"Đừng mơ giành con với tôi"

04/03/2025 - 15:11

PNO - Mộng tưởng hạnh phúc của Oanh bị đập tan cũng vì cô đã yêu bằng cả con tim nhưng không nhìn rõ tình yêu ấy dưới góc độ lý trí.

Hồi nhỏ, Oanh đã có mơ ước được đi muôn nơi, đến những đất nước rộng lớn. Học đến cấp III, Oanh vẫn thường sà vào lòng bà ngoại, làm nũng, hỏi mình có “số xuất ngoại” không? Ngoại chỉ cười: “Xuất ngoại hay không thì không biết, chứ dính vào tình yêu là xuất giá ngay”.

Một khi đàn ông chủ tâm lừa dối thì thật khó nhận diện tốt xấu (ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Khi yêu mù quáng, các cô gái thường khó nhận diện tốt xấu (ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Oanh xinh đẹp, học giỏi và nhiều tham vọng. Sau khi tốt nghiệp cô được nhận vào một công ty truyền thông lớn. Giỏi ngoại ngữ, giỏi chăm chút ngoại hình, lại mau mắn nên Oanh nhanh chóng trở thành trưởng phòng, có thể đi đến nhiều nơi như cô từng mong ước.

Trong rất nhiều "cây si" quanh Oanh, có một anh người Hàn kiên trì theo đuổi cô nhiều năm. Anh ta luôn biết cách lắng nghe, chiều chuộng, và đặc biệt là cam kết về tương lai hạnh phúc ở xứ Hàn Quốc lãng mạn. Năm đó anh ta 30 tuổi, sự nghiệp chưa quá ổn định nhưng Oanh đã quyết định làm đám cưới vì sự khéo léo, cưng chiều cô của anh, khiến cô luôn thấy mình như công chúa nhỏ.

Anh nói chỉ cần Oanh qua Hàn với anh, anh sẽ lo hết. Vì tương lai ở đất nước mới, Oanh nghe lời chồng dồn tất cả vốn liếng vào kinh doanh. Sau đám cưới, dẫn cô sang Hàn, vẽ ra viễn cảnh về nhà máy, dây chuyền sản xuất và những đơn hàng lớn. Oanh tin tưởng để chồng “vận hành” mọi thứ và yên tâm chuẩn bị cho cuộc sinh nở vẹn tròn.

Lúc gần ngày sinh cần tiền mua sắm cho con cũng là khi Oanh phát hiện ra toàn bộ vốn liếng đã bị chồng "đầu tư" vào đỏ đen. Cả Oanh và chồng đều nóng tính, những ngày tiếp theo, gia đình không lúc nào ngưng tiếng cãi vã. Mùa đông tại Hàn lạnh lẽo, Oanh gọi về cho mẹ, cố giấu hàng nước mắt nóng hổi, lúc đó đã cận kề ngày sinh nở.

Thân cô thế cô, tranh cãi vợ chồng ngày càng căng thẳng, nhất là sau khi em bé ra đời, Oanh bị cả nhà chồng giành con, cô đành trở về nước với 2 bàn tay trắng và trầm cảm nhẹ. Lời hứa "anh lo hết" trở thành câu "đừng mơ giành con với tôi". Như một trò đùa trớ trêu của số phận, từ người phụ nữ góp vốn mở công ty với chồng, Oanh trở thành người đàn bà dựa dẫm, lơ ngơ và là gánh nặng. Anh ta còn nói, so với những cô vợ của bạn bè anh ta, Oanh là tệ nhất.

Lúc ấy Oanh tưởng đã gục ngã, nhưng sức mạnh quật cường từ nỗi nhớ thương con đã vực cô đứng dậy. Cô tìm cách liên hệ với đồng nghiệp cũ và đi làm trở lại. Cả ngày làm đủ việc, tối về rã rời mà Oanh vẫn chăm chỉ làm thêm món ăn để bán online.

Sau khi trải qua biến cố, Oanh biết cách vực dậy làm chủ đời mình (ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Sau khi trải qua biến cố, Oanh biết cách vực dậy làm chủ đời mình (ảnh minh hoạ: Shutterstock)

Công việc bận rộn giúp Oanh quên buồn, tập trung kiếm tiền mua vé máy bay sang thăm con. Nhan sắc thanh xuân ngày nào được thay dần bằng vết nhăn, vết nám nhỏ. Oanh nói rằng mộng tưởng hạnh phúc của cô bị đập tan cũng vì cô đã yêu bằng cả con tim nhưng không nhìn rõ tình yêu ấy dưới góc độ lý trí.

Nhưng trách làm sao được. Tình yêu luôn đi kèm với lòng tin, làm sao có thể vừa yêu mà vừa nghi ngờ, thấp thỏm. Oanh đã tin chồng và cũng nghĩ rất nhiều về một gia đình êm ấm nơi đất nước lãng mạn mà cô từng mơ suốt thời trẻ tuổi.

Oanh về nước được khoảng 6 tháng, chồng Oanh liên lạc, nói cô sang đón con về, làm thủ tục và tự lo liệu. Anh ta lộ rõ là người không có trách nhiệm đủ đầy, càng không thể nhờ ông bà nội thằng bé chăm sóc. Oanh dẫn con về mà mừng rơi nước mắt. Cô gần như mất sạch mọi thứ để giờ đây được bù đắp lại điều cô mong mỏi nhất: được bên con.

Ôm con trong lòng, nhớ lại lời chồng nói về tiền bạc, về văn hóa cách biệt, về chuyện giành con… Oanh không khóc nữa nhưng cô sẽ mãi không quên.

Cô ước gì cái ngày chồng nói mấy chữ “đừng mơ giành con” cô sẽ mạnh mẽ đáp trả cho anh ta hiểu rằng, khi một người phụ nữ chọn sống lý trí, họ có thể lấy lại những gì họ đã từng trao đi hết lòng hết dạ.

M.Hương

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI