Sáng ngày 7/4, trong không gian tĩnh lặng của Thiền viện Shwe Oo Min, thiền sư U Panna Vamsa (ngài Nhất Tạng) đã chia sẻ với đoàn Quỹ Khởi Sự Từ Tâm (thành viên Kim Oanh Group) cùng các thiện hữu tri thức bằng tất cả lòng từ bi.
 |
Chùa Mratāung Kyaung Taik - Mandalay có 23 chùa, tổng cộng 497 chư tăng. Trong dó, 10 vị đã qua đời, 1 vị mất chân, 1 vị bị mất tay và chấn thương ở đầu. Các tòa nhà bị đổ sập nghiêm trọng, chư tăng và hơn 100 người phải ở tạm trong các lán trại - Ảnh: Cộng đồng Ánh Sáng Chánh Pháp |
Sau trận động đất dữ dội ngày 28/3, đất nước Myanmar không chỉ gánh chịu những tổn thất nặng nề về người và của, mà còn tiếp tục oằn mình trong vòng xoáy của nội chiến kéo dài, ô nhiễm nguồn nước, siêu bão Mokha năm 2023 và lũ lụt nghiêm trọng đầu năm 2024.
 |
Chùa Mahagandhayon (Amarapura, Mandalay) có 1.200 chư tăng, trong đó có 1 vị sư qua đời, 4 tòa nhà bị đổ. Chư tăng trong 4 tòa nhà vừa ra khỏi thì bị sập - Ảnh: Cộng đồng Ánh Sáng Chánh Pháp |
Trong hoàn cảnh ấy, sự hiện diện của đoàn Việt Nam không chỉ đơn thuần là hỗ trợ vật chất, mà còn là ngọn lửa ấm thắp lên giữa đêm dài lạnh lẽo của nhân sinh - minh chứng cho tình thương vô điều kiện và lòng từ bi vượt qua mọi biên giới.
“Người Việt Nam luôn hiện diện với tình thương vô điều kiện, sẵn lòng sẻ chia và cứu giúp trong hoạn nạn” - ngài U Panna Vamsa nghẹn ngào.Trong ánh mắt ngài, ẩn chứa niềm tin vào những nhân duyên lành, vào những con người thầm lặng mang ánh sáng đến nơi u tối.
Trước đó, sáng 6/4, đoàn đã có phước duyên diện kiến và đảnh lễ Đại trưởng lão Sayadaw Bhaddanta Vimala, vị Tam Tạng đời thứ 6. Ngài chia sẻ một nhân duyên kỳ diệu: trong vùng tâm chấn có khoảng 40 vị sư đã rời khỏi tòa nhà chỉ ít phút trước khi tai nạn xảy ra. Thế nhưng, không phải ai cũng đủ phước duyên để thoát khỏi cơn nghiệp dữ, gần 4.000 sinh linh đã ra đi, để lại dấu tích của nỗi đau và mất mát không thể bù đắp.
Trong 2 ngày lưu trú tại Yangon, đoàn đã thọ nhận pháp nhũ và lời chúc phúc từ nhiều bậc cao tăng khả kính như các ngài Tam Tạng thứ 5, thứ 15, thứ 16 và Đại thiền sư Wayamida (Mrhau Oo).
Giữa những bức tường chùa trầm mặc, giữa tiếng kinh nguyện vang vọng, mỗi thành viên đều cảm nhận rằng đây không chỉ là một chuyến đi thiện nguyện, mà là hành trình trở về với chính mình, nơi tình thương và sự tỉnh thức gặp nhau trong im lặng.
Đoàn đã nhất tâm hồi hướng mọi công đức, nguyện cầu cho đất nước Myanmar và tất cả chúng sinh nơi đây sớm vượt qua khổ đau, được sống trong ánh sáng an lành và thanh tịnh.
Các vật phẩm cứu trợ lần này bao gồm gạo, thực phẩm thiết yếu và tiền mặt nhằm hỗ trợ các tự viện và người dân trong hoàn cảnh ngặt nghèo.
 |
Bà Đặng Thị Kim Oanh - Chủ tịch HĐQT Kim Oanh Group, Chủ tịch Hội đồng Quản lý Quỹ Khởi Sự Từ Tâm - cúng dường đến một vị sư nhỏ - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
Hành trình phía trước còn dài, gian truân vẫn hiện hữu. Nhưng chúng tôi tin rằng, chỉ cần còn những trái tim sẵn sàng phụng sự và cho đi, dù là người Việt hay người Myanmar, dù là tăng ni hay cư sĩ, mọi khó khăn rồi cũng sẽ lùi xa.
Chúng tôi tin rằng sau cơn bão lớn, đất trời sẽ lại bình yên. Những hạt giống của tâm từ bi và hạnh kham nhẫn, được nuôi dưỡng theo lời Phật dạy hôm nay, sẽ đơm hoa kết trái, mang đến một ngày mai tươi sáng hơn cho Myanmar.
 |
Ông Nguyễn Phú Đức - Giám đốc Quỹ Khởi Sự Từ Tâm - hành lễ trong buổi cúng dường tại Myanmar - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
Đoàn đã lên kế hoạch đến vùng tâm chấn tại hồ Inle, nơi 2.000 hộ dân đang phải sống tạm bợ và chờ đợi cứu trợ. Dẫu biết đường đi hiểm trở, thiếu thốn mọi bề, nhưng ai cũng một lòng phát tâm tham gia, góp phần vào công tác cứu trợ tại vùng sâu vùng xa này.
Xin nói thêm, giá vé từ TPHCM sang Myanmar hiện khá cao. Đêm 5/4, chuyến bay của chúng tôi chỉ có khoảng 40 hành khách, cùng hàng trăm kiện hàng cứu trợ do các tổ chức và cá nhân mang theo. Máy bay hạ cánh lúc gần 1 giờ sáng, trong không gian vắng lặng đến lạ, nơi từng là sân bay quốc tế nhộn nhịp mà tôi đã 2 lần đặt chân đến.
 |
Các thành viên trong đoàn Quỹ Khởi Sự Từ Tâm đã có mặt tại Myanmar trong chuyến đi đầy nghĩa tình sau thảm họa động đất - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
Internet và hạ tầng viễn thông tại Myanmar gần như tê liệt. Dù đã đăng ký chuyển vùng quốc tế với Viettel, điện thoại vẫn hoàn toàn mất sóng khi vừa hạ cánh. Rất may, nhờ wifi tại tu viện, chúng tôi có thể tạm thời liên lạc về Việt Nam.
Chuyến bay về TPHCM cũng gặp nhiều khó khăn do không có lịch trình cố định và buộc phải đặt gấp, khiến giá vé chênh lệch cao. Đoàn phải chia nhỏ, một số thành viên về trước, chấp nhận bay nối chuyến Myanmar - Ấn Độ hoặc Thái Lan trước khi trở lại Việt Nam.
 |
Cúng dường Chư Tăng hôm 8/4 - Ảnh: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm |
Số thành viên còn lại của Quỹ Khởi Sự Từ Tâm và một số nhà hảo tâm khác từ Việt Nam sang vẫn kiên định tiến vào vùng tâm chấn. Từng đối mặt với hiểm nguy sau đại dịch COVID-19 và cơn bão số 3 Yangi 2024, Quỹ Khởi Sự Từ Tâm chưa từng nao núng. Bởi chúng tôi hiểu rằng, lòng từ bi không dừng lại ở biên giới, và tình người luôn có thể chạm đến những nơi tưởng chừng tuyệt vọng nhất.
Châu Khoa
Nguồn: Quỹ Khởi Sự Từ Tâm