Động đất ở Myanmar: Người đàn ông được giải cứu sau 5 ngày bị vùi lấp dưới đống đổ nát

02/04/2025 - 13:28

PNO - Ngày 2/4, lực lượng cứu hộ đã kéo 1 người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát sau 5 ngày bị chôn vùi kể từ khi trận động đất tàn khốc ở Myanmar vào ngày 28/3.

Một nhóm cứu hộ chung của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo một người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát của một khách sạn ở thủ đô Naypyidaw, năm ngày sau trận động đất lớn
Một nhóm cứu hộ chung của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ đã kéo người đàn ông còn sống ra khỏi đống đổ nát của 1 khách sạn ở thủ đô Naypyidaw 5 ngày sau trận động đất lớn - Ảnh: AFP

Người đàn ông này được giải cứu vào khoảng 11g sáng 2/4 tại thành phố Mandalay, Myanmar.

Đây là người mới nhất được cứu sống, sau 5 ngày bị mắc kẹt trong đống đổ nát sau thảm họa động đất 7,7 độ Richter diễn ra ngày 28/3 vừa qua.

Người đàn ông này được lực lượng cứu hộ chung của Myanmar và Thổ Nhĩ Kỳ giải cứu và được coi là một kỳ tích. Bởi thông thường, cơ hội sống sót của các nạn nhân mắc kẹt giảm đáng kể sau 3 ngày đầu tiên.

Trước đó, hôm 1/4, lực lượng cứu hộ ở Myanmar cũng đã cứu được 1 phụ nữ mắc kẹt hơn 90 giờ dưới đống gạch đất của một tòa nhà.

Tính đến nay, trận động đất 7,7 độ Richter xảy ra ngày 28/3 tại Myanmar đã khiến gần 3.000 người chết, 4.500 người bị thương và 441 người mất tích.

Theo thống kê của truyền thông địa phương, đến nay có gần 650 người được giải cứu từ các đống đổ nát.

Hiện nay nhiều người dân Myanmar vẫn đang phải ngủ ngoài trời, họ không còn nhà để trở về hoặc sợ các dư chấn tiếp theo.

Trọng Trí (theo AFP)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI