Giới trẻ Thủ đô cùng làm điều đặc biệt chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam

17/04/2025 - 06:54

PNO - "Biết ơn những người đã đi vào lịch sử để ta được sinh ra trong hòa bình". Đó là câu nói của các bạn trẻ sinh sống tại Thủ đô đang háo hức chờ đón ngày lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Những ngày tháng 4/2025, không khí của niềm tự hào, hân hoan chào đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) lan tỏa khắp mọi miền của Tổ quốc.
Những ngày tháng 4/2025, không khí của niềm tự hào, hân hoan chào đón 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) lan tỏa khắp mọi miền của Tổ quốc.
Hướng đến đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), các bạn trẻ trong trang phục áo dài nền nã, mang theo lá cờ Tổ quốc chụp ảnh kỷ niệm tại di tích lịch sử đặc biệt này.
Hướng đến đại lễ kỷ niệm 50 năm ngày thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025), rất nhiều bạn trẻ tại Thủ đô trong trang phục áo dài trắng tinh khôi, mang theo lá cờ Tổ quốc đến Lăng Bác chụp ảnh kỷ niệm.
Trong mỗi người đều dâng trào cảm xúc tự hào, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước.
Trong mỗi người đều dâng trào cảm xúc tự hào, biết ơn sự hy sinh cao cả của các thế hệ cha ông đi trước.
Bạn Nguyễn Anh Thư (21 tuổi, quê Chí Linh, Hải Dương) cho biết, thậ biết ơn những người đã đi vào lịch sử để ta được sinh ra trong hòa bình. 'Hòa bình đẹp lắm, thế nên mình muốn có thật nhiều bức ảnh kỷ niệm với những địa danh lịch sử và sẽ đăng tải đúng dịp đại lễ 30/4. Anh Thư nói.
Bạn Nguyễn Anh Thư (21 tuổi, Hải Dương) chia sẻ, thật biết ơn những người đã đi vào lịch sử để ta được sinh ra trong hòa bình. "Hòa bình đẹp lắm, thế nên mình muốn có nhiều bức ảnh kỷ niệm với những địa danh lịch sử, và sẽ đăng tải đúng dịp đại lễ 30/4" - Anh Thư nói.
Ngoài tà áo dài thướt tha, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo bà ba, khăn rằn - Nét văn hóa độc đáo của người Nam Bộ để có những bức ảnh thật đẹp, chào đón đại lễ quan trọng của đất nước.
Ngoài tà áo dài thướt tha, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo bà ba, khăn rằn - nét văn hóa độc đáo của người Nam bộ, để có những bức ảnh thật đẹp, chào đón đại lễ quan trọng của đất nước.
Bạn Cẩm Tú (19 tuổi, đến từ Hà Tĩnh) đã xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông – những người đã hy sinh để giành lấy nền hòa bình cho dân tộc. Theo bạn, hòa bình không chỉ đơn thuần là một cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ, mà còn là nhịp sống thường ngày, là hơi thở hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó là điều tưởng chừng hiển nhiên, nhưng lại vô cùng quý giá – một món quà thiêng liêng mà thế hệ hôm nay cần gìn giữ và trân trọng.
Bạn Cẩm Tú (19 tuổi, Hà Tĩnh) xúc động bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với cha ông, những người đã hy sinh để giành lấy nền hòa bình cho dân tộc. Theo Tú, hòa bình không chỉ đơn thuần là một cột mốc lịch sử đáng ghi nhớ, mà còn là nhịp sống thường ngày, là hơi thở hiện hữu trong từng khoảnh khắc của cuộc sống. Đó là điều tưởng chừng hiển nhiên, nhưng lại vô cùng quý giá – một món quà thiêng liêng mà thế hệ hôm nay cần gìn giữ và trân trọng.
Hình ảnh các em nhỏ trong trang phục áo trắng, khăn quàng đỏ thắm hay những bộ quân phục mini giống bộ đội Việt Nam xuất hiện tại Lăng Bác không chỉ đơn giản là khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm. Đó còn là dịp ý nghĩa để giáo dục các em về truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc và giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử thiêng liêng của đất nước.
Hình ảnh các em nhỏ trong trang phục áo trắng, khăn quàng đỏ thắm hay những bộ quân phục mini giống bộ đội Việt Nam xuất hiện tại Lăng Bác không chỉ đơn giản là khoảnh khắc chụp ảnh lưu niệm. Đó còn là dịp ý nghĩa để giáo dục các em về truyền thống yêu nước, hun đúc tinh thần tự hào dân tộc và giúp các em cảm nhận sâu sắc hơn về những giá trị lịch sử thiêng liêng của đất nước.
Ngoài khu vực Lăng Bác, vỉa hè đường Độc Lập là địa điểm lý tưởng được các bạn trẻ chọn để check - in chào mừng  đón ngày lễ kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Ngoài khu vực Lăng Bác, vỉa hè đường Độc Lập là địa điểm lý tưởng được các bạn trẻ chọn để check - in chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Sắc đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, từ những con đường lớn sầm uất đến từng hẻm nhỏ, khu dân cư cũ, tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào khắp TP.HCM.
Sắc cờ đỏ sao vàng xuất hiện khắp nơi, từ những con đường lớn sầm uất đến từng ngõ nhỏ, khu dân cư, tạo nên một bức tranh sống động và đầy tự hào khắp TP Hà Nội.
Những con ngõ nhỏ với hàng trăm lá cờ đỏ thu hút các bạn trẻ đến check-in nhân dịp kỷ niệm  check-in, lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp trọng đại này.
Những con ngõ nhỏ với hàng trăm lá cờ Tổ quốc thu hút đông đảo các bạn trẻ đến check-in, lưu giữ những khoảnh khắc đáng nhớ trong dịp trọng đại của đất nước.
Với các bạn trẻ, đó không chỉ là một bức ảnh đẹp mà còn là cách để thể hiện niềm tự hào, sự tri ân đối với lịch sử hào hùng của dân tộc và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, đất nước.
Với các bạn trẻ, check-in với lá cờ Tổ quốc không chỉ để có một bức ảnh đẹp, mà còn là cách để thể hiện niềm tự hào, sự tri ân đối với lịch sử hào hùng của dân tộc và tình yêu sâu sắc dành cho quê hương, đất nước.
Bạn Khánh Linh (19 tuổi, Sơn La) cho biết,  “Lớn lên trong hòa bình, mình luôn biết rằng những gì mình đang có hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của cha ông. Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước sắp tới, mình càng trân trọng hơn giá trị của tự do và muốn lan tỏa thông điệp thế hệ thanh niên hôm nay biết gìn giữ những truyền thống cha ông để lại và tự hào với lịch sử vẻ vang của cha ông. Từ đó, khi gặp bạn bè quốc tế đến với đất nước mình, mỗi bạn trẻ có thể tự hào giới thiệu “tôi là người Việt Nam” và thể hiện niềm tự hào với lịch sử hào hùng mà các bậc tiền nhân đã gây dựng. .” – một bạn trẻ chia sẻ.
Bạn Khánh Linh (19 tuổi, Sơn La) cho biết: “Lớn lên trong hòa bình, mình luôn biết rằng những gì mình đang có hôm nay là nhờ sự hy sinh to lớn của cha ông. Nhân dịp 50 năm thống nhất đất nước sắp tới, mình càng trân trọng hơn giá trị của tự do, và muốn lan tỏa thông điệp “tôi là người Việt Nam”, thể hiện niềm tự hào với lịch sử hào hùng mà các bậc tiền nhân đã gây dựng”.
Hà Nội những ngày này hiện lên như một bản hòa ca sống động giữa dòng chảy của quá khứ và hiện tại, nơi từng góc phố nhỏ, từng mái hiên rêu phong, và cả những lá cờ đỏ rực tung bay trong gió đều âm thầm kể lại những câu chuyện không lời – những câu chuyện thấm đẫm tinh thần của tự do, khát vọng hòa bình và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.
Hà Nội những ngày này như một bản hòa ca sống động giữa dòng chảy của quá khứ và hiện tại, nơi từng góc phố nhỏ, từng mái hiên,... cùng những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trong gió đều âm thầm kể lại những câu chuyện không lời – những câu chuyện thấm đẫm tự do, hòa bình và niềm tin mãnh liệt vào tương lai.

Anh Ngọc

 
TIN MỚI

news_is_not_ads=