Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM 2025: Sân chơi thắm tình, không ngại đường xa

21/04/2025 - 06:00

PNO - Nhiều VĐV đến từ tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Đồng Nai… vượt hàng trăm cây số để cùng nhau tranh tài và sẻ chia khoảnh khắc.

Các VĐV, các gia đình giao lưu với nhau. Ảnh Nguyễn Thành Lâm
Các VĐV, các gia đình giao lưu với nhau - Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần hai năm 2025 đã trở thành một điểm hẹn đặc biệt, không chỉ thu hút những người yêu thích môn thể thao này mà còn là nơi lan tỏa những câu chuyện ấm áp về tình người, tình cảm gia đình, sự gắn kết vợ chồng, cha con/mẹ con, bạn bè, đồng nghiệp… Điều đáng chú ý, giải đấu năm nay quy tụ gần 350 vận động viên (VĐV), trong đó có nhiều tay vợt đến từ các tỉnh Ninh Thuận, An Giang, Đắk Nông, Tuyên Quang…

Gia đình anh Văn Kha ở An Giang bội thu nhiều giải thưởng tại giải lần này. Ảnh  Nguyễn Thành Lâm
Gia đình anh Văn Kha ở An Giang bội thu nhiều giải thưởng tại giải lần này - Ảnh: Nguyễn Thành Lâm

Trong số đó, có những gia đình “có nhiêu đi hết nhiêu” như nhà anh Nguyễn Văn Kha ở huyện An Phú, tỉnh An Giang; gia đình chị Trần Thị Kim Nhật Thu ở Vũng Tàu, mỗi gia đình cùng đi 3- 4 người. Hai gia đình này thi đấu nhiều nội dung: đôi cha con, đôi mẹ con, đôi vợ chồng. Khi anh Kha và con trai Anh Khoa và anh Nhân cùng con gái Vy Anh đối đầu ở nội dung cha con, thì 2 bà mẹ cổ vũ nhiệt tình, nhưng vẫn giữ sự văn minh tôn trọng đối thủ. Kết quả, cha con anh Kha đạt giải nhất, cha con anh Nhân đạt giải nhì. Còn ở nội dung thi đấu cặp mẹ con, 2 gia đình này cũng chiếm giải nhì và ba.

Giải đấu năm nay chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng và đầy cảm xúc từ nhiều VĐV đến từ các tỉnh. Ở nội dung đôi nam nữ cán bộ công chức, 2 giáo viên Nguyễn Thiện Khánh (đến từ Trường THPT Tân An, TP Tân An, tỉnh Long An) và Lương Kim Khoa (của trường Tiểu học Phước Lý, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An) đã tạo nên một bất ngờ thú vị khi giành giải cao nhất. Là bạn bè trên sân tập, khi biết Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai có thêm nội dung dành cho cán bộ công chức, cả hai đã rủ nhau tham gia với tinh thần vui vẻ. Thế nhưng, “kết quả tuyệt vời hơn chúng tôi nghĩ”- cô Thoa nói.

Sân chơi Pickcleball Báo Phụ Nữ cũng là nơi chứng kiến nhiều câu chuyện cảm động của các đôi vợ chồng, cũng như sự kết nối bè bạn qua giải đấu.

Vợ chồng chị Đinh Ngọc Hoàng Vy - Nguyễn Lưu Ngọc vừa xong trận đấu của mình ngay lập tức trở thành khán giả ủng hộ vợ chồng chị Nguyễn Thị Sáng - Phan Phúc Hiệp ở sân kế bên. Hóa ra, họ từng “chạm trán” ở giải lần thứ nhất của Báo Phụ Nữ. Dù từng bại trận trước vợ chồng chị Sáng - anh Hiệp, nhưng cặp đôi Hoàng Vy vẫn quí mến và ủng hộ nhiệt tình đối thủ. Sau trận đấu, 2 người phụ nữ trò chuyện thân tình ở ngoài sân, mà nếu không biết, ai cũng nghĩ họ là bạn thân của nhau.

Chị Hoàng Vy trò chuyện thân tình với đối thủ từ mùa 1, giờ đã là bạn. Ảnh Thùy Dương
Chị Hoàng Vy trò chuyện thân tình với đối thủ từ mùa 1, giờ đã là bạn - Ảnh: Thùy Dương

Những hình ảnh đẹp về tình cảm vợ chồng đã trở thành điểm nhấn của giải. Mỗi khi giành điểm, niềm vui chiến thắng được nhân đôi. Ngược lại, những pha bóng lỗi, những cú đánh hụt hay thất bại trong set đấu lại được xoa dịu bằng những lời động viên chân thành "em/anh đừng buồn, năm sau chiến tiếp". Ở đây, dường như sự hơn thua đã nhường chỗ cho sự đoàn kết, gắn bó và đồng lòng, đúng như chia sẻ của nhiều cặp đôi: giải thưởng không quan trọng bằng việc cả hai được cùng nhau ra sân.

Những hình ảnh đẹp về tình người, tình cảm vợ chồng đã trở thành điểm nhấn của giải và là những ký ức đẹp khó phai trong lòng của mỗi VĐV.

Dấu ấn của giải là tình cảm của các cặp VĐV thi đấu nội dung đôi vợ chồng. Ảnh Phùng Huy
Dấu ấn của giải là tình cảm của các cặp VĐV thi đấu nội dung đôi vợ chồng - Ảnh: Phùng Huy

Để chuẩn bị cho giải đấu này, pickleball đã trở thành chủ đề xuyên suốt trong những câu chuyện gia đình. Bữa cơm tối bỗng biến thành những buổi "hội nghị chiến thuật", nơi vợ chồng, con cái cùng nhau phân tích kỹ thuật, chỉ ra điểm mạnh, điểm yếu để rút kinh nghiệm. Thậm chí, có những người chồng đã tạm gác lại những cuộc vui bên ngoài để dành thời gian luyện tập cùng vợ. Người vợ cũng tranh thủ về sớm hơn để chuẩn bị bữa ăn, tạo điều kiện cho cả nhà cùng nhau tập luyện, hướng đến giải đấu với tinh thần cao nhất.

Có một điều bất ngờ thú vị, trong lúc giải đấu đang diễn ra thì nhiều VĐV "tăm tia" tìm đồng đội và khi giải đấu kết thúc thì nhiều VĐV đã tìm được partner cho mình để chuẩn bị cho mùa giải pickleball sắp tới của Báo Phụ nữ TPHCM. Mùa giải thứ nhất vào năm ngoái, 2 VĐV đến từ Ninh Thuận và vùng đất Tuyên Quang xa xôi đã tìm ra nhau và hẹn "bắt cặp" mùa này. Và sự trở lại mùa giải lần hai này, cả hai đã lên ngôi vô địch nội dung đôi nữ 6.0.

Giải Pickleball Báo Phụ nữ TPHCM lần thứ hai không chỉ là một sân chơi thể thao mà còn là minh chứng cho sức mạnh của tình yêu, tình bạn, tình đồng nghiệp và sự đồng hành. Vượt qua những khoảng cách địa lý, những bỡ ngỡ ban đầu, các VĐV đã cùng nhau tạo nên một giải đấu thắm đượm tình người, nơi niềm vui được nhân lên và sự gắn kết gia đình thêm bền chặt.

Thùy Dương

Ảnh: Thành Lâm - Phùng Huy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI