Gia đình thứ hai

26/03/2025 - 11:30

PNO - Gia đình là bến đỗ bình yên nhưng cũng có khi là ngọn nguồn giông bão.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Ngày đón em dâu về nhà, mọi thành viên trong gia đình tôi đều đối xử với em tốt nhất có thể, cho em cảm thấy ngôi nhà này là nhà của em và chúng tôi cũng là người thân của em. Thế nhưng, em vẫn luôn mang tâm thế phòng thủ. Sau này, khi hiểu nhau hơn, em mới thú nhận do gia đình tôi gốc Bắc, em lại là người Nam nên định kiến gia đình Bắc khó khăn với con dâu đã ăn sâu vào tiềm thức.

Mẹ tôi vốn sợ bị mang tiếng mẹ chồng khó tính nên từ đầu đã dặn bản thân không hà khắc với con dâu. Bố mẹ tôi thoải mái với con dâu còn hơn con gái. Lần đầu vợ chồng em trai tôi lục đục, em dâu thuê cả xe tải dọn đồ về nhà ngoại. Hàng xóm chỉ trỏ, bố mẹ tôi lờ đi. Bố tôi bảo: “Vợ chồng cãi nhau là chuyện thường tình, người lớn xen vào chỉ thành ra to chuyện, cứ để chúng nó tự giải quyết với nhau”. Số lần em dâu tôi dọn về nhà mẹ ruột nhiều đến nỗi chẳng ai buồn bàn tán.

Vậy mà, vợ chồng em trai tôi vẫn sống với nhau đến nay đã gần 20 năm. Dần dần, cả em dâu và bên thông gia đều hiểu tình cảm của bố mẹ tôi. Mẹ em còn tâm sự nếu con gái làm dâu nhà khác chắc đã ly hôn từ lâu. Thật ra, không phải bố mẹ tôi không buồn chuyện vợ chồng con mình lục đục nhưng vì sự êm ấm gia đình, ông bà chọn cách không can thiệp sâu vào đời sống riêng tư của các con.

Mỗi lần thấy em dâu được bố mẹ bao dung, tôi lại chạnh lòng ước giá như má chồng tôi cũng biết nghĩ cho con dâu như vậy. Giá như má chồng cũng coi tôi như con gái, thay vì làm mọi cách để tôi vẫn mãi là người ngoài, thậm chí đẩy tôi ra khỏi gia đình bà. Giá như chồng tôi cũng biết phải trái để gìn giữ tổ ấm thì mọi chuyện đâu đến nước không thể cứu vãn.

Nhìn lại mọi chuyện, tôi vẫn không thể tin giông bão lớn nhất đời mình lại bắt đầu từ chính ngôi nhà tôi vẫn nghĩ sẽ là gia đình thứ hai của mình. “Cơn bão” khởi nguồn từ người sinh ra chồng tôi và bùng lên mạnh mẽ, cuốn bay một gia đình.

Tôi nhận ra gia đình là bến đỗ bình yên nhưng cũng có khi là ngọn nguồn giông bão. Trong tương lai, tôi rồi cũng sẽ là mẹ chồng của 2 cô con dâu. Tôi tự dặn lòng sẽ là chốn bình yên, là ngôi nhà thứ hai cho các con về nương náu và nuôi dưỡng hạnh phúc sau những mệt nhọc của cuộc mưu sinh.

Cao Hy

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI