Gặp gỡ nữ chiến sĩ cách mạng kiên trung

23/04/2025 - 21:47

PNO - Nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, đoàn viên, hội viên các đoàn thể đã có buổi giao lưu trò chuyện cùng nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn và nữ tù chính trị kiên trung.

Chương trình họp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn.
Chương trình họp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn

Ngày 23/4, Hội LHPN phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Huyện đoàn, Hội Cựu chiến binh huyện, Ban liên lạc cựu tù chính trị và tù binh huyện Hóc Môn tổ chức chương trình “Tự hào phụ nữ Hóc Môn 50 năm trưởng thành và tiếp bước”; gặp mặt, tri ân Mẹ Việt Nam Anh hùng, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn.

Dịp này, đoàn viên, hội viên các đoàn thể và các đơn vị được giao lưu, trò chuyện cùng 2 nhân chứng lịch sử là cô Lê Thị Lan, nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn và cô Nguyễn Thị Hiền, nữ tù chính trị kiên trung.

2 cô là hiện thân cho ý chí bất khuất, tình yêu nước nồng nàn, sức mạnh Việt Nam trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Câu chuyện của các cô đã truyền cảm hứng về lòng yêu nước, ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ hôm nay.

Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, huyện Hóc Môn tặng hoa cảm ơncô Lê Thị Lan, nữ chiến sĩ biệt động Sài Gòn và cô Nguyễn Thị Hiền các dì đã tham gia chương trình, chia sẻ những năm tháng chiến đấu kiên cường, truyền động lực cho thế hệ hôm nay.
Lãnh đạo Hội LHPN TPHCM, lãnh đạo huyện Hóc Môn tặng hoa cảm ơn cô Lê Thị Lan và cô Nguyễn Thị Hiền

Cô Lê Thị Lan từng tham gia Biệt động Khu Sài Gòn - Gia Định, Biệt động phân khu 1 Gò Môn (Hóc Môn - Gò Vấp). Sau ngày miền Nam giải phóng, cô công tác tại Ban Tổ chức Thành ủy TPHCM, sau đó cô là Bí thư Đảng ủy phường 1, quận 8… Hiện cô đã về hưu, sinh sống tại xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn.

Cô Nguyễn Thị Hiền đã gắn tuổi trẻ mình với cách mạng. Năm 1968, cô bị địch bắt, giam cầm ở nhiều nhà tù, cuối cùng chuyển sang nhà tù Côn Đảo. Được trả tự do vào năm 1973, cô tiếp tục tham gia cách mạng cho đến ngày giải phóng miền Nam. Sau đó, cô đã công tác tại nhiều đơn vị, như: Huyện đoàn quận 8, Liên hiệp Công đoàn Hóc Môn. Cô từng là Ủy viên Ban Chấp hành Huyện ủy, tham gia Cấp ủy chi bộ tại ấp Mỹ Huề…

Ông Nguyễn Anh Tuấn - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Hóc Môn - đã bày tỏ lòng biết ơn với những hy sinh, mất mát cũng như sự đóng góp, cống hiến của các mẹ, các dì trong công cuộc giải phóng đất nước.

Dịp này, các đơn vị đã tặng gần 60 phần quà (mỗi phần trị giá 1 triệu đồng) đến các mẹ, các dì. Ngoài ra, trong chuỗi các hoạt động tri ân, Hội LHPN huyện đã tổ chức các đoàn đến thăm các Mẹ Việt Nam Anh hùng và thắp hương các Mẹ Việt Nam anh hùng đã mất.

Nhung Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI