Dùng tay không đào bới tìm người sống sót ở Myanmar: Tiếng kêu cứu lịm dần, mùi tử khí lan tỏa khắp nơi

30/03/2025 - 15:57

PNO - Đã bước sang ngày thứ 3 sau trận động đất, hy vọng cứu người sống sót dưới những đống đổ nát đang ngày càng mong manh. Chính quyền quân sự đang kêu gọi viện trợ nước ngoài nhưng các cơ quan và lực lượng cứu hộ phải vượt qua những con đường đổ nát, hệ thống y tế vốn thiếu thốn nghèo nàn giờ lại quá tải.

Một em bé nhỏ nằm trên người mẹ được cứu
Em bé nhỏ nằm được tìm thấy nằm trên người mẹ

Trưa ngày 28/3, những đứa trẻ tại nhà trẻ Bright Kids ở Kyaukse, một thị trấn phía nam Mandalay, đang ngủ trưa khi trận động đất xảy ra. Tòa nhà 2 tầng sụp đổ. Hàng chục đứa trẻ từ 2-4 tuổi bị mắc kẹt bên trong. Trong nhiều giờ, những người cứu hộ đã sàng lọc qua đống đổ nát, tuyệt vọng tìm kiếm người sống sót.

“Chúng tôi đang dọn dẹp tòa nhà bằng máy đào và giải cứu mọi người bằng các công cụ thủ công” - tình nguyện viên Thar Nge cho biết.

Trước tình trạng thảm khốc này, những người cứu hộ cần những thiết bị tốt hơn, máy cắt kim loại và máy phát điện, nhưng đó là điều xa xỉ ở Myanmar. Thar Nge đã giúp đưa 1 bé gái 4 tuổi đến nơi an toàn.

Cô bé là một trong 12 trẻ được cứu, cùng với 4 giáo viên. 16 em khác và 1 giáo viên được tìm thấy đã chết. Thar Nge cho biết, anh hầu như không có thời gian để khóc.

Sau đó, nhóm 11 tình nguyện viên của anh di chuyển qua Kyaukse, một trong nhiều khu vực bị tàn phá bởi trận động đất.

Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát ở Naypyidaw, thủ đô hành chính của Myanmar – một thành phố chỉ mới được xây dựng trong thế kỷ này. Ảnh: Xinhua/REX/Shutterstock
Người dân tìm kiếm trong đống đổ nát ở Naypyidaw, thủ đô hành chính của Myanmar

Những cảnh tượng tương tự đã diễn ra khắp miền trung Myanmar, khi các nhóm tình nguyện viên dùng mọi thứ có trong tay để cứu những người sống sót. Họ đào bằng tay không, bò qua các công trình đổ nát, thường không có thiết bị an toàn.

Những người bị thương được đưa đến các bệnh viện vốn đã quá tải trước thảm họa và hiện đã hoàn toàn quá tải. Theo chính quyền quân sự Myanmar, hơn 1.640 người đã thiệt mạng và hơn 3.400 người bị thương trong trận động đất. Các cơ quan cứu trợ cảnh báo rằng có thể mất nhiều ngày hoặc nhiều tuần để biết được quy mô thực sự của thảm họa.

Trên mạng xã hội, hình ảnh các tu viện lịch sử, chùa chiền và nhà thờ Hồi giáo ở khu vực trung tâm bị sụp đổ hoặc sụp đổ một phần, những ngôi nhà sàn bằng gỗ bao quanh Hồ Inle nổi tiếng, ở Bang Shan, bị san phẳng. Có hình ảnh các tòa nhà chung cư, khách sạn và đường sá, tất cả đều bị hư hại.

Trên mạng cũng có những lời cầu xin từ những người thân tuyệt vọng. Trên Facebook, một người đàn ông ở Mandalay đã kêu cứu, quay phim 1 khối bê tông, dầm gỗ và thanh kim loại. Mẹ và các con của anh vẫn đang nằm dưới đống đổ nát.

Trong 1 video khác trên Facebook, người đàn ông ngồi bên thi thể mẹ, nắm lấy tay bà khi bà vẫn mắc kẹt trong đống đổ nát. "Mẹ ơi, hãy sống tốt nhé. Đừng lo lắng cho con" - anh nói.

Thủ đô Naypyidaw cũng bị ảnh hưởng nặng nề. Một nhân viên cứu hộ cho biết các đội đã làm việc suốt đêm, anh nói thêm rằng điều khó khăn nhất là phải từ bỏ những người bị mắc kẹt.

“Tôi cảm thấy rất nặng nề. Vẫn còn rất nhiều thi thể cần di chuyển. Không chỉ di chuyển, mà còn phải đào lên” - tình nguyện viên này cho biết. Các thi thể đang được chuyển đến nhà xác trong thành phố, nhưng ở đó không có điện.

'Nghĩa trang chật kín thi thể, có quá nhiều đến nỗi chúng tôi phải hỏa táng chúng cứ ba phút một lần', một cư dân Sagaing cho biết
Tìm kiếm trong các tòa nhà sụp đổ

Ở cả Naypyidaw và Mandalay không có đủ đội để phản ứng với mọi cuộc gọi. “Các đội từ thiện và thanh thiếu niên đang hợp tác để cứu hộ. Chúng tôi cứu hộ bằng nguồn nhân lực mà chúng tôi có” - Thein Min Tun, một nhân viên cứu hộ tình nguyện ở Mandalay cho biết.

Trận động đất làm trầm trọng thêm tình hình tuyệt vọng ở Myanmar, nơi đã bị bao vây bởi xung đột kể từ năm 2021 khi quân đội lên nắm quyền, gần 1/3 dân số Myanmar đang phải đối mặt với tình trạng mất an ninh lương thực nghiêm trọng.

Hiện tại, các tình nguyện viên đang làm những gì họ có thể. Sau nhà trẻ, nhóm của Thar Nge đã đến một cửa hàng vải và lụa bị sập, nơi có 7 người bị mắc kẹt, một nhà hàng nơi 6 thi thể được tìm thấy, một quán trà nơi họ tìm thấy 2 thi thể và một khu chợ nơi họ phát hiện thêm 3 thi thể nữa.

Họ đi đi về về từ các địa điểm cứu hộ đến bệnh viện và nghĩa trang. "Nghĩa trang chật kín thi thể, có quá nhiều đến nỗi chúng tôi phải hỏa táng 3 phút 1 lần. Tiếng la hát cầu cứu đang dần biến mất, mùi tử khí lan tòa khắp nơi" - một cư dân Sagaing cho biết

Han Myo Aung, một tình nguyện viên khác, cho biết vẫn còn rất nhiều việc phải làm, ngay cả khi khả năng tìm thấy nhiều người sống sót rất thấp, anh nói thêm: "Chúng tôi cũng cần phải phá dỡ các tòa nhà có nguy cơ sụp đổ".

Bệnh viện địa phương vẫn đang tiếp nhận bệnh nhân nhưng phân bổ họ đến một không gian mở gần đó, vì nguy cơ sụp đổ tiếp theo. Ông cho biết nhóm đã rất vui mừng khi tìm thấy những đứa trẻ tại nhà trẻ bị sụp đổ. Nhưng chỉ khoảng 10% số người mà họ giải cứu còn sống.

"Chúng tôi chưa bao giờ trải qua động đất như thế này trước đây. Những ngày tới sẽ càng thảm khốc và đớn đau hơn" - ông nói.

Thảo Nguyễn (theo Guardian)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI