Diễn viên nhí Dạ Chúc phim "Ma da": Trúng vai với tỉ lệ chọi 1/100

20/08/2024 - 06:50

PNO - Lần đầu đóng phim điện ảnh đã trúng tuyển một vai diễn dài hơi trong thể loại khó như kinh dị; lần đầu đóng phim đã được xuất ngoại, trở thành diễn viên nhí đầu tiên tham gia quảng bá phim Việt ở nước ngoài. Đó là những cơ hội hiếm có cho cô bé 11 tuổi “tay ngang” đến với nghề diễn như Dạ Chúc.

Được chọn nhờ... trán dô, nước da ngăm

Sau cuộc vật lộn sinh tử dưới nước với ma da, bà Lệ trở lên bờ trong sự vui mừng của con gái (bé Nhung), bà vú và ông thầy. Mẹ con đoàn tụ trong niềm xúc động, nước mắt cả hai lăn dài. Lúc ngồi trong rạp ở Úc, xem đến cảnh này trong phim Ma da, Dạ Chúc khóc rưng rức trước tình cảm của 2 nhân vật lẫn cảm xúc của buổi quay cách đây 2 năm ùa về. Cô bé 11 tuổi may mắn được xem phim mình đóng vì Ma da phát hành song song ở nước ngoài với nhãn K (dưới 13 tuổi được xem với phụ huynh) trong khi tại Việt Nam phim cấm khán giả dưới 16 tuổi. Mấy ngày nay, đi đến những nơi đông người, Dạ Chúc thổ lộ rất vui khi được nhiều người lớn nhận ra là bé Nhung trong phim Ma da. Màn “chào sân” trên màn ảnh lớn của Dạ Chúc gây ấn tượng vì lối diễn tự nhiên, nhất là trong những cảnh kinh dị.

Dạ Chúc trong phim Ma da
Dạ Chúc trong phim Ma da

2 năm trước, Dạ Chúc ứng tuyển vai bé Nhung cùng với khoảng 100 ứng viên khác. Yêu cầu của nhân vật này là tầm 10 tuổi, gương mặt bầu tròn, có nét con nít miền quê, tính gan lì. Qua sàng lọc hình ảnh, 20 bé được chọn và sau cuộc gặp gỡ trực tiếp với ê kíp làm phim, chỉ còn lại 5 bé. Tuy nhiên, đến vòng casting chỉ còn 3 em và Dạ Chúc được chọn vì có nhiều nét tương đồng về ngoại hình, độ tuổi nhân vật. Nữ diễn viên Việt Hương thổ lộ, chị “chấm” Dạ Chúc vì “Bé có cái trán dô và nước da ngăm giống tôi lúc nhỏ”.

Đạo diễn Nguyễn Hữu Hoàng cũng nhìn nhận: “Ở Dạ Chúc hiện lên rất rõ sự gần gũi, kết nối với nghệ sĩ Việt Hương. Tìm được diễn viên nhí vừa giữ được sự tự nhiên vừa diễn được rất khó, nhưng Dạ Chúc làm được. Khi tôi mô tả muốn bé làm gì, bé đều tiếp thu nhanh, biết cách điều chỉnh diễn xuất theo yêu cầu”.

Nhận được vai diễn trong phim kinh dị, Dạ Chúc nôn nao, háo hức vì vốn mê đọc truyện kinh dị, thích nghe kể chuyện ma. Tuy nhiên, những ngày đầu ra trường quay, khi phải đóng cảnh dầm mình trong bùn, cô bé 9 tuổi sinh ra và lớn lên ở thành phố sợ dơ, nhõng nhẽo không dám nằm xuống sình. Nghệ sĩ Việt Hương đã phải làm mặt lạnh: “Nằm xuống, con không nằm sao quay được”. Thấy “má Lệ” ngâm người trong bùn, dầm nước cả ngày lẫn đêm, Dạ Chúc gạt bỏ nỗi sợ để làm theo.

Ông Ngọc Thạch - đại diện truyền thông của phim Ma da - cho biết, tuyến vai của Dạ Chúc gắn với nữ chính Việt Hương nên cả hai có nhiều cảnh quay trong bùn, ở dưới nước. “Tuy có diễn viên thế thân nhưng 80 - 90% cảnh quay đều do Dạ Chúc đảm nhiệm, có những ngày quay đến 2 - 3g sáng”. 35 ngày đi theo đoàn phim quay ở Năm Căn (Cà Mau), Dạ Chúc hồ hởi khoe: “Con được khám phá cuộc sống miền sông nước, lần đầu được đi vỏ lãi, thấy con cá thòi lòi, biết đến cây đước”.

Hoàn cảnh tương đồng với nhân vật

Trong Ma da, những cảnh tình cảm của mẹ con bà Lệ và bé Nhung qua diễn xuất ăn ý giữa nghệ sĩ Việt Hương và bé Dạ Chúc khiến khán giả mủi lòng. Có lẽ lớn lên trong hoàn cảnh tương đồng với nhân vật - con của người mẹ đơn thân - nên Dạ Chúc nắm bắt và lột tả tốt tình cảm của một đứa trẻ hiểu cảm giác không có cha bên cạnh. Chị Bội Ngọc - mẹ Dạ Chúc - tâm sự: “Lúc 6 tháng tuổi, Dạ Chúc không còn sống chung với cha. Năm học lớp Một, có lần tôi nghe cô giáo chủ nhiệm kể bé hỏi cô “Cô ơi, ly dị là gì?”. Lớn lên trong cảnh vắng cha nên khi đi đóng phim, được các bác, chú cưng chiều, cõng trên vai con rất thích. Còn nhỏ nhưng con rất hiểu chuyện”.

Bé Dạ Chúc
Bé Dạ Chúc

Kể về duyên làm quen nghệ thuật của Dạ Chúc, chị Bội Ngọc cho biết: “Mới 6 tháng tuổi, Chúc đã thích múa hát, biết nhảy theo bài Con bướm xuân. Bé sống chung với bà ngoại nữa nên lớn chút 2 bà cháu hay nằm xem phim truyền hình với nhau và nhớ rành tên diễn viên, phim họ đóng. Thấy vậy, cách đây 3 năm, tôi cho con đi tập nhảy múa. Bé được các cô khen có gương mặt sáng nên xúi đi thử vai đóng quảng cáo, chụp ảnh thời trang. Con từng xuất hiện trong vài mẩu quảng cáo sữa, máy lọc nước, bất động sản và tham gia vai nhỏ trong các phim truyền hình đã phát như Hoa hồng cho sớm mai, Ông bố đeo tạp dề, Đừng khóc có anh đây rồi hoặc sắp phát như Chân trời mới, Mùa sậy trổ bông, Chiếc vòng ngọc bích”.

Không biết có phải vì gương mặt Dạ Chúc có nét trầm buồn, tính cách ít nói nên vai diễn trong các phim kể trên phần lớn là những cô bé có cuộc sống hơi vất vả, buồn khổ. Ngoài đời, cuộc sống một mẹ một con hơi tẻ nhạt. Vì làm mẹ đơn thân, nuôi con nhỏ nên chị Bội Ngọc không tránh khỏi những khó khăn, vất vả trong cuộc sống; phải trải qua nhiều công việc khác nhau: văn phòng, truyền thông, kế toán… Từ khi Dạ Chúc đóng quảng cáo, đóng phim, cuộc sống 2 mẹ con có nhiều niềm vui hơn vì được đi nhiều nơi, sống trong không khí yêu thương ấm áp của đoàn phim.

Thấu hiểu hoàn cảnh neo người của gia đình, mỗi khi Dạ Chúc đóng phim, các thầy cô giáo Trường tiểu học Hòa Bình (quận 1, TPHCM) tạo điều kiện tối đa cho bé, cho kiểm tra giữa học kỳ bằng hình thức trực tuyến. Sau phim Ma da, Dạ Chúc thổ lộ ước mơ được làm diễn viên để được tiếp tục đi đây đi đó và đỡ đần chút kinh tế cho mẹ.

Hương Nhu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI