Chỗ dựa của nhiều hoàn cảnh
Bà Nguyễn Thị Nhung - 68 tuổi, là Chi hội trưởng Chi hội Phụ nữ khu phố 9, phường 14, quận 10. Ngôi nhà đơn sơ của gia đình bà nằm trong hẻm 606 Ba Tháng Hai còn là chỗ dựa vững chắc cho những nạn nhân của bạo lực gia đình, những phụ nữ neo đơn…
Những năm 2013, 2014, khu phố 9 xảy ra nhiều trường hợp phụ nữ bị chồng bạo hành hoặc mâu thuẫn với gia đình chồng, nhiều người đã tìm đến nhà bà Nhung để nhận được sự hỗ trợ. Như trường hợp của chị Nguyễn Thị Hồng, thuộc diện hồi gia, một mình nuôi 3 cháu nhỏ mồ côi mẹ, hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Bà Nhung đã hỗ trợ chị Hồng xin cho các cháu đi học và xin học bổng cho các cháu.
Rất nhiều hoàn cảnh đã được bà Nguyễn Thị Nhung lắng nghe, thấu hiểu và tận tình giúp đỡ, nhưng đáng nhớ nhất là câu chuyện của chị Nguyễn Thị Cẩm Hồng (45 tuổi). Chị Hồng từng trải qua những ngày tháng khổ đau trong ngôi nhà 28m² nhưng có đến 14 thành viên.
Chị khổ vì nhà đã xuống cấp, chật chội, nhưng khổ hơn khi gia đình chồng có người nghiện ma túy, không chịu làm ăn, khiến gia đình thường xuyên xào xáo, bất hòa. Áp lực kinh tế khiến chị kiệt quệ thể chất, tinh thần. Thu nhập ít ỏi từ xe bánh mì không đủ giúp chị Hồng vượt qua cảnh nghèo túng, vì thế chị nhiều lần muốn trốn chạy. Trong lúc tuyệt vọng, chị đã tìm đến Hội Phụ nữ và bà Nhung để xin giúp đỡ.
 |
Hội viên phụ nữ và người dân khu phố nhiệt tình tham gia quyên góp rác thải nhựa gây quỹ và đổi quà tại nhà bà Nhung |
Nhờ sự quan tâm lắng nghe và động viên của bà Nhung, chị Hồng dần có chuyển biến tích cực trong suy nghĩ. Đến năm 2023, bà Nhung đã cùng chính quyền địa phương và Hội Phụ nữ phường hỗ trợ sửa chữa nhà cho chị Hồng; trao học bổng và bảo hiểm y tế cho con chị; hỗ trợ xe bán nước giải khát và phụ tiền mua xe ba gác máy để vợ chồng chị có cơ hội làm việc, cải thiện cuộc sống.
Từ sự nỗ lực không ngừng nghỉ của bà Nhung, Hội Phụ nữ và chính quyền, cùng sự giúp sức từ cộng đồng, gia đình chị Hồng đã vươn lên thoát nghèo. Đặc biệt, vào năm 2023, sau khi con trai lớn đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về phụ giúp gia đình, chị Hồng mạnh dạn viết đơn xin thoát diện hộ nghèo, mở ra một trang mới tươi sáng hơn cho gia đình.
Gia đình bà Trần Ngọc Lan - ngụ tại 606/131 Ba Tháng Hai - nhiều năm qua luôn nằm trong diện đặc biệt khó khăn. Dù tuổi đã cao nhưng hằng ngày bà Lan vẫn gắng gượng đi bán vé số để nuôi người chị già yếu. Thấu hiểu hoàn cảnh ấy, Hội Phụ nữ đã hỗ trợ bà 200.000 đồng mỗi tháng từ quỹ thu gom phế liệu.
Ngoài ra, bà Nhung còn thường xuyên lui tới thăm hỏi, động viên và trao cho bà Lan những suất bảo hiểm y tế, quà tặng. “Cô Nhung rất quan tâm đến đời sống của những người phụ nữ yếu thế như tôi. Từ khi biết hoàn cảnh gia đình tôi, cô luôn hết lòng giúp đỡ” - bà Lan cho biết.
Tạo không gian sống gần gũi với sinh viên
Bà Nhung có 7 phòng trọ với giá cho thuê luôn ở mức hợp lý (khoảng 2 triệu đồng/tháng) và được quản lý chặt chẽ nên trở thành nơi lựa chọn đáng tin cậy đối với nhiều sinh viên. Không đơn thuần là chủ nhà trọ, bà Nhung còn như người mẹ thứ hai khi quan tâm đến nhiều vấn đề trong cuộc sống học tập của các bạn; tạo dựng không gian sống an toàn, sạch sẽ và thân thiện; chăm lo khi lễ, tết.
Bạn Mai Kim Ngọc - 22 tuổi, quê Vĩnh Long, sinh viên Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TPHCM) - tâm sự: “Cô Nhung thường hỏi han, động viên sinh viên bọn em chuyện học hành, cuộc sống, gia đình. Cô cũng giúp đỡ bọn em từ việc sửa chữa mọi thứ đồ dùng trong phòng đến chuyện đối nhân xử thế. Tụi em nhận được sự quan tâm như người thân trong gia đình. Nhờ vậy mà cuộc sống ở trọ luôn ấm áp tình người. Những ngày rảnh rỗi, cô thường kể cho tụi em nghe những câu chuyện đời, những kinh nghiệm sống. Cũng vì thế mà các bạn không ngại chia sẻ niềm vui, nỗi buồn với cô”.
Trước đây, bà Nhung từng là chiến sĩ Trường Sơn. Tháng 8/1974, khi phong trào thanh niên tình nguyện tham gia kháng chiến đang sôi nổi, với nhiệt huyết tuổi trẻ, tại quê nhà Bắc Giang, bà đã đăng ký nhập ngũ. Sau 3 tháng huấn luyện tại Hà Bắc, bà vào nhận nhiệm vụ tại chiến trường B2, binh trạm 1H, tiểu đoàn 11, trung đoàn 572, tuyến đường 559 huyền thoại với vai trò giao liên. Sau ngày đất nước thống nhất, bà chuyển về làm việc tại Cục Vận tải thuộc Tổng cục Hậu cần. Đến năm 2001 bà nghỉ hưu, khép lại chặng đường quân ngũ.
Từ thời còn ở trong quân đội bà Nhung đã gắn bó với Hội Phụ nữ và công tác phụ nữ. Sau khi nghỉ hưu, bà tiếp tục tham gia tích cực vào các hoạt động của khu phố, tận tâm giúp đỡ bà con và xây dựng cộng đồng dân cư nơi mình đang sống ngày càng tốt đẹp. “Trải qua chiến tranh, may mắn được sống sót và lành lặn trở về, chất lính trong tôi vẫn được giữ nguyên chứ không mất đi. Chồng và các con luôn ủng hộ những việc tôi làm. Đó là niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi” - bà Nhung chia sẻ.
Lan tỏa lối sống xanh
Mỗi dịp cuối tuần, nhà bà Nhung lại rộn ràng tiếng cười nói, người ra kẻ vào tấp nập. Người ta mang chai nhựa, giấy báo, tập sách cũ… đến bán lấy tiền gây quỹ. Bà Võ Xuân Ngữ - hội viên phụ nữ khu phố 9, phường 14 - vui vẻ: “Từ khi có điểm tập kết rác thải nhựa tại nhà chị Nhung, chúng tôi phấn khởi lắm! Chúng tôi có cơ hội gom rác thải để bán gây quỹ chăm lo cho những chị em khó khăn”.
Tận dụng nguồn rác do các hội viên quyên góp, bà Nhung và các chị em hội viên đã tích cực tái chế chai lọ, can thùng cũ thành những vật dụng hữu ích như bồn trồng hoa, rau xanh, thuốc nam và những bộ bàn ghế. Chỉ đống rác thải nhựa được thu gom trong tuần, bà Nhung bày tỏ: “Nhờ hoạt động này mà hội viên phụ nữ và bà con trong khu phố đã ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường. Ai nấy đều rèn luyện thói quen gom rác để bán gây quỹ, tái chế rác để giảm thiểu ô nhiễm. Quan trọng hơn là tình làng nghĩa xóm cũng gắn kết hơn”.
 |
Bà Nguyễn Thị Nhung (bên phải) tư vấn các chính sách pháp luật, giải quyết những khó khăn cho phụ nữ yếu thế |
Với vai trò tiên phong trong công tác bảo vệ môi trường, hằng tuần bà Nhung còn cùng các hội viên phụ nữ tổng vệ sinh các tuyến hẻm. Những bãi đất trống được cải tạo thành những vườn hoa, cây cảnh, làm đẹp mỹ quan đô thị và góp phần nâng cao chất lượng môi trường sống.
Bà Trần Thị Thanh Thủy - Chủ tịch Hội LHPN phường 14, quận 10 - nhận xét, nhờ sự tiên phong đi đầu của bà Nguyễn Thị Nhung trong các hoạt động mà khu phố 9 đã triển khai nhiều phong trào thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia. Đây là một trong những tấm gương sáng cho nhiều cán bộ phụ nữ noi theo.
Bà Trần Thị Thanh Thủy thông tin: năm 2024, bà Nhung dẫn dắt Chi hội Phụ nữ khu phố 9 thực hiện hiệu quả mô hình “Việc làm nhỏ - Lợi ích lớn” gắn với cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” và phong trào “Chống rác thải nhựa”. Các hoạt động như vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, cải tạo mảng xanh và hỗ trợ gia đình hội viên đều đặn thu hút hơn 30 thành viên tham gia.
Chi hội còn đỡ đầu trẻ mồ côi, hỗ trợ học bổng, chăm lo cho phụ nữ neo đơn, trao 175 phần quà trị giá hơn 52 triệu đồng, hỗ trợ tết cho 40 phụ nữ ở trọ khó khăn. Ngoài ra, các câu lạc bộ về gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình, cùng các lớp tập huấn, câu lạc bộ dân vũ, dưỡng sinh và văn nghệ cũng được duy trì, góp phần xây dựng cộng đồng vững mạnh và hạnh phúc.
Ngọc Trăm