Ghen tuông thì cũng người ta thường tình

13/02/2025 - 09:42

PNO - Thế giới còn tồn tại thì đàn ông và đàn bà còn ghen. Nhà văn Tây Ban Nha Lope de Vega từ thế kỷ XVII đã viết: "Không có phần thưởng nào lớn hơn tình yêu và không có hình phạt nào khủng khiếp hơn ghen". Sức tàn phá của “con quỷ mắt xanh” này có thể làm cho bạn gục ngã. Công việc của nhà tư vấn tâm lý giúp tôi đúc rút nhiều bài học từ chuyện ghen.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Chuyện kể của nhà tư vấn

Một chị có chồng làm giám đốc một công ty lớn. Một hôm, trong khi bỏ quần áo của chồng vào máy giặt, chị thấy có lá thư với lời lẽ yêu đương mùi mẫn. Chị nổi cơn tam bành, phóng xe đến tận nơi chồng đang làm việc, làm náo động cả cơ quan, còn xông vào đánh cô nhân tình của chồng. Phải vất vả lắm mới cùng nhân viên bảo vệ kéo được vợ lên xe về nhà.

Sau cùng mới phát hiện, hóa ra lá thư đó do kẻ xấu lập mưu hãm hại anh chồng. Đó là chưa kể những trường hợp làm nhục người khác, thậm chí có anh nốc rượu vào rồi tưới xăng đốt cả nhà tình địch, hàng xóm cũng bị vạ lây. Những hành vi như thế chỉ dẫn họ đến nhà tù, còn cái hạnh phúc mà họ định bảo vệ thì tan thành mây khói.

Đang đi làm, một chị là nhân viên ngân hàng bỗng bồn chồn nhớ ra tối qua chồng có cuộc điện thoại bí ẩn hò hẹn với ai đó. Giác quan thứ sáu thúc giục chị quay về nhà. Nấp ngoài cửa nhìn qua lỗ khóa, chị thấy chồng và người phụ nữ khác đang ôm ấp nhau. Chị nghĩ, nếu bây giờ xông vào làm ầm ĩ lên, người hiếu kỳ sẽ kéo đến đầy sân, không những chồng ê chề mà mình cũng xấu mặt, con cái đến bỏ học vì bạn bè chế giễu.

Thế là chị lẳng lặng quay ra, tiếp tục đi làm. Tối hôm ấy, đợi 2 con đã ngủ, chị bình tĩnh nói chuyện với chồng. Chị còn đưa ra tờ đơn ly hôn viết sẵn, yêu cầu anh phải lựa chọn. Người chồng lúc đó hối hận, xin vợ tha thứ. Từ đó, như lời hứa, anh ta chấm dứt hoàn toàn với cô kia, làm người chồng tốt, người cha trách nhiệm. Mấy tháng sau, vợ chồng làm lành, hạnh phúc hơn xưa. Sau một lần suýt mất chồng, chị cũng rút ra nhiều kinh nghiệm để lấp đầy những lỗ hổng của hôn nhân.

Vậy, khi phát hiện người mình yêu có biểu hiện không chung thủy với nhân chứng, vật chứng rõ ràng, ta nên làm gì? Trong trường hợp này, có 2 lựa chọn tạm coi là khả dĩ. Một là cắt đứt với kẻ phản bội ăn ở 2 lòng. Hai là tìm cách khôi phục lại tình yêu, chiến thắng kẻ thứ ba, khiến người yêu nghĩ lại mà quay về.

Nếu theo cách thứ nhất, chỉ cần nhẹ nhàng tiến hành thủ tục ly hôn theo pháp luật để không ảnh hưởng xấu đến người thân và việc đi tìm hạnh phúc sau này, nếu muốn.

Bạo lực không giữ được tình yêu

Tình yêu là thứ tình cảm cao đẹp, nhưng nó lại có đặc điểm không giống bất cứ tình cảm nào khác là tính “độc chiếm”, không chia sẻ cùng ai. Khi bạn nghi ngờ người yêu không chung thủy thì đó cũng là lúc tình yêu của bạn đã suy yếu chứ đâu phải ghen lắm là yêu nhiều.

Nếu bác sĩ nhìn đâu cũng thấy vi trùng thì kẻ có máu ghen nhìn đâu cũng thấy tình địch. Từ chỗ lo sợ kẻ khác chiếm mất vị trí của mình sẽ dẫn đến những lời nói thiếu suy nghĩ, hành động mất hết lý trí, có khi xảy ra án mạng. Đến khi tỉnh ngộ thì chỉ còn nỗi ân hận muộn màng.

Tuy nhiên, không phải tất cả chuyện ghen tuông đều là hoang tưởng. Khi bạn đã nắm chắc bằng chứng mười mươi bị lừa dối, điều quan trọng nhất là phải hết sức bình tĩnh.

Hôn nhân ngày nay không còn như cái thùng gỗ có đai sắt bao quanh, đập phá thế nào cũng không vỡ ra được. Chúng ta kết hôn để mưu cầu hạnh phúc. Nếu mục đích đó thất bại vì bị phản bội, bị đối xử thô bạo, đọa đày mà vẫn cắn răng chịu đựng để níu kéo vì bất cứ lý do nào, phải chăng là giải pháp thông minh? Nếu đầu óc bấn loạn không suy nghĩ được gì, bạn hãy đi đâu đó vài ngày để “hạ nhiệt” hoặc chia sẻ với người đáng tin cậy.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Bạo lực không bao giờ giải quyết được vấn đề tình cảm. Muốn giữ được tình yêu, hạnh phúc của đời mình, hơn lúc nào hết, bạn nên tỏ ra là con người đáng yêu hơn ai khác. Chính điều đó mới tôn lên giá trị của mình và làm nản lòng kẻ thứ ba. Để chiến thắng, phải chứng tỏ sức hấp dẫn của bản thân, cả tâm hồn lẫn thể xác. Trái lại, nếu để cho lòng ghen biến mình thành kẻ hung tợn, coi thường dư luận và pháp luật thì hậu quả thật khó lường.

Bất cứ hành động nào của chúng ta cũng phải có mục đích. Bạn hãy tự hỏi: ta hành động thế này để làm gì. Nếu để bảo vệ hạnh phúc của mình thì trước hết phải giữ sao cho hạnh phúc ấy được nguyên vẹn. Nếu làm ầm ĩ lên, khiến bản thân ta và cả người ta yêu phải hổ thẹn đến không dám ngẩng mặt nhìn ai thì hạnh phúc ấy có còn đâu mà giữ? Khi ấy, ta tưởng rằng bảo vệ hạnh phúc, nhưng thực ra là tự tay đập phá hạnh phúc.

Trịnh Trung Hòa

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI