ăn nói khéo léo dễ nghe, bởi không phải phiên bán live nào cũng ra rả rao hàng, có những người bán cây là nông dân chính hiệu, chỉ cặm cụi chăm chút, tỉa tót cho cây, chia sẻ kinh nghiệm trồng cây khi có khách hàng hỏi, vậy thôi mà họ chốt đơn không kịp.

Tôi nhớ mãi anh chàng người miền Tây bán gốc hoa giấy, miệng lúc nào cũng tươi cười. Có lần anh ấy nói rằng: “Người bán cây thì tính tình vui vẻ, cởi mở, chứ không đi làm nghề khác chứ đâu ngồi bán cây”.

Đương nhiên, bán cây đi nữa thì cũng là công việc kiếm tiền, chỉ khác nhau ở chỗ người bán cây có đam mê chơi cây hay đơn thuần chỉ là mua bán thôi.

Với anh chàng bán cây đó, tôi cảm nhận rõ anh ấy là người yêu cây từ cách mà anh trò chuyện cùng khách hàng. Khách mua hàng, anh dặn dò rất nhiều, như thể đem con đi gửi nhà người ta, muốn con mình đến đó sống vui, sống khỏe.

Mai thì tự rút ra cho mình rằng, người bán cây nếu tính tình cáu gắt, thiếu thiện cảm với khách hàng, thì họ cũng dùng chính nguồn năng lượng ấy chăm sóc vườn cây của họ. Mà cây cối cũng là sự sống, nếu được chăm sóc trong yêu thương, hiểu biết, chắc chắn cây sẽ tươi tốt, khỏe mạnh hơn.

Đôi khi, cũng bởi niềm tin đó, cây mình mang về cũng sẽ khỏe khoắn hơn. Vì vậy mà giữa ngợp trời chợ hoa ngày tết, Mai chọn người bán hàng vui tính, đáng tin cậy để dừng bước chọn cây.

Ngành tâm lý học có đề cập đến điều này bằng thuật ngữ “ma cà rồng năng lượng”. Đó là khi ta tiếp xúc nhiều với người có nguồn năng lượng tiêu cực, một thời gian sau đó ta cũng ít nhiều bị ảnh hưởng theo chiều hướng tiêu cực. Người ta gọi đó là vì mình đã bị “ca cà rồng” hút đi nguồn năng lượng tích cực vốn có. Vì vậy mà không ít lời khuyên rằng hãy tránh xa những người có nguồn năng lượng tiêu cực.

Ngân, bạn tôi thì nói rằng, yêu, ghét, giận hờn phải rõ rệt, đó mới gọi là chân thành. Cảm xúc mà bị đè nén, che đậy lâu ngày cũng dễ phát sinh những ức chế khác. Trong khoảng thời gian ít ỏi ta dành cho nhau, hiện diện với nhau, cũng nên dành những điều tốt đẹp nhất ở bản thân mình, cho người kia.

Nhưng đó là những mối quan hệ xã hội, chẳng may năng lượng tiêu cực tồn tại trong mối quan hệ với chính người thân thì sao?

Xuân, cô bạn của tôi, vốn khắc khẩu với mẹ. Mỗi lần gặp mẹ, hay chỉ là trò chuyện với mẹ qua điện thoại là cô rất dễ nổi nóng, không làm chủ được cảm xúc. Có những lần nói chuyện với mẹ xong, Xuân xuống tinh thần cả ngày, những ức chế cứ quanh quẩn kéo dài những ngày sau.

Do vậy, chỉ khi nào vui lắm, Xuân mới về quê thăm mẹ. Anh em trong nhà không hiểu, hay trách Xuân vô tâm. Nhưng Xuân biết rõ điều cô cần làm. Cô chia sẻ: "Để tình cảm mẹ con tốt đẹp lên mỗi ngày, mình phải giữ túi năng lượng kỹ không thua gì túi tiền. Vì khi mình tràn đầy năng lượng, có bị bớt đi một ít cũng không ảnh hưởng đáng kể...".

An Na

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI