Dừng lại hay tiếp tục mối quan hệ không thật lòng?

27/03/2025 - 18:16

PNO - Sự dối trá đến từ cả hai phía sẽ làm mục ruỗng mối quan hệ, làm chính mình cảm thấy tồi tệ và mệt mỏi.

Chị Hạnh Dung thân mến,

Em và anh ấy tuổi trung niên, đang chung sống 2 năm qua. Anh ấy không thật lòng với em. Em nên dừng lại hay tiếp tục được ngày nào hay ngày đó? Vì anh ấy như vậy nên em cũng không thật lòng. Mong chị tư vấn giúp em.

Văn Trang

Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet

Em Văn Trang thân mến,

Hạnh Dung thật sự luôn bối rối trước những câu hỏi quá vắn tắt như thế này. Anh ấy không thật lòng là không thật lòng như thế nào? Điều gì khiến em nghĩ anh ấy không thật lòng? Anh ấy có những hành động cụ thể nào hay đó chỉ là cảm giác của em?

Nỗi bức xúc, băn khoăn của em nếu được dẫn chứng bằng những chi tiết cụ thể, những câu chuyện cụ thể sẽ giúp Hạnh Dung có thể cho em những lời khuyên chính xác hơn. Một tình cảm đã kéo dài được 2 năm mà giờ phá bỏ chỉ vì những nghi ngại vô căn cứ hay tệ hơn, chỉ là những cảm giác mơ hồ mà phụ nữ hay gọi là linh cảm thì thật đáng tiếc.

Tuy vậy, khi em đã hỏi, Hạnh Dung cũng cố gắng trả lời em trong chừng mực có thể dù chỉ chung chung, mong giúp được em phần nào.

Em và anh ấy đến với nhau trong độ tuổi trung niên nghĩa là cả hai người không còn trẻ, đã từng trải qua nhiều biến cố của cuộc sống. Điều này vừa rất tốt vừa rất không tốt cho mối quan hệ hiện tại của các em.

Với những trải nghiệm, kinh nghiệm có từ cuộc sống, từ các mối quan hệ trước đó, cả hai sẽ hiểu được điều gì mình cần và phải làm gì để có được một tình cảm tốt đẹp, một mối quan hệ lâu bền.

Dù vậy, những kinh nghiệm cũng có thể khiến người ta đề phòng hơn, cảnh giác hơn, không còn được sự hồn nhiên, trọn vẹn, vô tư như lần đầu đến với tình yêu. Như ông bà ta nói, đó là tâm lý "Con chim sợ cành cong".

Tìm kiếm được tình cảm tốt đẹp ở tuổi này, từ hai người đã đi qua những gian truân và mong chờ sự bình an, hạnh phúc... là một điều không phải có thể đến với tất cả mọi người.

Tình cảm đó lại đi qua được 2 năm thử thách, nghĩa là đã có những điều đẹp đẽ, sâu sắc nào đó. Nó xứng đáng cho em và người ấy cố gắng thêm một chút nữa để giữ gìn nhau.

Đều là những người từng trải, chín chắn, việc trò chuyện, tâm sự thẳng thắn với nhau những cảm xúc của mình để tìm hiểu điều gì đó giấu kín nơi người kia là việc có thể và nên làm.

Hãy thử trò chuyện để hiểu được những gì anh ấy từng trải qua và vì sao anh ấy có những cách cư xử khiến em dần cảm thấy nghi ngại, không tin tưởng và nghĩ tới chuyện dừng lại.

Hãy lắng nghe, quan sát và cảm nhận bằng sự chân thành, thẳng thắn của mình, chứ đừng dùng sự che giấu, dối trá đáp trả sự dối trá mà mình nghi ngại. Đừng nghĩ rằng người ta như thế nào với mình thì mình sẽ như thế mới là đúng. Giữ cho bản thân luôn chân thành trong sáng nhưng cũng lý trí, minh mẫn mới là điều hay.

Sự dối trá đến từ cả hai phía sẽ làm mục ruỗng mối quan hệ, làm chính mình cảm thấy tồi tệ và mệt mỏi. Mà nếu như thế thì kéo dài làm gì? "Được ngày nào hay ngày đó" làm gì nếu như làm gì có cái "được" ở đây?

Có những ca từ rất hay, chẳng hạn: "Chở thật thà vào lòng dối trá". Mỗi lần nghe câu hát đó, Hạnh Dung luôn cảm thấy xúc động. Con người sống hiền hòa, chân thành với nhau rồi sẽ có lúc được bình an. Dù có khi chỉ là bình an trong chính bản thân, dù có khi thua thiệt đôi chút nhưng đời sẽ bù đắp cho ta bằng những điều tốt đẹp hơn.

Hạnh Dung

Chia sẻ tâm tư cùng chị Hạnh Dung của Báo Phụ nữ, mời bạn gửi câu hỏi trực tiếp trong khung “Chat với Hạnh Dung” dưới đây, hoặc gửi về email: hanhdung@baophunu.org.vn

Chat với Hạnh Dung
Ý KIẾN BẠN ĐỌC(2)
 

news_is_not_ads=
TIN MỚI