Động đất tiếp tục tấn công Myanmar khi người dân đón năm mới

13/04/2025 - 17:08

PNO - Một trận động đất mạnh 5,6 độ richter đã xảy ra tại Myanmar vào sáng 13/4, trong lúc người dân chào đón năm mới cổ truyền giữa khung cảnh đổ nát.

Hàng ngàn người đã đánh dấu sự khởi đầu của lễ hội té nước ở Myanmar trong đống đổ nát của trận động đất tháng trước - Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP
Đống đổ nát của trận động đất tháng trước - Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP

Theo Trung tâm Địa chấn Địa Trung Hải Châu Âu (EMSC), vụ động đất xảy ra vào sáng ngày 13/4 với tâm chấn cách thị trấn Wundwin ở vùng Mandalay khoảng 14,5km về phía đông bắc và ở độ sâu 35km.

Myanmar vẫn đang phải vật lộn với sự tàn phá do trận động đất mạnh 7,7 độ richter tấn công khu vực miền trung, nơi sinh sống của 17 triệu người vào ngày 28/3.

Tổng cộng có 3.649 nạn nhân thiệt mạng và 5.018 người bị thương do trận động đất, trong khi 145 người vẫn mất tích. Dữ liệu cho thấy có khoảng 89 dư chấn lớn đã xảy ra tại Myanmar kể từ ngày 28/3.

Trong khi đó, hàng ngàn người đã đánh dấu sự khởi đầu của lễ hội té nước của Myanmar, còn gọi là lễ hội Thingyan vào ngày 13/4 giữa đống đổ nát từ trận động đất tháng trước. Ngày lễ quan trọng dường như góp phần làm dịu đi bầu không khí tang thương từ thảm kịch động đất.

Lễ hội Thingyan đánh dấu năm mới truyền thống của Myanmar với các nghi lễ té nước tượng trưng cho sự thanh tẩy và đổi mới.

Hai tuần sau thảm họa khiến hơn 3.600 người thiệt mạng, hàng trăm người vẫn đang sống trong các lều trại nằm rải rác giữa các khu chung cư đổ nát, các hàng quán bị san phẳng và các khách sạn bị phá hủy.

Nhiều khu vực vẫn thiếu nhà vệ sinh và người dân phải xếp hàng để lấy nước uống. Dự báo thời tiết có mưa lớn khiến họ càng thêm lo lắng về những ngôi nhà tạm bợ của mình.

Trẻ em ở Mandalay chơi súng nước trong lễ hội té nước mừng năm mới của Myanmar, được người dân địa phương gọi là Thingyan - Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP
Trẻ em ở Mandalay chơi súng nước trong lễ hội té nước mừng năm mới của Myanmar - Ảnh: Sai Aung MAIN / AFP

Vào sáng 13/4, các gia đình đã mua những chiếc bình đất sét và cành cây để đặt bên trong nhà mừng năm mới, ngay cả khi ngôi nhà của họ không còn nguyên vẹn.

Bà Ma Phyu (55 tuổi) – hiện đang tá túc trong khu trại tạm cùng 9 thành viên gia đình khác ở phía bắc Mandalay - cho biết: "Năm nay, mọi người đều gặp rắc rối. Tôi phải chuẩn bị bình hoa vì đó là truyền thống của chúng tôi. Nhưng lòng tôi rất nặng nề".

Bà Ma đã dặn những đứa trẻ trong gia đình không được té nước xuống đường. Bà lo bị hàng xóm chỉ trích họ vui đùa giữa lúc bầu không khí tang thương bao trùm thành phố.

Chính quyền Myanmar đã ra lệnh cho lễ hội kéo dài 5 ngày không được có âm nhạc hoặc khiêu vũ.

Theo số liệu chính thức của Liên hiệp quốc, hơn 5.200 tòa nhà đã bị phá hủy, trong khi hơn 2 triệu người đang cần cứu trợ do trận động đất.

Tổ chức này đã đưa ra lời kêu gọi khẩn cấp xin 275 triệu USD, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump cắt giảm ngân sách viện trợ, từ đó cản trở một số hoạt động cứu trợ tại Myanmar.

Chương trình Lương thực Thế giới cho biết họ buộc phải cắt giảm 1 triệu người khỏi nguồn viện trợ quan trọng trong tháng này vì các khoản quyên góp đã cạn kiệt.

Linh La (theo AFP, AA)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI