Giải mã chuyện tâm linh trong Nhà Trắng nước Mỹ

02/03/2025 - 09:44

PNO - Có rất nhiều chuyện tâm linh xung quanh Nhà Trắng. Tuy nhiên, tại sao lại có nhiều lời đồn như vậy. Nó là thực tế hay chỉ là những dư âm vang vọng từ quá khứ.

Bóng vị Tổng thống và 2 đệ nhất phu nhân lảng vảng trong Nhà Trắng

Dù bạn có tin vào những câu chuyện huyền bí hay không thì suốt 2 thế kỷ 19 và 20, địa chỉ 1600 Đại lộ Pennsylvania đã gắn liền với nhiều câu chuyện về những bóng ma. Những ghi chép từ các đời tổng thống, nhân viên và khách viếng thăm cho thấy sự hiện diện của những linh hồn bí ẩn, khiến nơi đây trở thành ngôi nhà ma ám nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Những lần nhìn thấy ma không chỉ là những câu chuyện truyền miệng mà được ghi chép chi tiết bởi các học giả và báo chí. Những bóng ma đó có thể là hiện thân của một cựu tổng thống hay một đệ nhất phu nhân.

Chân dung tổng thống Lincoln
Chân dung Tổng thống Lincoln

Đáng chú ý nhất trong số đó là bóng ma vĩ đại của cố Tổng thống Abraham Lincoln. Khi còn tại thế, ông được cho là thường xuyên gặp Willie, người con đã qua đời tại Nhà Trắng năm 1862 ở tuổi 11 vì bệnh thương hàn. Bà Mary Todd Lincoln đau buồn đến mức ở lì trong phòng nhiều tuần liền và thường kể về việc nhìn thấy bóng của con trai phía cuối giường. Cũng có những báo cáo về việc bà nghe thấy Thomas Jefferson chơi violin và Andrew Jackson chửi thề.

Điều rùng rợn hơn là không chỉ Tổng thống Lincoln trông thấy người âm mà sau khi qua đời, ông cũng trở thành bóng ma trong Nhà Trắng. Sau khi bị ám sát năm 1865, Lincoln dường như đã cùng con trai lang thang khắp dinh thự. Đệ nhất phu nhân Grace Coolidge từng kể trên các tạp chí rằng bà từng thấy ông Lincoln đứng bên cửa sổ trong văn phòng cũ của mình.

Nhiều lần chứng kiến khác đã được truyền miệng trong các nhiệm kỳ tổng thống tiếp theo. Thậm chí, không chỉ người trong Nhà Trắng mà khách mời tới đây cũng trải qua cảm giác bắt gặp các tổng thống quá cố.

Năm 1939, Thủ tướng Anh Winston Churchill khi vừa bước ra khỏi bồn tắm nóng trong đúng căn phòng của Lincoln đã thấy vị tổng thống này bên lò sưởi. Theo báo Anh dẫn lời Churchill, ông khi đó chưa kịp mặc đồ vẫn bình tĩnh mở lời: "Chào buổi tối, ngài Tổng thống. Ngài dường như đang khiến tôi ở thế khiếm nhã".

Năm 1942, nữ hoàng Wilhelmina của Hà Lan đến thăm Mỹ. Khi đang ngủ trong phòng ngủ Lincoln thì bà nghe tiếng gõ cửa. Bà mở cửa ra và nhìn thấy vị tổng thống vĩ đại. Sau đó, bà ngất xỉu.

Trong một bài báo năm 1989 của The Washington Post, người phụ trách Nhà Trắng Rex Scouten cho biết Tổng thống Ronald Reagan từng quan sát và nhận xét rằng chú chó của ông sẽ vào bất kỳ phòng nào, trừ phòng ngủ Lincoln, ở đây, nó chỉ đứng ngoài cửa và sủa.

Chuyện tâm linh ly kỳ ở Nhà Trắng liên quan đến Tổng thống Lincoln phải kể đến Annie Surratt. Một số nhân viên Nhà Trắng thề rằng họ thấy bóng của cô gõ cửa trước, cầu xin thả mẹ cô là bà Mary Surratt. Người phụ nữ này bị kết án có liên quan đến vụ ám sát Lincoln và sau đó bị treo cổ.

Cũng có những câu chuyện tâm linh liên quan đến 2 đệ nhất phu nhân. Abigail Adams là đệ nhất phu nhân của Tổng thống thứ 2 nước Mỹ nhưng là người đầu tiên sống tại Nhà Trắng và sử dụng Phòng Đông để phơi khăn trải giường. Kể từ khi bà qua đời, đã có những lời đồn nhìn thấy bóng trắng của bà. Theo các ghi chép, bà lướt đi với cánh tay dang rộng như đang ôm khăn trải giường.

Đệ nhất phu nhân Abigail Adams
Đệ nhất phu nhân Abigail Adams

Đệ nhất phu nhân của Tổng thống thứ 4 nước Mỹ, Dolley Madison dường như là bóng ma ít hù dọa người nhất. Nhiều nhân viên chỉ thấy bóng bà cặm cụi chăm sóc khu vườn. Trong nhiệm kỳ của Tổng thống Woodrow Wilson, các nhân viên rỉ tai nhau việc nhìn thấy bóng của bà khi họ chuẩn bị di chuyển đến Vườn Hồng. Họ chỉ thấy bà ở vườn làm việc của mình và không thấy ở đâu khác

Đệ nhất phu nhân Dolley Madison
Đệ nhất phu nhân Dolley Madison

Đệ nhất phu nhân Dolley Madison cũng liên quan đến một địa điểm nổi tiếng khác ở Washington. Khi người Anh đốt cháy ngôi nhà của họ trong chiến tranh năm 1812, bà và Tổng thống James Madison chuyển đến Ngôi nhà Bát giác là dinh tổng thống tạm thời. Tại đó đã xảy ra những việc không thể giải thích được cho là liên quan đến cái chết của 3 phụ nữ, trong đó có 2 con gái của người chủ xây dựng ngôi nhà.

Tuy nhiên, chuyện tâm linh liên quan các đệ nhất phu nhân vẫn không khiến dư luận bị cuốn hút bởi câu chuyện về Tổng thống Lincoln. Vị tổng thống thứ 16 của Mỹ dường như là vị khách thường xuyên nhất tại Nhà Trắng và từ đó người ta tin rằng ông vẫn nặng lòng với nước Mỹ. Những lời đồn kể Lincoln luôn quay lại mỗi khi ông cảm thấy đất nước cần hoặc gặp nguy hiểm. Câu chuyện này được công chúng đón nhận rất tự nhiên với suy nghĩ Lincoln cống hiến hết mình cho đất nước, kể cả khi qua đời.

Vì sao chuyện tâm linh ở Nhà Trắng lại thịnh hành?

Jared Broach, người sáng lập công ty Nightly Spirits chuyên tổ chức các tour tham quan những khu vực bị ma ám trên khắp nước Mỹ, khẳng định Nhà Trắng có những câu chuyện tâm linh hay nhất. Dân trong nghề gọi đó là những câu chuyện được dân tình tò mò tìm hiểu nhiều nhất. Thậm chí, nếu được phép, người ta có thể làm một tour dài 10 tiếng ở Nhà Trắng để khám phá những câu chuyện ma vì ở Nhà Trắng, chỗ nào cũng có những giai thoại ly kỳ.

Thậm chí không cần đề cập về tổng thống mà chỉ cần kể chuyện tâm linh liên quan cũng đắt khách. Chẳng hạn như chuyện về David Burnes, người đã bán đất xây dựng Nhà Trắng. Theo lời đồn, dù đã bán đất sang tên cho chính quyền nhưng Burnes có vẻ vẫn quyến luyến với mảnh đất cũ. Vì vậy, phòng Bầu dục thỉnh thoảng lại xuất hiện tiếng của Burns. Từ câu chuyện như vậy mà nhiều người muốn đăng ký tour gần phòng Bầu dục xem có nghe được điều gì như lời đồn không.

Khi được hỏi liệu ông có tin vào tâm linh không, Broach trả lời "chắc chắn" và sau đó chỉ ra những nhân vật uy tín hơn là 8 vị tổng thống cũng tin rằng trên đời có quỷ thần, Nhà Trắng có người âm. Thực ra những người như Broach rất thích kể chuyện kỳ bí cũng là để giúp công việc kinh doanh phát đạt. Đó là một nguyên do khiến chuyện tâm linh ở Nhà Trắng phát tán.

Truyền thông ngày xưa để bán báo nhiều hơn cũng thích những câu chuyện tâm linh ở những nơi mà mọi người chú ý. Các tờ báo ngày đó thường đưa tin những câu chuyện tâm linh mà không hề bị dò xét, phản biện như ngày nay. Một bài báo năm 1907 của The Washington Post mô tả nỗ lực của sở cảnh sát giải quyết các hoạt động siêu nhiên ở Georgetown với tiêu đề: "Ma quỷ làm khó cảnh sát" hay tiêu đề của một bài báo năm 1903 của The Post viết: "Ma quỷ Nhà Trắng: Những thay đổi trong dinh thự đã đuổi chúng đi".

Có một câu chuyện ma được chia sẻ nhiều nhất trước đây ví như nửa ổ bánh mì. Vào một đêm cô tịch năm 1946, Tổng thống Harry S. Truman đi ngủ lúc 9g tối. Khoảng 3g sáng - giờ linh theo quan điểm phương Tây, ông nghe thấy tiếng gõ cửa phòng ngủ. Trong một bức thư gửi vợ, vẫn được lưu trữ tại thư viện và bảo tàng tổng thống, ông viết: "Tôi bật dậy, mặc áo choàng, mở cửa và không thấy ai ở đó. Tôi đi ra ngoài, nhìn lên xuống hành lang, kiểm tra phòng của bà và phòng của Margie. Vẫn không có ai. Tôi quay lại giường sau khi khóa cửa và nghe thấy tiếng bước chân trong phòng của bà, nơi tôi đã để cửa mở. Tôi bật dậy, nhìn lại và vẫn không có ai! Chỗ này chắc chắn bị ma ám. Cơ quan Mật vụ nói rằng thậm chí không có người canh gác ở đây vào giờ đó". Cuối thư, Truman viết: "Bà và Margie nên quay lại và bảo vệ tôi trước khi mấy con ma này bắt tôi đi mất".

Các tờ báo thường chỉ khai thác câu chuyện tới đó như xác nhận rằng chính Tổng thống Truman cảm thấy có ma trong Nhà Trắng. Với việc một vị tổng thống xác tín chuyện ma cỏ thì người đọc rất dễ bị thuyết phục rằng Nhà Trắng có ma. Tuy nhiên, nửa sau câu chuyện ít được kể hơn.

Sau khi Truman viết thư cho vợ về tiếng gõ cửa, con gái tổng thống đã viết thư trả lời. Trong một cuốn tiểu sử năm 1986 về mẹ mình, Margaret Truman nói rằng bà và mẹ đều hoài nghi về sự tồn tại của ma quỷ. Dù tổng thống có viết về ma trong Nhà Trắng thì bà Margaret vẫn viết thư cho cha mình nói rõ suy nghĩ.

Truman bên vợ và con gái
Thổng thống Truman bên vợ và con gái

Trong thư trả lời sau đó, Truman thú thật: "Cha chắc chắn chúng ở đây và cha không quá lo lắng khi gặp bất kỳ ai trong số họ. Cha chắc rằng ông Andrew Jackson có thể cho cha lời khuyên tốt và có lẽ dạy cha vài từ chửi thề hay. Và cha chắc rằng ông Grover Cleveland có thể kể cho cha nghe vài nhận xét hay để nói với một số nhà lãnh đạo chính trị... Vì vậy, cha sẽ không khóa hoặc chặn cửa nếu bất kỳ vị nào trong các bức tranh ngoài hành lang muốn bước ra khỏi khung ảnh để trò chuyện thân mật".

Hóa ra là Truman viết thư kể chuyện ma chỉ để nhắn nhủ cho vợ con trở về bên mình cho khỏi cô đơn. Tuy nhiên, câu chuyện đó đã bị người ta đồn thổi thành chuyện ma để bán nhiều sách báo.

Còn sang thế kỷ 21, khi camera được lắp khắp nơi trong Nhà Trắng thì không bóng ma nào được ghi lại. Những câu chuyện ma mới ở Nhà Trắng không nảy sinh trong khi những câu chuyện ma cũ dần khép lại.

Anh Tú (theo Washington Post)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI