Độc lạ đồ nội thất lấy cảm hứng từ thực phẩm

26/02/2025 - 15:05

PNO - Những trái dâu tươi mọng, chiếc bánh mì kẹp thịt ngon lành… đã trở thành cảm hứng cho những món nội thất và tạo nên cơn sốt mua sắm.

Khi Jonny Carmack (32 tuổi), nhà sáng tạo nội dung, đang đi dạo phố, anh chợt nhìn thấy một quả dâu tây căng mọng khổng lồ nằm trên kệ. Tuy nhiên, quả dâu này không ăn được. Nó là một chiếc bàn gốm có hình quả dâu mà thôi. Nhưng sự khéo léo của người thợ đã khiến nó trông như thật. Không cưỡng lại được sự “ngon lành” này, Carmack đã mua chiếc bàn này. Anh còn trang trí lại toàn bộ căn phòng với ý tưởng thêm các món nội thất hình trái cây, đặt các tấm thảm rêu và cỏ ngay cửa. Giờ đây, bước chân vào văn phòng của Carmack, tất cả như thể đang lạc vào khu vườn kỳ diệu trong thế giới cổ tích.

Phòng làm việc của Carmack như một khu vườn thu nhỏ. Ảnh: NYT
Phòng làm việc của Carmack như một khu vườn thu nhỏ. Ảnh: NYT
Sau quả dâu tây, Carmack đã sưu tập thêm những chiếc bánh vòng, cupcakes và bánh kem để trang trí cho căn phòng. Ảnh: NYT
Sau quả dâu tây, Carmack đã sưu tập thêm những chiếc bánh vòng, cupcakes và bánh kem để trang trí cho căn phòng. Ảnh: NYT

Carmack là một trong số nhiều người đam mê những món nội thất mô phỏng đồ ăn trên khắp nước Mỹ. Cộng đồng này đã lùng sục khắp các nhà bán lẻ, siêu thị để tìm kiếm những món đồ tương tự. Trợ lý của Carmack cũng sở hữu khoảng 30 chiếc ghế mô phỏng đồ ăn, từ một chồng bánh vòng phủ đầy kem, một viên kẹo bạc hà cho đến một chú gấu bằng kẹo dẻo. Tất cả như có một ma lực khiến người ta không cưỡng lại được những “món ngon”.

phòng ngủ trong nhà của ông Carmack mà ông cho biết lấy cảm hứng từ bộ phim hoạt hình “SpongeBob SquarePants
Phòng ngủ nhà Carmack đầy những món nội thất "ngon miệng", lấy cảm hứng từ phim hoạt hình “SpongeBob SquarePants". Ảnh: NYT

Birdie Wood (33 tuổi) bắt đầu trang trí nhà cửa bằng những món đồ vui nhộn, có hình dáng mô phỏng thực phẩm và các món ăn từ năm 2009.

Chiếc ghế hệt bánh mì kẹp thịt được cô Wood săn lùng từ ebay. Ảnh: NYT
Chiếc ghế hệt bánh mì kẹp thịt được cô Wood săn lùng từ ebay. Ảnh: NYT

Và một chiếc ghế burger khổng lồ khác. Ảnh: NYT
Và một chiếc ghế "buger" khổng lồ khác. Ảnh: NYT

Ngôi nhà 3 phòng của cô ở Long Island, New York đầy những món nội thất màu sắc và ngon lành. Nhưng việc mua được một món đồ ưng ý không phải lúc nào cũng được đáp ứng do số lượng ít ỏi và phù hợp với căn nhà. Vì thế, thời gian gần đây, Wood bắt đầu tự làm những món nội thất lấy cảm hứng từ thực phẩm. Wood đã làm một chiếc bàn hệt thanh bơ, một chiếc khác nhỏ hơn mô phỏng hộp thịt hiệu Spam nổi tiếng.

Ngôi nhà của cô Wood đầy màu sắc và vui nhộn với những món nội thất ngộ nghĩnh. Ảnh: NYT
Ngôi nhà của cô Wood đầy màu sắc và vui nhộn với những món nội thất ngộ nghĩnh. Ảnh: NYT

Nhà thiết kế nội thất Megan Hopp chia sẻ với New York Times rằng, khi những thiết kế nội thất trung tính với màu xám, màu be quá tối giản và trở nên nhàm chán thì những món nội thất đầy màu sắc từ thực phẩm và có hình dáng độc đáo, vui nhộn này là cách giúp cuộc sống hằng ngày trở nên vui tươi.

Chiếc bàn lấy cảm hứng từ thanh bơ do cô Wood tự thực hiện. Ảnh: NYT
Chiếc bàn lấy cảm hứng từ thanh bơ do cô Wood tự thực hiện. Dưới đất là chiếc ghế mô phỏng khoanh sushi ca hồi. Ảnh: NYT

Điều thú vị là, không phải chiếc ghế hay chiếc bàn nào cũng như nhau dù cho chúng mô phỏng cùng một món ăn hay một loại quả. Chính điều này tạo nên sự độc bản cho mỗi món đồ và càng khiến những người mua chúng cảm thấy thích thú. Cảm giác săn lùng một món đồ như ý cũng hồi hộp chẳng kém việc mở túi mù đang gây sốt trên toàn cầu.

Lê Phan (lược dịch từ New York Times)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI