Gieo yêu thương trên mỗi bước đường

03/04/2025 - 06:51

PNO - Dù có những nỗi buồn riêng nhưng 2 chị vẫn đang từng ngày đồng hành với những cảnh đời khốn khó, giúp họ vơi bớt phiền lo để hướng đến cuộc sống tốt hơn.

Tiếp nối hành trình của con gái

Hơn 3,5 năm trước, câu chuyện về nữ Bí thư chi đoàn Nguyễn Thị Hoàng Anh nỗ lực hỗ trợ chống dịch COVID-19, chăm lo bà con lao động nghèo ở các xóm trọ đến giây phút cuối đời khiến bao người rưng rưng. Năm ấy, Hoàng Anh vừa hoàn thành chương trình đại học. Thủ tướng đã truy tặng bằng khen ghi nhận những đóng góp thầm lặng mà cao cả của cô gái trẻ luôn hết lòng vì mọi người.

Chị Nguyễn Thị Loan (bìa trái) cùng chị em trong khu phố chuẩn bị những phần cơm tặng bà con nghèo và bệnh nhân ở các bệnh viện
Chị Nguyễn Thị Loan (bìa trái) cùng chị em trong khu phố chuẩn bị những phần cơm tặng bà con nghèo và bệnh nhân ở các bệnh viện

Nén nỗi đau mất con, chị Nguyễn Thị Loan - 53 tuổi, mẹ Hoàng Anh, hội viên phụ nữ khu phố 2, phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TPHCM - đã tiếp nối việc nghĩa của con gái bằng góc bếp nhỏ ngay tại nhà mình.

Thấy trong nhà chị Loan có nhiều mì gói, chúng tôi thắc mắc. Chị cười: “Tôi buôn bán ở mặt tiền đường, các bác xe ôm, vé số hay ghé hỏi bữa trưa. Thôi thì có tô mì, thêm cái trứng với vài cọng hành tặng bà con ăn tạm”. Vì nghĩa cử này của mẹ mà lúc còn sống Hoàng Anh có bày tỏ nguyện vọng nấu những phần ăn chay tặng bà con nghèo.

Rồi mọi việc cũng thành hiện thực từ 4 năm trước khi mẹ con họ cố gắng nấu khoảng 200 phần cơm chay trao tặng. Hoàng Anh dự kiến sau này đi làm có tiền sẽ tăng số phần ăn lên. Nhưng cơn đột quỵ sau nhiều ngày làm việc liên tục cùng tổ COVID cộng đồng khiến dự định của cô trở thành dang dở. “Ngày Hoàng Anh mất, trong nhà còn 320 quả trứng cháu vừa xin về, chưa kịp phát cho bà con. Tôi nhủ lòng sẽ đi tiếp hành trình của con” - chị Loan kể. Và chị đã làm như vậy.

Thỉnh thoảng, vào chiều cuối tuần, chị chuẩn bị mấy trăm phần xôi, bánh mì, bánh bao để Anh Thư - em gái Hoàng Anh - và các bạn mang vào trung tâm TPHCM trao cho những cảnh đời lang thang cơ nhỡ.

Năm 2023, chị Loan được phát hiện mắc u diệp thể tuyến vú, phải phẫu thuật. Ra vô bệnh viện nhiều, chị lại muốn làm gì đó để tiếp sức bệnh nhân nghèo. Thấu hiểu nỗi lòng ấy, Hội LHPN phường Phước Long B và cán bộ, hội viên chi hội phụ nữ khu phố 2 đã đồng hành để bếp của chị Loan chuyển từ cơm chay sang cơm mặn, tăng số lượng lên 300-400 suất/lần. Hiện, bếp ăn yêu thương đặt tại 614 đại lộ Võ Nguyên Giáp, khu phố 2, phường Phước Long B, TP Thủ Đức.

Lo cho người khó

Chị Nguyễn Thị Hạnh - 50 tuổi, Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 24, phường Bình Trị Đông A, quận Bình Tân, TPHCM - gắn bó với công tác hội từ năm 2006. Người mẹ đơn thân gồng gánh nuôi 2 con ăn học, giãi bày: “Ban đầu, tôi tham gia hội với tư cách hội viên. Buồn chuyện của mình nên tôi sống khép kín. Chị em trên phường ghé thăm, động viên, hỗ trợ kết nối nguồn hàng cho tôi làm. Tình cảm chân thành đã vực tôi dậy”.

Chị Nguyễn Thị Hạnh (bìa trái) ghé thăm và trao quà cho cụ Đặng Thị Dững
Chị Nguyễn Thị Hạnh (bìa trái) ghé thăm và trao quà cho cụ Đặng Thị Dững

Năm 2014, chị Hạnh được chị em tín nhiệm bầu làm chi hội trưởng. Thương những cảnh đời bị bệnh tật hành hạ, chị thường ráng ngồi may tới 1 - 2g sáng để kiếm thêm chút tiền mua gạo giúp họ. Cứ hộ này đỡ chật vật, chị lại dành phần quà nghĩa tình (10kg gạo mỗi tháng) cho hộ khác. Đi qua dịch COVID-19, chứng kiến bao gia đình lao đao, chị Hạnh lại lặng lẽ nấu xôi tặng bà con.

Thời gian đầu, chỉ mình chị làm, mỗi tháng nấu 1 lần, khoảng 10kg nếp. Thấy chị làm việc nghĩa, chị em trong khu phố đến phụ. Thế là, cùng nhau các chị thành lập nhóm “Chia sẻ yêu thương”, tự góp tiền, góp sức để có những hộp xôi sáng mang tặng bà con. Mỗi tháng bếp đỏ lửa 2 lần, mỗi lần khoảng 30kg nếp…

Quanh các con hẻm ở khu phố 24, phường Bình Trị Đông A, đi đến đâu chị Hạnh cũng được bà con chào đón. Cụ Đặng Thị Dững (84 tuổi) móm mém: “Thấy cô Hạnh là vui hà. Cô tốt lắm”. Từ đầu năm 2025, nhà cụ Dững là hộ tiếp theo được chị Hạnh tặng 10kg gạo và nhu yếu phẩm hằng tháng bằng tiền lương của mình.

Chị Phạm Thị Hoa - Chủ tịch Hội LHPN phường Bình Trị Đông A - thông tin: “Bếp xôi nhà chị Hạnh là 1 trong 3 bếp ăn yêu thương của hội đang hoạt động. Trung bình mỗi tháng, 3 bếp nấu hơn 2.000 suất ăn gồm cơm, cháo, bánh mì, bánh ướt, xôi… tặng bệnh nhân, người lao động nghèo. Chị Hạnh cũng hay ủng hộ gạo, gia vị cho bếp ăn của Hội LHPN phường. Chị còn kết nối các nguồn vốn để nhiều gia đình làm ăn phục hồi kinh tế sau COVID-19, tận tình chăm lo các trường hợp đau bệnh đột xuất…”.

Mẫn Nhi

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI