Gặp người cứu mình, cháu bé đi lạc thều thào: Cháu mệt lắm, ông giúp cháu với

21/08/2024 - 16:50

PNO - Đang nghỉ ăn trưa trong rừng, ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) nghe thấy tiếng trẻ em khóc, lại gần, ông phát hiện bé trai. Bé thều thào: “Cháu mệt lắm, cháu không đứng dậy được, ông giúp cháu với”.

Trưa 21/8, sau 5 ngày bị mất tích trong rừng sâu, cháu Đ.V.L. (6 tuổi, ở xã Lâm Giang, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái), đã được người dân tìm thấy ở sâu trong rừng tại xã Lang Thíp (huyện Văn Yên).

Người phát hiện cháu bé là ông Lý Văn Nằng (52 tuổi, ở thôn Bo, xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái).

Ông Nằng - người phát hiện cháu bé 6 tuổi bị lạc 5 ngày trong rừng . (Ảnh: Người dân cung cấp).
Ông Nằng, người cứu cháu bé - Ảnh: Người dân cung cấp

Ông Nằng kể, sáng cùng ngày, ông và 6 người khác tại thôn vào rừng làm nương. Giờ nghỉ trưa, mọi người đang nghỉ ngơi, ăn uống thì 1 người trong nhóm đi vệ sinh cách điểm nghỉ ngơi khoảng 200m hoảng hốt chạy về nói "nghe tiếng trẻ con vừa khóc vừa kêu".

Ông đứng dậy đi xem tình hình và bất ngờ nghe tiếng trẻ em khóc và thều thào. Đến gần, ông phát hiện 1 bé trai mặc quần áo đỏ ngồi trong bụi mì.

"Cháu L. nói bị lạc đã 4-5 ngày và chưa ăn uống gì. Cháu khóc nấc, thều thào: “Cháu đi lạc, cháu mệt lắm, không đứng dậy được, ông giúp cháu với" - ông cho hay.

Ông bế cháu L. về khu vực đang nghỉ ngơi, lấy bánh, sữa và cơm cho bé ăn uống. Khi khỏe lại, cháu L. nói cháu đi lạc mấy ngày rồi. Lúc đi lạc, cháu tìm mãi không thấy đường về nhà.

Ông Nằng gọi điện thông báo cho chính quyền địa phương, và mọi người xác nhận lại thông tin rồi báo cho bố mẹ cháu bé tới đón.

Một lãnh đạo xã Lang Thíp, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho hay, khu vực đồi mì nơi tìm thấy cháu L. bị mất tích cách trụ sở UBND xã Lang Thíp khoảng 10km, là khu vực trong núi sâu. Tại hiện trường, lực lượng chức năng xác định cháu L. bị kiệt sức do đói, khát.

Trước đó, trưa 17/8, cháu Đ.V.L. (6 tuổi) cùng gia đình đi ăn rằm tháng Bảy tại nhà họ hàng. Đến chiều, trên đường về nhà, cháu L. cùng một số người bạn dừng chân tại khu vực đồi sau nhà hái trái cây. Sau đó một mình cháu L. rẽ sang đi hướng khác rồi mất tích.

Chính quyền địa phương đã huy động hơn 150 người gồm công an, quân đội, dân quân tự vệ, gia đình cùng người dân tìm kiếm cháu suốt 5 ngày qua.

Ngoài việc tìm kiếm tại các địa điểm hố sâu, hang đá, khe suối, giám sát qua các camera dọc tuyến tỉnh lộ 164, lực lượng chức năng còn hút cạn một ao nước gần khu vực cháu L. mất tích để tìm kiếm.

Anh Ngọc

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI