Độc đáo chợ phiên ẩm thực tháng chay Ramadan của người Hồi giáo

14/03/2025 - 15:02

PNO - Vào tháng Ramadan của người Hồi giáo, rất đông người đến con hẻm trên đường Dương Bá Trạc, quận 8, TPHCM thưởng thức ẩm thực.

Ẩn mình trong con hẻm số 157 Dương Bá Trạc, Quận 8, TPHCM có một phiên chợ mỗi năm hoạt động một lần và một lần là một tháng. Đây là phiên chợ phục vụ cộng đồng của người Chăm đang an cư trong con hẻm này
Mỗi năm, phiên chợ ẩm thực tại hẻm 175 Dương Bá Trạc hoạt động 1 lần vào tháng Ramadan của người theo đạo Hồi.
Hẻm 157 là nơi có cộng đồng người theo đạo Hồi Islam đông nhất trong 16 giáo khu ở TP HCM với khoảng 3.000 người. Theo ông Haji Kim Sô, 73 tuổi, giáo cả, Trưởng ban quản trị giáo khu Anwar, đa số người dân trong xóm là người Chăm từ An Giang di cư lên Sài Gòn từ những năm 1960.
Theo ông ABD Halim (58 tuổi) - Phó ban quản trị về mặt xã hội thánh đường Jamiul Anwar - hẻm 157 là nơi có cộng đồng khoảng 2.000 người Chăm ở An Giang di cư lên TPHCM từ những năm 1960.
Tại đây, một khu chợ nhỏ của người theo đạo Hồi, nhộn nhịp nhất vào tháng ăn chay Ramadan. Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn. Trong suốt tháng lễ, các tín đồ đạo Hồi không được ăn, uống, hút thuốc, thậm chí nước bọt nhiều quá cũng phải nhổ bớt không được nuốt hết... nhưng chỉ áp dụng vào ban ngày từ lúc mặt trời mọc. Sau khi mặt trời lặn, các tín đồ được xả chay, ăn uống bình thường.
Năm nay lễ bắt đầu từ ngày 11/3 và kéo dài một tháng. Suốt một tháng Ramadan, người dân trong hẻm và tín đồ theo đạo Hồi từ nơi khác cũng đổ về đây để mua thực phẩm Halal (thực phẩm được phép ăn theo giáo lý đạo Hồi).
Theo sự phát triển của cộng đồng, một khu chợ nhỏ của người theo đạo Hồi cũng dần hình thành. Chợ hoạt động quanh năm nhưng nhộn nhịp nhất vào tháng chay Ramadan.
Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn. Trong suốt tháng lễ, các tín đồ đạo Hồi không được ăn, uống, hút thuốc... từ 4g30-18g10 (từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn). Sau khi mặt trời lặn, các tín đồ được xả chay, ăn uống bình thường.
Ramadan là tháng thứ 9 theo lịch âm của người Hồi giáo, còn gọi là tháng nhịn ăn. Trong suốt tháng lễ, các tín đồ không được ăn, uống, hút thuốc... từ 4g30 - 18g10 (từ lúc mặt trời mọc đến lúc mặt trời lặn). Sau khi mặt trời lặn sẽ được xả chay.
Năm nay, phiên chợ hoạt động lúc 13-17g30 từ ngày 1-31/3. Nếu sợ nắng, bạn có thể đến chợ từ 16g, không khí sẽ dịu mát hơn.
Năm nay, tháng Ramadan bắt đầu từ ngày 1/3 và kết thúc vào 31/3. Thời gian hoạt động chợ phiên nhộn nhịp từ 13g30 - 18g suốt tháng Ba.
Năm nay, phiên chợ hoạt động lúc 13-17g30 từ ngày 1-31/3. Nếu sợ nắng, bạn có thể đến chợ từ 16g, không khí sẽ dịu mát hơn.
Hơn 35 năm sống tại hẻm, bà Sah Ma bán bánh ngọt truyền thống của người Chăm như sakaya, khoai mì nướng, bí nướng. Trong tháng Ramadan, bà làm thêm gỏi, bún, nước giải khát phục vụ cộng đồng.
Vào thời điểm xả chay, tín đồ sẽ xả chay, ăn uống bình thường.
Người theo đạoHồi kiêng thịt lợn vì chúng bị coi là loại thực phẩm không sạch cho cơ thể vì thế, trong hàng trăm gian hàng tại phiên chợ, không món nào có mặt thịt heo - kể cả bún riêu, bú mắm...
Người theo đạo Hồi kiêng thịt heo vì chúng bị coi là loại thực phẩm không sạch.
1
Các món phổ biến nhất tại chợ là cà ri dê, cà ri bò, cà ri gà, cá nướng, bún thịt (bò) nướng, bún cá, bún mắm, bánh canh cá lóc... đến các món bánh truyền thống như bánh ít, bánh gói, bánh xếp...
1
Tất cả các món hoặc được chuẩn bị sẵn trong bọc, hoặc cho vào hộp khi có khách yêu cầu. Khách mua mang về, đến giờ xả chay sẽ ăn cùng gia đình.
1
Tại chợ còn có gà rán, pizza...
Ngoài ra còn có bánh pudding, xúc xích... Các loại trà, sâm, chè...
Ngoài ra còn có bánh pudding, xúc xích và các loại trà, sâm, chè...
1
Chị Halimah (36 tuổi, dân tộc Chăm, chủ quầy trà sữa Hani) cho biết, chị bán trà sữa Thái và trà sữa truyền thống, về hương vị, chúng tương tự các dòng trà cùng loại bán trên thị trường.
Chị Sakyna,23 tuổi, dân tộc ChămHầu như tiểu thương ở đây đều bán thêm món ăn, vì có nhiều người từ nơi khác tới mua. Bình thường tôi bán sáng nhưng trong tháng lễ thì chuyển sang chiều, khách đông gấp đôi, người phụ nữ 73 tuổi nói.
Chị Sakyna (23 tuổi, dân tộc Chăm) cho biết: "Trong tháng Ramadan, để đáp ứng nhu cầu khẩu vị của người mua và khách tham quan, mỗi gian hàng đều thay đổi món theo ngày và mỗi ngày chỉ bán 1 món nhất định, bán hết thì nghỉ ngơi, không nấu thêm". Chị cho biết, hôm nay gian hàng của chị có bánh canh cá lóc, ngày mai có bún mắm, ngày tới nữa sẽ là bún cá.
Sau khi tham quan một vòng chợ và tìm thấy một chỗ nghỉ chân để thưởng thức món ăn (một điều khá hiếm vì hầu hết các gian hàng đều bán mang đi), chị Khánh Linh (21 tuổi, sinh viên đại học RMIT)
Sau khi tham quan một vòng chợ và tìm thấy một chỗ có thể thưởng thức món ăn (một điều khá hiếm vì hầu hết các gian hàng đều bán mang đi), Khánh Linh (21 tuổi, sinh viên Đại học RMIT) chia sẻ: "Tôi luôn có hứng thú nhất định với tôn giáo, vì thế, khi nghe tên khu chợ cùng đặc trưng, tôi quyết định đến tham quan, tìm hiểu và thưởng thức ẩm thực. Theo cảm nhận của tôi, một số món Việt kể cả bánh ít, cũng có vị đậm đà hơn".
Ngoài điểm đặc biệt không có món ăn chế biến từ thịt heo, phiên chợ ẩm thực này còn hấp dẫn thực khách với mức giá từ 5.000-35.000 đồng/món.
Phiên chợ hấp dẫn thực khách khi có mức giá từ 5.000-35.000 đồng/món.
1
Đi sâu hơn vào trong hẻm là nơi phát cháo miễn phí. Theo ông Halim, việc phát cháo là hoạt động thường niên của thánh đường trong tháng Ramadan dành cho tất cả mọi người. "Ai cũng có thể mang tô, nồi... đến nhận cháo, nếu không có đồ đựng, chúng tôi sẽ múc cháo vào hộp nhựa" - ông Halim cho biết

Bài và ảnh: Huỳnh Hằng

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI