Giấu chồng

03/03/2025 - 06:40

PNO - Thời gian 1 năm qua như vực thẳm mở ra giữa vợ chồng họ; dưới đáy vực tua tủa chông gai của những lời nói dối...

Khi biết vợ chồng Hiền đang làm thủ tục ly hôn, bà chị chồng đã xin nghỉ 1 tuần, lên ngay thành phố kêu thằng em ra nói chuyện. Chẳng ai như chị, bình thường xung khắc với em dâu, vậy mà khi thấy tụi nó sắp tan đàn xẻ nghé, chị tất tả chạy ngược chạy xuôi. Tất cả là để cho ba má vui vẻ, an tâm những năm tháng cuối đời.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Nhỏ bạn thân của Hiền cũng không nằm ngoài vòng vận động của chị. Phương điện thoại hỏi: “Rồi mày tính sao?”, Hiền buông thõng: “Tao kệ, tới đâu thì tới”. Phương nói, cũng tại mày, cày cuốc đêm ngày, buông cái này bắt cái kia, đến lúc ra thành miếng thành mâm, không dưng lại đem cho người khác hưởng.

Là Phương đang nói chuyện Hiền mua miếng đất hơn trăm mét vuông mà giấu Vỹ - chồng Hiền, như cách giải thích của Hiền là chưa cần nói cho Vỹ biết. Tiền dành dụm của vợ chồng, Vỹ giao cho vợ quản. Một phần vì Vỹ hiện không làm ra nhiều tiền, phần nữa vì Vỹ biết tính vợ thích gom góp, tích lũy.

Lần đó Hiền đi theo nhóm bạn, thấy ham miếng đất, mà thủ tục vay ngân hàng quá dễ. Tính toán thấy mỗi tháng chỉ cần trả chừng chục triệu đồng mà có được miếng đất hơn trăm mét vuông, Hiền quyết định xuống tiền. Mua được miếng đất đẹp, nhưng Hiền biết chồng khó tính, anh cũng không biết đất cát lên xuống thế nào. Cô định đợi khi chồng vui vẻ, đợi khi làm giấy tờ xong sẽ nói. Biết đâu lúc đó giá đất lên, anh sẽ thấy tài kinh doanh của vợ.

Nhưng lúc vui của Vỹ mãi không thấy. Công ty làm ăn khó khăn, phòng kinh doanh của anh chịu nhiều áp lực. Lương thấp, hoa hồng không có, Vỹ nhiều lần nghe sếp nặng lời: “Chạy KPIs không nổi thì nghỉ đi!”.

Lần Vỹ hỏi Hiền về số tiền tiết kiệm chỉ là hỏi vu vơ chứ anh cũng chưa có ý định gì, nhưng Hiền xanh mặt, toát mồ hôi. Hiền nói dối chồng, rằng bà ngoại đang cần một khoản tiền nhỏ để sửa lại cái cổng nhà, nên cô thế chấp sổ tiết kiệm, lấy tiền cho mẹ vay, cuối tháng sẽ lấy lại. Vỹ ậm ừ. Chỉ có bà ngoại là ngạc nhiên, vì tháng sau đó Hiền kêu thợ sửa lại cái cổng nhà mẹ mà chẳng giải thích gì.

Cả năm trôi qua, Hiền loay hoay tự thu xếp thời gian, lấy lý do này khác để một mình lên xuống thăm miếng đất. Cũng chẳng thấy bóng cò đất tới lui, giấy tờ cũng lằng nhằng mãi chưa xong. Rao bán, đăng tìm người hợp tác cũng không thấy ai trả lời, Hiền hạ giá, bán cắt lỗ, nhưng vẫn không có người mua. Ngân hàng tăng lãi suất, cô phải vay mượn vài nơi, nói dối vì việc này việc khác. Cuối cùng, chới với trong áp lực trả nợ, Hiền mới nói thật với chồng.

Vỹ im lặng khi biết toàn bộ số tiền tiết kiệm của vợ chồng đã đổ vào miếng đất. Anh lẳng lặng giúp vợ thu xếp lại khoản nợ, cùng vợ đi thăm đất, gửi nhờ vài người bạn làm bất động sản bán giúp. Hiền thở phào, chưa kịp cảm ơn chồng, anh đã đặt trước mặt cô tờ đơn ly hôn.

Vỹ nói không thể sống với một người mà mình đã không còn tin tưởng. Chuyện mua đất, vay nợ ngân hàng, một mình cô tự quyết, hơn cả năm trời, vậy mà cô giấu được chồng, vậy sẽ còn chuyện gì nữa. Vỹ nói, thì ra cả năm qua anh sống như thằng mù. Chuyện bà ngoại sửa nhà, chuyện thế chấp sổ tiết kiệm, chuyện vay mượn tiền bạc… tất tần tật đều là bịa đặt. Vợ coi thường chồng đến vậy, có còn gì mà sống với nhau.

Hiền giải thích mình cũng vì gia đình thôi. Phương biết bạn mình nói thật. Chị Ba cũng biết em dâu nói thật. Nhưng lá đơn Vỹ ký rành rành ra đó. Khoảng thời gian 1 năm qua như vực thẳm mở ra giữa vợ chồng họ; dưới đáy vực tua tủa chông gai của những lời nói dối. Vỹ không đủ sức băng qua vực thẳm. Lời nói dối làm anh cảm thấy mình không được tôn trọng.

Chị Ba mất rất nhiều công sức mới sắp xếp được một cuộc gặp chung cả vợ chồng Hiền, mới thuyết phục được Hiền xin lỗi chồng. Nhưng trong cuộc gặp 3 người, Vỹ chỉ ngồi im. Chị Ba hỏi, ly hôn rồi tụi em tính sao, 2 đứa nhỏ tính sao. Hiền nghe nước mắt bỏng rát trào ra khỏi mí, cô nghẹn giọng, chỉ nói được một câu: “Em làm vậy cũng vì chồng, vì con thôi mà”. Ai cũng có cái lý của mình, nhưng giá như họ chịu mở lòng, chia sẻ cho nhau ngay từ đầu, thì đâu ra nông nỗi…

Hoàng Mai

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI