Điều kỳ diệu đến với 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối

04/04/2025 - 12:17

PNO - Nhờ vào 2 quả thận của người hiến tặng, 2 bệnh nhân suy thận đã thoát khỏi chuỗi ngày lọc máu kéo dài.

Chuyện cổ tích của 2 bệnh nhân suy thận

Sau một tháng nhận được quả thận ghép từ người chết não hiến tặng, chị B.K.L. (ở quận Phú Nhuận, TPHCM) và anh H.T. (ở tỉnh Cà Mau) đã hồi phục sức khỏe, ăn uống, khả năng bài tiết nước tiểu ổn định, các chỉ số sinh hiệu ổn định, sinh hoạt bình thường, không có dấu hiệu thải ghép cấp. Cả hai bệnh nhân đã được xuất viện về nhà.

Chị L. hồi phục sau khi nhận được thận ghép, ảnh Bệnh viện cung câos
Chị L. hồi phục sau khi nhận được thận ghép, ảnh bệnh viện cung cấp

Thấy chồng con tới Bệnh viện Nhân dân Gia Định đón về, chị L. xúc động: “Tôi không thể diễn tả hết sự biết ơn của mình đối với người hiến tạng và đội ngũ y bác sĩ, nhân viên y tế của Bệnh viện Nhân dân Gia Định. Nhờ nghĩa cử cao đẹp và sự tận tâm này, tôi đã có cơ hội sống khỏe mạnh, không còn bị ràng buộc bởi những đợt chạy thận đau đớn kéo dài. Tôi mong muốn được thắp một nén nhang tri ân người đã hiến thận cho tôi”.

Anh T. cũng vui mừng: “Nhận được 1 quả thận khỏe mạnh là điều kỳ diệu với tôi. Tôi sẽ cố gắng chăm sóc sức khỏe thật tốt, sống thật tích cực để xứng đáng với món quà mà người hiến tạng đã trao”. Ở bên cạnh, vợ anh T. nói: “Với tôi, đây như là câu chuyện cổ tích. Từ nay, anh T. đã có thể cùng tôi chăm lo cho các con. Tôi xin cảm ơn đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định và Bệnh viện Chợ Rẫy đã mang đến hạnh phúc cho gia đình tôi”.

Được biết, trước đây, cả chị L. và anh T. đều bị suy thận giai đoạn cuối. 2 bệnh nhân đều phải chạy thận 3 lần/tuần. Mỗi lần lọc máu đều đau đớn, ăn uống kém, ngủ không ngon.

Đầu tháng Ba, trong lúc đang làm việc, chị L., anh T. nhận được điện thoại từ nhân viên Bệnh viện Nhân dân Gia Định thông báo đã có quả thận từ người hiến chết não. Hai anh chị tức tốc đến bệnh viện và tiến hành các xét nghiệm lâm sàng. Rất may, các chỉ số đều tương thích nên 1 ngày sau đó, cả 2 được ghép thận.

Bệnh viện đầu tiên trực thuộc Sở Y tế TPHCM ghép thận thành công

Tiến sĩ, bác sĩ Mai Phan Tường Anh - Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định - cho biết, thành công của hai ca nghép thận nhờ vào tay nghề cao của đội ngũ y bác sĩ của khoa Ngoại thận - Tiết niệu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cùng sự cố vấn chuyên môn của phó giáo sư, tiến sĩ, bác sĩ Thái Minh Sâm và bác sĩ chuyên khoa 2 Hoàng Khắc Chuẩn - Phụ trách khoa Ngoại tiết niệu, Bệnh viện Chợ Rẫy.

Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử lý quả thận sau khi tiếp nhận, ảnh Bệnh viện cung câos
Bác sĩ Bệnh viện Nhân dân Gia Định xử lý quả thận sau khi tiếp nhận, ảnh bệnh viện cung cấp

“Bệnh viện Nhân dân Gia Định cũng là bệnh viện đa khoa đầu tiên thuộc Sở Y tế TPHCM lấy và ghép tạng từ người cho chết não, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong lĩnh vực ghép tạng. Chúng tôi mong muốn tiếp tục phát triển kỹ thuật ghép tạng, hướng đến trở thành một trong những đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực ghép tạng tại Việt Nam, mang đến thêm nhiều hy vọng sống cho người bệnh”, bác sĩ Mai Phan Tường Anh nói.

Ngày 1/3, anh C.G.C. (34 tuổi, dân tộc Nùng) nhập viện với tình trạng ngưng tim, ngưng thở do đa chấn thương đầu, cổ, ngực. Kết quả chụp MSCT não cho thấy anh C. bị chấn thương sọ não nặng, tụ máu dưới liềm não, tụ máu màng cứng hai bên, xuất huyết khoang dưới nhện, phù não lan tỏa, gãy lún nhiều mảnh xương trán, thái dương…

Sau khi nhập viện, dù các bác sĩ đã tích cực hồi sức cấp cứu chuyên sâu nhưng tình trạng sức khỏe của anh không có dấu hiệu hồi phục, chẩn đoán chết não theo đúng quy định, quy trình xác định chết não của Bộ Y tế.

Gia đình anh C. đã nén đau thương, quyết định hiến tạng của anh để cứu sống những người bệnh khác. Ngoài 2 quả thận tặng chị L. và anh T., gan trái của anh C. được ghép cho 1 người bệnh ở TPHCM, gan phải được ghép cho 1 người ở Hà Nội, và 1 người bệnh ở Huế cũng được ghép tim.

Phạm An

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI