Gia đình xào xáo vì... vợ mê chụp hình

02/02/2025 - 08:00

PNO - Có vài tấm hình đẹp để được hãnh diện, được giữ làm kỷ niệm, được mọi người khen ngợi... đâu phải là vấn đề to tát, đáng phải cãi nhau.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Vợ tôi năm nay 57 tuổi, là bà ngoại rồi. Hồi trẻ, có bao giờ cô ấy mê quần áo là lượt son phấn õng ẹo trước ống kính đâu, vậy mà tự dưng nay nghiện... chụp hình.

"Cơn nghiện" này bắt đầu từ khoảng hai ba năm nay rồi. Ban đầu, một vài người bạn của cô ấy thường rủ rê chụp hình mỗi khi họp mặt, đi chơi. Khi đó vợ tôi có gì mặc nấy, chụp hình cũng chỉ mủm mỉm cười, có khi còn không cười được vì ngại.

Nhưng bây giờ, mọi chuyện hoàn toàn thay đổi.

Tuổi này có vài tấm hình đẹp đăng Facebook được bạn bè khen trẻ, khen đẹp cũng vui nhưng càng ngày, cô ấy càng lậm. Tết này, vợ tôi quá lậm chụp hình, đến mức ảnh hưởng đến cuộc sống, sinh hoạt của cả nhà.

Chưa tới tết, cô ấy đã sắm đủ thứ, từ áo dài, áo bà ba, đầm, váy... tới nón, giày dép, túi xách, thậm chí cả mấy cành mai cành đào giả... - tóm lại là đủ thứ đạo cụ mà tôi biết là tốn rất nhiều tiền.

Nhưng chuyện tiền nong chưa bằng chuyện thời gian cô ấy bỏ vô đó. Trước tết, cô ấy mặc kệ việc nhà, cứ hết vườn hoa Sa Đéc đến chợ Bến Thành rồi metro... Ba bốn cuộc chụp hình mất mấy ngày trời.

Mấy ngày tết thì nào đường hoa Nguyễn Huệ, nào hội hoa xuân... Rồi nghe đâu có quán cà phê trang trí đẹp là cả nhóm khấp khởi khăn gói đi chụp. Mà có phải là chụp đơn giản đâu - họ còn thuê thợ trang điểm, thuê thợ chụp ảnh... Những khoản đó ngốn không ít ngân sách gia đình.

Chưa hết, trong nhóm có vài chị em được các ông chồng chiều chuộng hay... chịu đựng hoặc cũng ham vui, tôi không rõ, nhưng cũng chịu quần nọ áo kia đi chụp hình với vợ.

Vậy là vợ tôi năn nỉ, so sánh, cáu gắt, đòi hỏi tôi vì muốn được bằng với chị em; được khen đẹp đôi, hạnh phúc. Khi tôi nói tôi không đi "diễn" được như vậy vì tôi già rồi (tôi 65 tuổi ), không đủ sức khỏe... thì cô ấy giận dỗi, trách móc suốt mấy ngày tết.

Mà rồi còn chuyện đi đâu cũng chụp hình: vô chùa, đến nhà bạn bè, thậm chí đi ngoài đường thấy chỗ nào có hoa mai đẹp, trang trí đẹp, cô ấy lại đòi tôi tấp vô chụp hình giùm cho bằng được. Khi tôi chụp không đẹp thì cô ấy cằn nhằn, tức tối.

Đến lúc bực quá, tôi nói thẳng là tuổi này còn đẹp gì nữa, già rồi, nhăn hết rồi, toàn hình ảo, cà trơn cà láng, đeo kính to tổ bố ngay cả trong quán cà phê tối mù... thì chiến tranh thật sự xảy ra.

Cô ấy trách tôi là cả đời cô ấy ngoài hình cưới thì có được tấm hình nào cho ra hồn; giờ còn chút thời gian, vớt vát cho vui với bạn bè thì tôi cũng không chia sẻ được. Nhưng thật tình, tôi không quen, không làm được, chị Hạnh Dung ạ. Tôi phải làm sao cho êm nhà cửa?

Hùng

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Anh Hùng thân mến,

Đọc thư của anh, Hạnh Dung không thể... nén được nụ cười dù rất thông cảm với tâm trạng mệt mỏi, khó chịu, bất bình của anh. Quả thật là ngày nay, ở nhiều chị em xuất hiện niềm đam mê chụp ảnh mãnh liệt để làm kỷ niệm, để khoe trên Facebook...

Thực trạng như anh mô tả có thể thấy ở nhiều gia đình. Nhiều người bạn, chị, cô, dì... của Hạnh Dung cũng tốn không ít thời gian, công sức, tiền bạc vào việc chụp cho được vài tấm hình đẹp. Chuyện nhiều gia đình lục đục vì vợ mê chụp hình cũng không hiếm.

Tuy nhiên, cái lý chị đưa ra để giải thích vì sao chị mê chụp hình nghe cũng đâu phải là sai, phải không anh? Thời của anh chị, chuyện chụp hình đâu dễ dàng. Hầu hết các gia đình chỉ có được vài tấm hình cưới và đó đã là đáng quý lắm rồi.

Giờ đây, điều kiện chụp dễ dàng hơn, kỹ thuật chỉnh sửa ảnh ngày càng "siêu". Có vài tấm hình đẹp, thậm chí đẹp hơn thực tế một chút để được hãnh diện, được giữ làm kỷ niệm, được mọi người khen ngợi... cũng đâu phải là vấn đề to tát, đáng phải cãi nhau trong gia đình.

Hạnh Dung còn thấy rất nhiều người chồng, từ chỗ không biết chụp một tấm hình cho đẹp, không biết canh ánh sáng, góc ảnh... đã trở thành nhiếp ảnh gia riêng của vợ. Bởi với tình yêu thương, sự cảm thông... họ là người biết rõ nhất những góc đẹp của vợ mình.

Chỉ cần biết khen vài câu nhẹ nhàng, khen dáng vóc, khen ánh mắt, khen nụ cười... - thấy gì đẹp thì khen, cái gì không đẹp thì... lờ đi - là được. Chỉ cần có vậy là chị em đã thấy vui trong lòng. Anh đâu nhất thiết phải nói lời phũ phàng đến thế về tuổi tác của chị; làm chị buồn, thất vọng.

Tất nhiên, bên cạnh việc cảm thông với thú vui của vợ, anh cũng có thể tìm cách giúp chị giảm bớt niềm đam mê này nếu nó quá ảnh hưởng đến ngân sách hay cuộc sống gia đình.

Hãy nhẹ nhàng tìm cách cuốn chị vào những niềm vui khác của gia đình, của riêng hai vợ chồng, chẳng hạn những buổi cà phê, trò chuyện riêng tư, gần gũi; những bộ phim/cuốn sách hay; những mối quan tâm về con cháu... Chỉ cần anh nhượng bộ một chút chắc chị sẽ chiều anh chuyện khác một chút. Dần dần dẫn dắt chị vào những niềm vui nhẹ nhàng, phù hợp với tuổi tác, hoàn cảnh, anh nhé!

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(1)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI