Giờ có còn túp lều tranh hai trái tim vàng?

27/02/2025 - 18:00

PNO - Đừng tiếp tục tự đốt cháy và vắt kiệt bản thân vào một mối quan hệ mà cả hai đều không cùng niềm tin, mục đích hay sự cảm thông.

Chào chị Hạnh Dung!

Em và bạn gái quen nhau đã 3 năm và tụi em yêu nhau được 1 năm. Những lần đi chơi và ăn uống, thậm chí nhiều lần bạn gái em xin tiền thì những lúc em có em đưa.

Rồi một ngày em không có tiền, khi bạn gái xin thì em không cho. Sau đó, cô ấy nhắn tin cho em rằng thời buổi này làm gì có túp lều tranh 2 trái tim vàng, thậm chí còn nói rất nặng.

Theo chị em có nên đi tiếp với người bạn này nữa không và yêu một người thật sự thì chỉ cần tiền thôi sao?

Đỗ Tùng Anh

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Đỗ Tùng Anh thân mến,

Chị rất tiếc vì mối quan hệ của em đã và đang có những diễn biến không chỉ buồn mà còn có thể là một gánh nặng không cần thiết trên vai em. Nhưng, em không nên tiếc cho mối quan hệ nặng nề về vật chất mà em đang có.

Để dễ dàng hiểu rõ những gì Hạnh Dung nói, cũng như hiểu rõ bản chất của mối quan hệ đang có, em hãy nhìn vào hành động của người yêu em. Cô ấy không những không cần biết về khả năng tài chính của em mà còn tận dụng hết mình nguồn lực này cho bản thân một cách rất ích kỷ.

Ai cũng biết thứ con người cần nhất trong tình yêu rõ ràng không phải là những buổi đi ăn đi chơi, những vui vẻ hời hợt, thậm chí cả việc thỏa mãn nhu cầu sinh lý. Điều người ta cần nhất trong một mối quan hệ yêu đương là sự đồng cảm, hỗ trợ, chia sẻ, truyền động lực và niềm tin, yêu thương đến từ người ta yêu thương.

Vì vậy, hãy tự hỏi em đã có được những gì mình cần từ người mình yêu hay chưa. Suốt những năm yêu nhau, những gì người yêu của em làm là mang đến cho em nhiều hơn hay lấy đi của em nhiều hơn?

Hạnh Dung nghĩ rằng những câu hỏi này không khó để em tự trả lời. Thậm chí, không chỉ lấy đi (sự chăm sóc, quan tâm và cả tiền bạc) mà cô ấy còn thẳng thừng chà đạp khi em không cung cấp đủ những gì cô ta cần. Cũng vì thế mà em bắt buộc phải nhìn thẳng vào sự thật rằng cô ấy không phải là sự lựa chọn phù hợp với mình.

Quyết định chia tay có lẽ sẽ làm em rất buồn, thậm chí có phần hổ thẹn vì mình là đàn ông nhưng lại không lo được cho người mình yêu như họ muốn. Những phụ nữ có mưu cầu vật chất lớn, đặc biệt là trong mối quan hệ nam - nữ, thường sử dụng định kiến: "Đàn ông đương nhiên phải lo cho phụ nữ" để bẫy những người đàn ông mong muốn được che chở, chiều chuộng và hy sinh cho mối quan hệ.

"Cái bẫy" này được biết đến rộng rãi trong giới trẻ những năm gần đây với cái tên “gaslight” (thao túng tâm lý). Em có thể tra Google để tìm hiểu thêm về chiến thuật “gaslight” ở các mối quan hệ không lành mạnh.

Hạnh Dung rất mong em sẽ không tiếp tục tự đốt cháy và vắt kiệt bản thân vào một mối quan hệ mà cả hai đều không cùng niềm tin, mục đích hay sự cảm thông.

Hãy nhớ rằng đôi lúc mạnh mẽ không phải là níu kéo những gì vốn không có tương lai. Trong chuyện tình cảm, mạnh mẽ đôi lúc là chấp nhận từ bỏ một mối quan hệ chẳng đi đến đâu.

Câu "Thời buổi này làm gì có túp lều tranh hai trái tim vàng" khiến em nao núng và có phần lo lắng cho tình thế của bản thân? Hạnh Dung không muốn dài dòng, chỉ muốn nói với em rằng thời nay, rất nhiều cô gái chấp nhận đến với người bạn trai trong hiện tại chỉ có một túp lều tranh. Thế nhưng, họ biết rằng người bạn trai đó có bản lĩnh, sự mạnh mẽ, nghị lực, khát vọng và nỗ lực làm việc, phấn đấu để biến túp lều tranh đó thành một ngôi nhà khang trang, đẹp đẽ vì người mình yêu và vì chính bản thân.

Hạnh Dung

hia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI