Gia đình 4 thành viên và chuyến hải trình vô thời hạn

22/04/2025 - 07:06

PNO - Tạm biệt cuộc sống cố định, gia đình nhỏ gồm 4 thành viên đã lên đường chu du khắp thế giới bằng thuyền buồm. Không chỉ để trải nghiệm tự do, họ còn mang theo sứ mệnh góp phần thu thập dữ liệu và bảo tồn đại dương.

Gia đình
Gia đình Larissa và Duncan

Giấc mơ khởi đầu từ mùa dịch

Những đêm yên ắng trong giai đoạn COVID-19 đã khơi nguồn cho một giấc mơ. Larissa và Duncan, 2 người yêu biển, bắt đầu bàn về việc rời xa bờ để khám phá thế giới rộng lớn hơn.

Họ đặt ghim lên bản đồ những nơi muốn đến, vạch tuyến đường phù hợp với điều kiện thời tiết toàn cầu. Tuy nhiên, cặp đôi quyết định chờ đến khi các con “đủ lớn để tự lập và còn đủ nhỏ để nghĩ rằng bố mẹ vẫn thật tuyệt” - Larissa chia sẻ.

Gia đình Copeland dành thời gian trên boong tàu, theo dõi mọi thay đổi thời tiết
Gia đình Copeland dành thời gian trên boong tàu, theo dõi mọi thay đổi thời tiết

Tháng 7/2024, gia đình Copeland đưa 2 con - Eden (6 tuổi) và Skye (8 tuổi) - lên chiếc thuyền dài 15m mang tên Freeranger bắt đầu hành trình lớn nhất đời mình. Họ dự định dành nhiều năm lênh đênh trên biển. Hành trình không chỉ là chuyến phiêu lưu đời người, mà còn góp phần vào các dự án nghiên cứu và bảo tồn biển trên khắp thế giới.

Gia đình ngâm mình trong đại dương - một phần thường xuyên trong cuộc sống của họ trên đại dương
Gia đình ngâm mình trong đại dương, một sinh hoạt thường xuyên trong cuộc sống của các thành viên

Hành trình vì đại dương và vì tương lai con trẻ

Với Larissa, đây là “cơ hội để khám phá đại dương, nơi kết nối toàn nhân loại, nhờ vào gió và sự tò mò”.

Eden và Skye quan sát kỹ hơn các sinh vật biển bằng kính hiển vi trên tàu
Eden và Skye quan sát kỹ hơn các sinh vật biển bằng kính hiển vi trên tàu

Cô muốn 2 con lớn lên với các kỹ năng sống thiết yếu, tránh xa lối sống vật chất và thấu hiểu “sức mạnh của thiên nhiên”. 2 bé được học tại nhà theo chương trình của Canada và còn được sử dụng kính hiển vi để quan sát sinh vật biển. Gia đình Copeland tin rằng những trải nghiệm này sẽ giúp các con trở nên linh hoạt, biết yêu thiên nhiên và sống đơn giản hơn giữa một thế giới vật chất choáng ngợp.

“Điều chỉnh buồm, không chờ gió đổi”

Với triết lý sống: “Kẻ bi quan than phiền về gió, người lạc quan chờ gió đổi chiều, còn người thực tế thì điều chỉnh buồm”, gia đình Copeland mong muốn biến hành trình thành đóng góp thực sự cho tương lai của đại dương.

Gia đình cùng nhau thu thập dữ liệu từ đại dương
Gia đình cùng nhau thu thập dữ liệu từ đại dương

Họ thành lập tổ chức phi lợi nhuận Free Range Ocean và ra mắt thư mục Ocean citizen science project, một nền tảng được Liên hiệp quốc chứng nhận, nơi bất kỳ ai cũng có thể tham gia các dự án khoa học công dân về biển, từ quan sát cá voi đến ghi nhận độ sâu Secchi (độ trong của nước), đánh giá vi sinh vật biển.

Trên Freeranger, họ sống tối giản, sử dụng 6 tấm pin mặt trời để tạo điện, lọc nước uống tại chỗ và chủ yếu mua thực phẩm tại chợ địa phương, theo mùa. Chiếc thuyền cũng là nơi thử nghiệm công nghệ vận hành xanh.

Gia đình học cách xử lý mọi tình huống, từ sơ cứu đến cả khóa học tâm lý cho cặp đôi sống dài ngày trên thuyền. “Quan trọng là hiểu rõ mức chịu đựng rủi ro của nhau và học cách cân bằng” - Larissa chia sẻ.

Gia đình Copeland mong luôn háo hức với những cuộc phiêu lưu trong tương lai của họ trên biển
Gia đình Copeland luôn háo hức với những cuộc phiêu lưu của họ trên biển

Dù sống trong không gian chật hẹp, họ đã quen với việc “sống ít mà đủ”, ưu tiên đồ dùng thân thiện môi trường và sinh hoạt theo nếp quen thuộc. “Thói quen là điều rất quan trọng, đặc biệt với trẻ nhỏ. Vì vậy chúng tôi thường ngủ sớm, dậy sớm học bài rồi dành buổi chiều để khám phá” - Larissa chia sẻ.

Cuộc sống lênh đênh - thách thức và tự do

Trên biển, mỗi ngày là một bất ngờ. Larissa thú nhận cô từng “say sóng gần như suốt chặng hải trình đến California”, nhưng mỗi lần nhìn thấy cá heo hay sinh vật phát quang trong đêm, mọi mệt mỏi tan biến.

Họ đã bơi cùng cá mập voi ở Mexico, lặng người trước đàn cá voi xám, quan sát gấu đen kiếm quả bên bờ biển, nghe sói biển tru vào ban đêm… “Những khoảnh khắc ấy khiến ta nhận ra thiên nhiên kỳ diệu đến mức nào” - Larissa nói.

Skye thích thú khi đu mình trên thuyền buồm giữa đại dương
Skye thích thú khi đu mình trên thuyền buồm giữa đại dương

Trên hành trình, họ ghé qua nhiều điểm nóng về sinh vật biển như Monterey Bay, đảo Catalina, và thậm chí dừng chân tại Disneyland theo “yêu cầu khẩn thiết” của 2 thủy thủ "nhí".

Cuối năm nay, gia đình sẽ thực hiện hải trình dài nhất, băng qua Nam Thái Bình Dương, qua Polynesia, Fiji đến Úc và châu Á. Họ có thể không đặt chân lên đất liền trong gần 1 tháng.

Một trong những điểm dừng đặc biệt là đảo Pitcairn, quần đảo núi lửa hẻo lánh với chưa tới 50 cư dân. “Không nhiều người có cơ hội tới đó” - Larissa hào hứng chia sẻ.

Từ một giấc mơ nhỏ trong đêm yên lặng mùa dịch, đến cuộc sống ngày ngày ngắm cá voi, sửa buồm, dạy học và ghi lại dữ liệu cho khoa học… gia đình Copeland đang sống một cuộc đời mà không phải ai cũng dám mạnh dạn bắt đầu. Từ giấc mơ đến hiện thực, 4 thành viên của gia đình ấy đang thực hiện một hành trình hiếm có, vừa cho chính mình, vừa vì đại dương. Nhưng họ tin rằng: nếu điều chỉnh được cánh buồm, bạn có thể đi bất cứ đâu.

Tuấn Huy (theo Euronews)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI