Gánh nặng bệnh tật của người mẹ đơn thân

26/02/2025 - 06:23

PNO - Bà Bích cho biết, bà vừa vơ vét tất cả những gì bà có để đóng tạm ứng 3 triệu đồng cho Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, tiếp tục điều trị.

Nghe bác sĩ thông báo cần phải tiếp tục xạ trị thêm 16 tia nữa, bà Đồng Thị Bích (59 tuổi, ngụ tại phường Phổ Quang, thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi) chết lặng. Hơn 1 năm thăm khám, theo dõi, bác sĩ không chỉ hiểu rõ bệnh tình của bệnh nhân mà còn hiểu được những khó khăn mà người phụ nữ đơn thân này phải đối mặt. Ông móc túi đưa cho bệnh nhân 2 triệu đồng với mong muốn góp thêm kinh phí để bà Bích cố gắng duy trì điều trị.

Bà Đồng Thị Bích tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM
Bà Đồng Thị Bích tại Bệnh viện Ung Bướu TPHCM

Cầm 2 triệu đồng trên tay, bà Bích bật khóc. Tấm lòng của vị bác sĩ còn hơn 1 liều thuốc quý, khiến ý định sẽ bỏ cuộc vừa thoáng qua trong đầu bà mất đi để thay bằng quyết tâm phải sống. Bà hứa sẽ tiếp tục chiến đấu dù cảm nhận mọi thứ đang cạn mòn dần.

Chia sẻ với chúng tôi, bà Bích cho biết, bà vừa vơ vét tất cả những gì bà có để đóng tạm ứng 3 triệu đồng cho Bệnh viện Ung Bướu TPHCM, tiếp tục điều trị. “Giờ tôi không có đồng nào trong túi. Không biết sắp tới sẽ thế nào” - bà thều thào.

Đau bệnh dật dờ hơn 5 năm qua nhưng mải làm nên bà Bích cứ nghĩ do cơ thể suy nhược mà không biết đó là biểu hiện của căn bệnh hiểm nghèo. Năm ngoái, một người em đưa bà đi bệnh viện kiểm tra mới phát hiện bà bị ung thư vú. Tháng 2/2024, bà Bích được phẫu thuật và vô 8 toa thuốc hóa trị. Nhưng bà bỏ cuộc. Những người đồng bệnh thương tình, chạy xin chỗ này chỗ kia để bà điều trị. Nhờ đó bà theo được phác đồ của bác sĩ.

Chồng mất cách đây 15 năm, bà Bích một mình nuôi 3 con nhỏ. Nhà chỉ có sào ruộng, bữa đói bữa no nhưng bà cũng nuôi được 3 đứa con khôn lớn. Hiện, con lớn của bà làm công nhân may ở quê với thu nhập mỗi tháng 3 triệu đồng. Đó là chỗ dựa duy nhất của bà bởi con trai giữa thể trạng yếu, dặt dẹo, hiện được người bác cưu mang. Con trai út đang học lớp Mười hai và hiện vừa học, vừa đi phụ bán cà phê để tự trang trải việc học.

Từ ngày bị bệnh, bà Bích không làm gì được nữa, gia đình rơi vào diện cận nghèo. Bà cho biết, sẽ cố gắng hoàn thành xạ trị, hy vọng sức khỏe cải thiện để về lo nhà cửa cho con yên tâm tập trung vào kỳ thi đại học sắp tới.

Nguyệt Minh

Mọi đóng góp của bạn đọc giúp bà Đồng Thị Bích chữa bệnh, xin gửi trực tiếp đến Báo Phụ nữ TPHCM,
311 Điện Biên Phủ, phường 4, quận 3; qua đường bưu điện hoặc tài khoản từ thiện: Báo Phụ nữ thành phố
Hồ Chí Minh, số 1800676768, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) - chi nhánh Kỳ Hòa; hoặc số 0071001049165, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) - chi nhánh TPHCM (VCB-CN HCM). Chúng tôi sẽ chuyển đến tận tay bà Bích.

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI