Em sợ mọi người nghĩ mình giành giật và phá gia đình người ta

19/03/2025 - 08:00

PNO - Thời gian sẽ cho em hiểu người ta hơn và cũng sẽ giúp người ta hiểu tình cảm của em. Khi thời gian và điều kiện của cả hai đủ chín muồi, tình cảm sẽ được bộc lộ.

Kính gửi chị Hạnh Dung,

Em 34 tuổi, từng lập gia đình và ly hôn cách đây 6 năm. Em đang sống độc thân, mong muốn tìm được một nửa đích thực của mình, làm lại hôn nhân theo cách tốt đẹp hơn và sinh con.

Em khao khát được làm mẹ, nuôi con và có một tổ ấm thực sự. Thời gian gần đây, em nghĩ mình đã tìm thấy người đó. Anh ấy làm cùng chỗ với em, dù nhỏ hơn em 2 tuổi nhưng đằm tính, ít nói, nên nhìn có vẻ chững chạc hơn em. Em biết anh đã có vợ con nhưng họ không sống chung với nhau, vợ anh còn công khai cặp với người khác. Em nghĩ họ chưa dứt khoát ly hôn vì anh rất thương con. Hình đại diện Zalo của anh là hình của đứa bé, khoảng hơn 1 tuổi.

Em cảm mến anh vì tính tình đàng hoàng, anh đã giúp em nhiều trong công việc. Nhiều khi em muốn nhắn tin hay chủ động làm gì đó để thể hiện tình cảm nhưng rồi em dừng lại vì nghĩ gia đình họ đang có chuyện, mình xen vô thì thật không đúng. Em âm thầm đợi anh, đợi đến khi anh giải quyết xong việc nhà.

Nhưng gần đây, một đồng nghiệp khác đang công khai thể hiện tình cảm với anh. Cô ấy mua cơm trưa, mua cà phê cho anh, ăn mặc gợi cảm và chủ động đong đưa với anh trước mặt nhiều người, nhìn rất chướng mắt. Điều khiến em buồn là anh cũng có vẻ quan tâm đến cô ấy.

Em biết cô ấy không phải là người sâu sắc, cô ấy cũng từng thể hiện như vậy với một người khác. Em rất muốn làm gì đó để anh ấy nhận ra rằng em thực lòng quan tâm và em đang đợi anh ấy, đợi một cơ hội tốt hơn để có mối quan hệ bền vững cho cả hai. Nhưng em cũng sợ mọi người nghĩ em giành giật và phá gia đình người ta. Em nên làm gì?

Thanh Thúy (Kon Tum)

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Thanh Thúy thân mến,

Em là cô gái biết suy nghĩ và có lòng tự trọng. Đôi khi trong cuộc đời, hạnh phúc như một ngôi sao, thật gần mà cũng thật xa. Nhiều người vội vã chụp bắt nhưng không có nghĩa là họ nắm được hạnh phúc. Nhưng nếu mình chỉ ngồi yên, nhìn ngắm và đợi lúc nào đó ngôi sao sà đến gần mình, chắc cũng sẽ khó có được hạnh phúc.

Em đã quyết định đợi đến khi anh ấy thu xếp ổn thỏa việc nhà, quyết định đó đúng. Trong khi chờ đợi, ngay từ bây giờ, em có thể chuẩn bị cho việc đó. Lúc này, em có thể dành cho anh ấy sự đồng cảm chân thành, sự hỗ trợ trong công việc - những thứ anh ấy cần. Đừng im lặng quan sát trong xa cách. Hãy trở thành một đồng nghiệp gần gũi, sẵn lòng giúp đỡ. Quan tâm đến đồng nghiệp trong công việc là điều bình thường. Nếu có thể, em hãy trở thành bạn của anh ấy. Thời gian sẽ cho em hiểu người ta hơn và cũng sẽ giúp người ta hiểu tình cảm của em. Khi thời gian và điều kiện của cả hai đủ chín muồi, tình cảm sẽ được bộc lộ.

Với cô bạn đồng nghiệp kia, em nên cư xử bình thường, vì cô ấy chẳng làm gì em. Thể hiện tình cảm bằng cách nào là quyền của mỗi người, dù em thấy “chướng mắt” cũng không có quyền can thiệp và không nên bày tỏ thái độ. Tự anh ấy sẽ có cách cảm nhận, đánh giá và biết ai phù hợp với mình.

Có thể, những định kiến về một phụ nữ đã qua 1 lần đò của xã hội khiến em ngại bị người xung quanh soi xét. Nhưng hãy cứ sống vui vẻ, cởi mở và giữ những chuẩn mực cần thiết.

Trường hợp mọi việc không diễn ra như mong đợi, em vẫn không có gì phải hối tiếc, tiếp tục sống và làm việc, theo đuổi sự nghiệp, thực hiện mong muốn tìm kiếm một nửa phù hợp. Đừng quá quan tâm đến cái nhìn của mọi người. Hãy dũng cảm sống cuộc sống của mình. Chúc em tìm được hạnh phúc.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(4)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI