Ngày 7/2, dù mưa lạnh, song vẫn có hàng ngàn du khách thập phương đổ về đền ông Hoàng Mười (huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An) thắp hương cầu tài lộc, làm ăn phát đạt… trong ngày vía Thần Tài.
Với quan niệm ông Hoàng Mười là vị thánh chuyên ban lộc về công danh sự nghiệp, nên ngôi đền này luôn thu hút rất đông du khách dịp tết Nguyên đán và dịp lễ hội tháng Mười Âm lịch hàng năm.
Ngoài thắp hương, du khách còn chi tiền mua các mâm lễ để “hóa vàng”. Tùy vào tín chủ muốn cầu may, cần an, cầu duyên, giải hạn… các mâm lễ có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng.
Theo nhiều du khách, ông Hoàng Mười là vị tướng tài ba, cần có ngựa để xông pha trận mạc, nên nhiều người đi lễ không ngại sắm ngựa giấy, thuyền giấy “hóa vàng” để cầu tài lộc.
Các dịch vụ như sắp lễ thuê, bán đồ lưu niệm, viết sớ... cũng nở rộ trước khu vực cổng đền.
Thời tiết mưa lạnh, dịch vụ bán và chở mâm lễ vào tận đền cho du khách cũng đắt khách hơn.
Các mâm lễ, ngựa giấy, thuyền giấy được du khách đưa vào đền để dâng hương trước khi “hóa vàng”.
Chị Nguyễn Thị Xuân (trú huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, đền ông Hoàng Mười là một trong những ngôi đền rất thiêng ở Nghệ An, lại được xem là vị thánh chuyên ban lộc về công danh nên năm nào chị cũng tranh thủ vào Nghệ An để dâng hương, cầu tài lộc tại ngôi đền này.
Sau khi dâng hương, bánh kẹo, nước, hoa quả… trên mâm lễ được lấy ra, phần còn lại được cho vào lò thiêu để “hóa vàng”.
Dù mưa, song khu vực hóa vàng vẫn luôn tấp nập người.
Bà Hoàng Thị Thanh - Trưởng ban quản lý di tích đền ông Hoàng Mười - cho biết, từ ngày 29/1 (mùng Một tết) đến 6/2, đã có hơn 150.000 lượt du khách đến đền ông Hoàng Mười du xuân, thắp hương. “Xác định tết là dịp có rất đông du khách đến thắp hương, nên chúng tôi đã chuẩn bị trước các phương án đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống cháy nổ và vệ sinh môi trường” - bà Thanh nói.