Gieo hạt giống tốt cho đời
Nhận được tin nhắn hỏi thăm sức khỏe từ cô con gái đỡ đầu, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng - 36 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Hoàng Gia Phát - tạm dừng công việc để hồi đáp, hỏi thăm việc học tập của con. Từng đi qua “cửa tử”, doanh nhân trẻ này luôn trân quý những yêu thương tưởng chừng rất giản dị ấy.
Anh Dũng nói rằng, niềm vui được nhen nhóm trong anh ngày một đơn giản hơn, chẳng phải là những thành tựu cá nhân to tát mà đôi lúc chỉ là giúp các con đỡ đầu giải quyết muộn phiền, hay nhận được tin nhắn “Bố ơi, hôm nay con làm bài thi tốt lắm ạ!” từ các con.
Là anh cả trong gia đình có 3 anh em ở huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An, năm 2018 anh Dũng thành lập công ty kinh doanh bất động sản. Ít năm sau, khi sự nghiệp đang trên đà thăng tiến thì tai họa ập xuống khi anh được chẩn đoán bị suy thận giai đoạn cuối.
Bao kế hoạch còn dang dở, song ranh giới giữa sự sống và cái chết lúc này mong manh như sợi chỉ, anh buộc phải dừng lại tất cả để nhập viện điều trị, thay thận tìm sự sống. Nhiều người thân, họ hàng sẵn sàng hiến thận để cứu sống anh, nhưng tất cả đều được xác định là thận không tương thích. Đây cũng là thời điểm COVID-19 đang bùng phát, sự sống mong manh hơn bao giờ hết khiến anh rơi vào tuyệt vọng.
Sau hơn 1 năm chờ đợi, anh Dũng mới có cơ hội phẫu thuật ghép thận khi được một người xa lạ đồng ý hiến tặng. Được hồi sinh, trở về với cuộc sống bình thường, anh quyết tâm “trả nợ nhân sinh”. Với anh, đó là những tháng ngày không thể quên, nhưng cũng nhờ đó anh đã ngộ ra nhiều điều, đến gần hơn với những mảnh đời bất hạnh.
Với suy nghĩ cần cho đi để nhận lại, anh Dũng dốc sức làm nhiều việc thiện, giúp đỡ người gặp hoàn cảnh khó khăn, cứu trợ đồng bào vùng lũ, đặc biệt là đỡ đầu học sinh mồ côi có cha mẹ mất do COVID-19. Cuối năm 2022, khi nhận được danh sách 37 học sinh mồ côi ở quê nhà đang cần tiếp sức tới trường, anh Dũng đã nhận đỡ đầu tất cả.
 |
Anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng cùng hơn 50 con đỡ đầu ở huyện Nam Đàn vui đùa cùng nhau |
Tấm lòng nhân ái của anh Dũng vốn đã được gia đình “ươm mầm” từ ngày còn nhỏ. Anh nói, ngày còn đi học, anh vẫn thường được cha căn dặn “cuộc sống sẽ ý nghĩa hơn khi mình biết sẻ chia với người gặp khó khăn, hoạn nạn”. Tuy nhiên, lúc đó anh chỉ đóng góp tiền theo thói quen chứ chưa thực sự cảm nhận được niềm vui từ việc thiện của mình. “Đến với các con, tôi luôn cảm nhận được một nguồn năng lượng tích cực rất lớn. Bởi thế, mỗi lúc có thời gian hoặc stress tôi lại về thăm, trò chuyện với các con để lấy lại năng lượng. Có lúc tôi nghĩ thứ mình nhận được lại còn nhiều hơn cho đi” - anh Dũng nói.
Chưa một lần làm cha nên khi được các em học sinh gọi “cha” anh không dám nhận bởi sợ không làm tròn nghĩa vụ. Nhưng rồi qua thời gian, nhờ tình cảm chân thành đến từ 2 phía, giao tiếp cũng dần trở nên thân thuộc. Đến nay, đã có 147 học sinh mồ côi, hoàn cảnh khó khăn ở 2 tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh được anh Dũng nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 500.000-1.000.000 đồng/tháng tới năm 18 tuổi. Trong số này, một số em sau khi học xong phổ thông có nguyện vọng vào đại học cũng được anh tiếp tục đồng hành với mức hỗ trợ 2-3 triệu đồng/tháng. Điển hình là Nguyễn Thị Hải - 19 tuổi, sinh viên Trường cao đẳng Y tế Huế.
Giữa năm 2024, Hải suy sụp khi đứng trước ngưỡng cửa đại học. Mồ côi cha từ lúc mới chào đời, ít năm sau mẹ đi lấy chồng, Hải về ở với bà. Đến khi bà qua đời, không còn nơi nương tựa, Hải định gác lại giấc mơ vào đại học thì em may mắn gặp anh Dũng nên niềm vui được nhen nhóm trở lại. “Bố Dũng rất tốt, không chỉ cho em cơ hội tiếp tục đi học mà hễ có chuyện là bố gọi điện đưa ra lời khuyên để em có cách xử lý tốt nhất. Vui nhất là những dịp đến công ty bố chơi, gặp các bạn có cùng hoàn cảnh để tâm sự, chia sẻ với nhau” - Hải nói.
Để không "đứt gánh giữa đường”
Thấu hiểu được những thiếu thốn tình cảm của trẻ mồ côi, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng luôn cố gắng sắp xếp việc kinh doanh để tổ chức các hoạt động vui chơi cho các con vào các dịp lễ, tết. “Nhiều con trẻ khi không còn cha mẹ thường thu mình lại, vì vậy tôi cố gắng sắp xếp để tổ chức được nhiều buổi gặp gỡ nhất có thể, để các cháu chia sẻ với nhau” - anh Dũng nói.
Là người đứng đầu, doanh nhân trẻ này cho hay, bất cứ việc gì cũng cần sự đồng thuận nên anh luôn hỏi ý kiến mọi người trong công ty. Cảm nhận được cái tâm hướng thiện của anh, nhân viên trong công ty đều ủng hộ và tích cực làm việc thiện, một số người còn nhận đỡ đầu trẻ mồ côi, cùng anh góp phần tạo dựng tương lai tốt đẹp.
Anh Chu Văn Sơn (36 tuổi) cho biết, mới vào công ty làm việc chưa được 1 năm, song nay đã “nghiện” và tích cực tham gia các hoạt động từ thiện của anh Dũng. Ít tháng trước, khi đến thăm 1 học sinh mồ côi có hoàn cảnh rất éo le ở tỉnh Hà Tĩnh, anh Sơn xin phép công ty được nhận cháu làm con đỡ đầu. Ngoài số tiền chu cấp của công ty, mỗi tháng anh gắng cắt giảm bớt tiền cà phê, dành dụm gửi thêm cho con đỡ đầu. “Tôi cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này. Nhưng rồi đi nhiều, gặp nhiều hoàn cảnh quá éo le, nên cũng muốn góp một chút hỗ trợ các cháu” - anh Sơn nói.
 |
Ngoài chu cấp tiền hằng tháng, anh Hoàng Nguyễn Trọng Dũng luôn cố gắng tổ chức những buổi gặp và tặng quà khích lệ các con vào các dịp lễ, tết |
Cuối năm 2023, anh Dũng quyết định trích từ 20 - 30% lợi nhuận từ kinh doanh hằng năm của công ty đưa vào quỹ dành riêng cho các hoạt động thiện nguyện. Để việc chăm lo cho các con đỡ đầu được lâu dài, đảm bảo không bị “đứt gánh giữa đường”, anh cũng dành ra một số tài sản bất động sản dự phòng rủi ro khi công ty gặp khó khăn.
“Làm ăn có lúc này lúc khác nên tôi cắt ra một số miếng đất, xem như mình không có tài sản đó. Sau này, nếu không may gặp khó khăn, không đủ lợi nhuận để chu cấp cho các con thì bán tài sản đó để lo. Còn nếu không phải dùng đến thì tài sản đó cũng sẽ sinh lợi, mình lại có nhiều điều kiện để giúp đỡ những hoàn cảnh khác” - anh Dũng nói.
Riêng năm 2024, anh Dũng đã chi gần 5 tỉ đồng cho các hoạt động thiện nguyện và chăm lo cho các con đỡ đầu. Anh xem việc chăm lo cho các con đỡ đầu là sứ mệnh, là đang gieo những hạt giống tốt cho đời, nên sẽ tiếp tục gia tăng “đàn con” trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở lời hứa đến năm 18 tuổi, anh Dũng còn muốn đi xa hơn, đồng hành cùng các con vào đại học, đào tạo nghề, để các con có thêm hành trang vững bước vào đời.
Với những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội, anh Dũng được đánh giá là thanh niên Công giáo tiêu biểu, yêu nước, được tín nhiệm bầu làm Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024-2029. Ông Nguyễn Đức Thành - Phó chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Nghệ An - cho biết, dù không phải là một doanh nghiệp lớn, nhưng thời gian qua anh Dũng rất tích cực với các hoạt động an sinh xã hội.
Anh cũng là người đỡ đầu học sinh mồ côi, có hoàn cảnh khó khăn nhiều nhất Nghệ An hiện nay. “Cái mình cảm nhận được rõ nhất là Dũng có kế hoạch rõ ràng và trách nhiệm khi nhận đỡ đầu học sinh mồ côi. Lần đầu nhận đỡ đầu 37 học sinh ở huyện Nam Đàn, Dũng đã cam kết cắt một thửa đất để làm tài sản đảm bảo lo cho các con đến năm 18 tuổi khi gặp rủi ro trong làm ăn” - ông Thành nói.
Phan Ngọc