Ga Đà Nẵng ngập cờ đỏ sao vàng đón 2 đoàn tàu Thống Nhất

30/04/2025 - 14:53

PNO - Đúng 12g40 trưa 30/4, 2 đoàn tàu SE1 và SE4 mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” đã gặp nhau tại ga Đà Nẵng.

Sự kiện không chỉ là hoạt động chào mừng 50 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025) mà còn là dịp để ôn lại dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngành giao thông vận tải Việt Nam.
Sự kiện không chỉ là hoạt động chào mừng 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) mà còn là dịp để ôn lại dấu mốc lịch sử đáng nhớ của ngành giao thông vận tải Việt Nam.

Hai đoàn tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” gồm SE1 và SE4 lần lượt khởi hành từ ga Hà Nội lúc 20g55 và từ ga Sài Gòn lúc 19g ngày 29/4.
2 đoàn tàu mang tên “Đoàn tàu Thống Nhất” gồm SE1 và SE4 lần lượt khởi hành từ ga Hà Nội lúc 20g55 và từ ga Sài Gòn lúc 19g ngày 29/4.

Cả hai gặp nhau tại ga Đà Nẵng vào 12g40 trưa ngày 30/4 – đúng ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Cả hai gặp nhau tại ga Đà Nẵng vào 12g40 trưa ngày 30/4 - đúng ngày kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước.
Tại đây, ngành đường sắt tổ chức một lễ đón long trọng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm chào mừng sự kiện lịch sử 50 năm thống nhất đất nước. Lãnh đạo ngành cùng các đại biểu địa phương, người dân và du khách sẽ cùng tham dự và chứng kiến giây phút hội ngộ của hai đoàn tàu lịch sử mang ý nghĩa Bắc – Nam sum họp.
Tại đây, ngành đường sắt tổ chức một lễ đón long trọng với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật đặc sắc nhằm chào mừng sự kiện lịch sử 50 năm thống nhất đất nước. Lãnh đạo ngành cùng các đại biểu địa phương, người dân và du khách cùng tham dự và chứng kiến giây phút hội ngộ của 2 đoàn tàu lịch sử mang ý nghĩa Bắc - Nam sum họp.

Sau đó, tàu SE1 sẽ tiếp tục hành trình vào Nam và đến ga Sài Gòn vào lúc 6g50 ngày 1/5, còn tàu SE4 sẽ về tới Hà Nội lúc 5g40 cùng ngày.
Sau đó, tàu SE1 sẽ tiếp tục hành trình vào Nam và đến ga Sài Gòn vào lúc 6g50 ngày 1/5, còn tàu SE4 sẽ về tới Hà Nội lúc 5g40 cùng ngày.

Hoạt động này được tổ chức nhằm tái hiện lại hình ảnh lịch sử của hai đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên cách đây tròn 50 năm.
Hoạt động này được tổ chức nhằm tái hiện lại hình ảnh lịch sử của 2 đoàn tàu Thống Nhất đầu tiên cách đây tròn 50 năm.

Vào ngày 31/12/1976, Chính phủ Việt Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường sắt Bắc – Nam tại hai đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn sau ba thập kỷ tuyến đường bị đình trệ do chiến tranh tàn phá.
Vào ngày 31/12/1976, Chính phủ Việt Nam long trọng tổ chức lễ khánh thành tuyến đường sắt Bắc - Nam tại 2 đầu cầu Hà Nội và Sài Gòn sau 3 thập niên tuyến đường bị đình trệ do chiến tranh tàn phá.

Trong lần đầu tiên chạy tàu Thống Nhất năm 1976, hành trình Bắc – Nam kéo dài khoảng 4 ngày do điều kiện đường sắt còn hạn chế. Hiện nay, với hệ thống hiện đại hơn, thời gian di chuyển đã rút ngắn còn khoảng 32 – 33 giờ.
Trong lần đầu tiên chạy tàu Thống Nhất năm 1976, hành trình Bắc – Nam kéo dài khoảng 4 ngày do điều kiện đường sắt còn hạn chế. Hiện nay, với hệ thống hiện đại hơn, thời gian di chuyển đã rút ngắn còn khoảng 32-33 giờ.

Hai đoàn tàu lần này được thiết kế để mang đậm không khí lễ hội, gợi nhắc ký ức lịch sử và truyền cảm hứng đến từng hành khách. Từ việc trang trí toa tàu với cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu “Đường sắt Thống nhất – Non sông liền một dải” cho đến các hoạt động văn nghệ trên tàu, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Hai đoàn tàu lần này được thiết kế để mang đậm không khí lễ hội, gợi nhắc ký ức lịch sử và truyền cảm hứng đến từng hành khách. Từ việc trang trí toa tàu với cờ đỏ sao vàng, khẩu hiệu “Đường sắt Thống nhất - Non sông liền một dải” cho đến các hoạt động văn nghệ trên tàu, tất cả đều được chuẩn bị kỹ lưỡng.
Từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trên tàu SE1 và từ ga Tam Kỳ đến ga Đà Nẵng trên tàu SE4, hành khách được thưởng thức các tiết mục âm nhạc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sĩ đường sắt biểu diễn trực tiếp. Không khí tưng bừng, phấn khởi lan tỏa trong suốt chuyến đi khiến nhiều người xúc động và tự hào.
Từ ga Huế đến ga Đà Nẵng trên tàu SE1 và từ ga Tam Kỳ đến ga Đà Nẵng trên tàu SE4, hành khách được thưởng thức các tiết mục âm nhạc cách mạng, ca ngợi quê hương đất nước do các nghệ sĩ đường sắt biểu diễn trực tiếp. Không khí tưng bừng, phấn khởi lan tỏa trong suốt chuyến đi khiến nhiều người xúc động và tự hào.
Không khí trên các đoàn tàu như một ngày hội thu nhỏ. Các toa tàu đều treo cờ đỏ sao vàng, ghế ngồi được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Hành khách được chào đón nồng nhiệt, tận hưởng dịch vụ chu đáo và đặc biệt là có cơ hội hòa mình vào những ca khúc gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước.
Không khí trên các đoàn tàu như một ngày hội thu nhỏ. Các toa tàu đều treo cờ đỏ sao vàng, ghế ngồi được sắp xếp gọn gàng, sạch sẽ. Hành khách được chào đón nồng nhiệt, tận hưởng dịch vụ chu đáo và đặc biệt là có cơ hội hòa mình vào những ca khúc gắn liền với các giai đoạn lịch sử của đất nước.

Đối với nhiều hành khách lớn tuổi, đây không chỉ là chuyến đi du lịch mà còn là hành trình trở về với ký ức. Ông Nguyễn Ngọc Luân, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ và biên giới Tây Nam, nói: “Tôi mong được trở lại những nơi mình đã đi qua, để tưởng nhớ đồng đội và sống lại một thời hào hùng”.
Đối với nhiều hành khách lớn tuổi, đây không chỉ là chuyến đi du lịch mà còn là hành trình trở về với ký ức. Ông Nguyễn Ngọc Luân, một cựu chiến binh từng tham gia chiến đấu tại chiến trường Nam Bộ và biên giới Tây Nam, nói: “Tôi mong được trở lại những nơi mình đã đi qua, để tưởng nhớ đồng đội và sống lại một thời hào hùng”.

Sự kiện lần này cũng cho thấy sự quan tâm và đầu tư của ngành đường sắt trong việc kết hợp giữa vận tải hành khách và các hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm đi tàu cho người dân trong dịp lễ.
Sự kiện lần này cũng cho thấy sự quan tâm và đầu tư của ngành đường sắt trong việc kết hợp giữa vận tải hành khách và các hoạt động văn hóa, góp phần nâng cao trải nghiệm đi tàu cho người dân trong dịp lễ.

Lê Đình Dũng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI