Đặng Bảo Khang - học sinh lớp Mười Trường THPT Marie Curie (quận 3), thành viên Đội nghi lễ:
Em thậm chí đã không ngủ được
Khi nhận thông báo được tham gia diễu hành, cảm xúc đầu tiên của em là bồi hồi, bắt đầu hình dung về những buổi tập. Sau đó là cảm xúc tự hào và lòng biết ơn với những thế hệ đi trước, đã mang đến cho chúng ta hòa bình, độc lập như hôm nay.
 |
Đặng Bảo Khang trong một hoạt động của trường |
Để có buổi diễu hành hoành tráng, chúng em đã luyện tập rất nhiều, tuy có mệt nhưng tinh thần thì luôn sẵn sàng. Nếu được yêu cầu tập lại, chúng em vẫn hăng hái, để màn trình diễn được tốt hơn, đội hình đi đều và đẹp hơn. Trước những ngày sơ duyệt và tổng duyệt, em thậm chí đã không ngủ được.
Em cũng chủ động sắp xếp thời gian để hoàn thành việc học. Trên lớp, em cố gắng học và làm hết bài tập, bám sát những gì thầy cô giảng. Trước mỗi buổi tập, em tranh thủ ôn lại những nội dung chưa rõ để buổi tối khi đi tập về có thể nghỉ ngơi ngay.
Nhìn những đội hình khác tập luyện đều và đẹp em có thêm động lực tập tốt hơn. Hơn thế nữa là sự ủng hộ của người dân. Mọi người luôn có mặt đông đúc, reo hò và cổ vũ cho chúng em. Gia đình, người thân của em cũng ủng hộ hết mình.
Được diễu hành qua các vị lãnh đạo và người dân, em thật sự rất hồi hộp, nhưng em sẽ cố gắng hết sức để mang lại một màn trình diễn đẹp nhất.
Em Trần Ngọc Thanh Vân - học sinh lớp Năm Trường tiểu học Nguyễn Thái Sơn (quận 3), thành viên đội hình văn nghệ:
Em sẽ biểu diễn hết mình
 |
Trần Ngọc Thanh Vân (bên trái) cùng bạn trong buổi tập luyện cuối cùng |
Em rất bất ngờ khi được lựa chọn nhảy vũ đạo tại lễ khai mạc một chương trình lớn như thế này. Dù đã từng tham gia rất nhiều hoạt động nhưng khi bước vào khán đài, em đã ngỡ ngàng vì sự hoành tráng, trang nghiêm.
Cũng có lúc em bị xóc hông, trật chân trong lúc tập, nhưng thay vì mệt mỏi, em biết mình phải cố gắng nhiều hơn. Mỗi ngày đến trường, về nhà, đi tập và nghỉ ngơi, em đều nghĩ đến ngày mình biểu diễn trước toàn thể mọi người. Cảm giác đó thật sự hạnh phúc.
Em cũng đã tìm hiểu rất kỹ về ngày 30/4/1975. Em hiểu đây là ngày mà Bắc Nam ta được sum họp một nhà, dải đất hình chữ S không còn bị chia cắt. Nhờ đó mà chúng em được đến trường, vui chơi, được tạo mọi điều kiện để trở thành người có ích trong tương lai.
Chính vì thế, em sẽ biểu diễn hết mình trong ngày đại lễ, như một lời tri ân đến những người đã hy sinh vì Tổ quốc, và là lời hứa sẽ chăm ngoan, học giỏi để xứng đáng với điều này.
Nguyễn Hoàng Thủy Tiên - sinh viên năm cuối Trường đại học Văn Lang, thành viên khối Thanh thiếu nhi:
Hồi hộp chờ giây phút diễu hành
 |
Nguyễn Hoàng Thủy Tiên duyên dáng trong tà áo dài trắng mỗi ngày tập luyện |
Khi đăng ký tham gia diễu hành, em khá hồi hộp vì sợ bị trượt. Đến lúc được chọn rồi, em vẫn lo lắng nên luôn cố gắng tập luyện, lắng nghe góp ý của mọi người. Em rất tự hào và cảm thấy may mắn khi được xuất hiện trong ngày lễ trọng đại của đất nước.
Quá trình tập luyện có ngày mưa, ngày nắng, hay có lúc phải chờ đợi rất lâu. Nhưng vì từng xem các khối diễu binh tập luyện, thấy mọi người còn vất vả hơn mình gấp bội, em biết mình không được nản lòng. Cha em cũng công tác trong quân đội nên khi nhớ đến hình ảnh của cha trong bộ quân phục, em càng có động lực.
Những ngày qua, em dành nhiều thời gian để xem lại các tư liệu lịch sử, nghiên cứu về các sự kiện trọng đại và cả những nhân vật anh hùng. Mỗi lần như thế, em lại khóc rất nhiều, cùng với đó là niềm tự hào và biết ơn sâu sắc. Nếu không có những người đã ngã xuống, chúng ta sẽ chẳng có cuộc sống như hôm nay.
Là một người trẻ, em sẽ cố gắng để hoàn thiện bản thân, từ đó truyền năng lượng tích cực, hạnh phúc đến những người xung quanh. Em cũng sẽ tìm hiểu nhiều hơn về lịch sử, để hiểu thêm về sự hy sinh của cha anh, về truyền thống bất khuất của dân tộc, từ đó vun bồi ý thức, niềm tự hào và sự cống hiến.
Thầy Nguyễn Tuấn Anh - Giáo viên Trường THPT Lương Thế Vinh (quận 1), thành viên khối Trí thức:
Chúng tôi luôn sẵn sàng
 |
Thầy Nguyễn Tuấn Anh tự hào khi được là thành viên của khối Trí thức |
Cũng như tất cả mọi người, tôi rất tự hào vì khi được là một phần trong đại lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.
Điều mà tôi ấn tượng nhất trong suốt quá trình tập luyện là sự đồng lòng của đội hình. Mọi người không quản nắng mưa, luôn đến đúng giờ, về muộn hơn để có những bước đi thật đều, những động tác dứt khoát, góp phần tạo nên ấn tượng cho đại lễ.
Và cũng có thể nói, thời gian, công sức chúng tôi dành để tập luyện, dẫu có vất vả cũng không thể nào so sánh với những gì mà ông cha ta đã hy sinh cho độc lập, tự do của dân tộc. Đó là lý do mà chúng tôi luôn sẵn sàng, hết mình.
Trong thời đại chuyển đổi số mạnh mẽ, việc thầy cô trở thành tấm gương sáng cho học sinh noi theo rất quan trọng trong việc giáo dục ý thức, hình thành tư tưởng, tình cảm, đạo đức của học sinh. Ngày 30/4/1975 là một sự kiện lịch sử có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, sẽ luôn mang giá trị thời đại sâu sắc.
Tiếp nối truyền thống ấy, mỗi người dân Việt Nam cần tiếp tục phát huy tinh thần sống yêu thương, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau để đưa đất nước bước vào một giai đoạn phát triển mới thịnh vượng hơn.
Trang Thư (ghi)