“Điểm liệt” trong hôn nhân

03/03/2025 - 15:46

PNO - Hiểu được đâu là “điểm liệt” trong quan điểm sống của vợ/chồng là cách để chúng ta tránh được những sai lầm chết người trong hành trình hôn nhân.

Trên đời này, không phải cái gì sai cũng có thể sửa. Có những lỗi, bạn phạm đi phạm lại nhiều lần nhưng chỉ cần xin lỗi, năn nỉ, khắc phục hậu quả là yên chuyện. Cũng có những lỗi, dù chỉ phạm lần đầu nhưng đương sự đã nhận ngay “điểm liệt” khi đối tác sắt đá không cho “xé nháp”. Hiểu được đâu là “điểm liệt” trong quan điểm sống của vợ/chồng là cách để chúng ta tránh được những sai lầm chết người trong hành trình hôn nhân.

Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock
Ảnh mang tính minh họa - Shutterstock

Say nắng 1 lần đã đường ai nấy đi

Nhân và Hà đến với nhau từ tình yêu thời sinh viên. Trong mắt mọi người, Nhân xứng đáng là “anh chồng quốc dân” khi vừa đẹp trai, giỏi giang, vừa là trụ cột kinh tế của gia đình, vừa yêu vợ hết lòng. Ai cũng nói Hà thật tốt phước khi lấy được chồng điểm 10, bởi nhan sắc cô chỉ trung bình, sự nghiệp không có gì nổi trội, gia thế cũng bình thường. Trước kia, khi họ hàng bên nội có ai tỏ ý so sánh hay chê bai Hà, Nhân đều bênh vực, bảo vệ vợ.

Cuộc sống của họ cứ tưởng sẽ bình yên, hạnh phúc mãi, đùng một cái bỗng nghe tin Nhân đưa đơn ly hôn, mà người có lỗi lại là Hà. Thì ra, trong thời gian Nhân vắng nhà thường xuyên vì bận mở rộng thị trường cho công ty, Hà “cảm nắng” một đồng nghiệp khi anh này thường xuyên giúp đỡ cô trong công việc, cũng như chia sẻ nhiều buồn vui trong cuộc sống. Họ nhắn tin, gọi điện hằng ngày cho nhau, hẹn hò đi ăn, đi uống nước, cũng có nắm tay, hôn má… chứ chưa đi quá giới hạn. Cuộc ngoại tình tư tưởng này kéo dài được nửa năm thì Nhân phát hiện. Anh nhất định chia tay, dù ai có khuyên can cỡ nào.

Anh nói chuyện gì anh cũng có thể chấp nhận, trừ chuyện phản bội tình yêu. Anh tâm sự: “Nói lời tha lỗi thì dễ, nhưng những dòng tin nhắn yêu đương của vợ dành cho người đàn ông khác sẽ ở mãi trong lòng tôi và điều đó sẽ khiến tôi đau khổ, rồi tôi cũng sẽ làm khổ cô ấy. Thôi thì nhân lúc chưa có con, tôi chọn rời đi để đỡ tổn thương nhau nhiều hơn”. Hà hối hận, đau khổ, nhưng không dám níu kéo, bởi điều tối kỵ này, Nhân đã nhiều lần chia sẻ với cô từ ngày đầu quen nhau. Chỉ là cô ngụp lặn trong sự yêu thương, chiều chuộng của chồng quá lâu nên quên mất mà thôi.

Cái tát và tờ đơn ly hôn

Ngày Trí ngỏ lời yêu, Trang có một giao kèo: “Chỉ cần anh đánh em 1 lần, em sẽ bỏ anh ngay lập tức, dù bất kỳ lý do gì”. Đang trong quá trình cưa cẩm, Trí hứa ngay mà không cần suy nghĩ. Trang sinh ra trong một gia đình không hạnh phúc. Từ nhỏ, chứng kiến ba thường xuyên uống rượu rồi đánh mẹ, cô rất căm giận và đã tự hứa với lòng phải ráng học hành tử tế để sau này làm chủ cuộc đời mình, không cho phép người đàn ông nào được quyền coi thường, xúc phạm, hành hạ mình, dù người đó là ai.

Nhận học bổng và đi du học bên Tây, cô càng thấm nhuần tư tưởng bình đẳng nam nữ, không chấp nhận bạo lực trong bất kỳ môi trường nào, nhất là trong tình yêu, hôn nhân, gia đình. Trong khi đó, Trí lại là con một, được nuông chiều từ bé. Từ nhỏ đến lớn, anh quen được bà, mẹ và các chị thỏa mãn mọi yêu cầu, lại trông thấy ba được mẹ phục tùng vô điều kiện nên anh cũng lây cái tính gia trưởng của ba.

Sau khi cưới nhau, cuộc sống của vợ chồng Trí - Trang cũng không phải êm đềm, suôn sẻ. Dù không thích tính gia trưởng của chồng nhưng Trang vẫn cố nhịn, hy vọng sau vài năm sống cùng ba mẹ chồng, khi ra riêng, cô sẽ dần khuyên nhủ chồng để cả hai hòa hợp nhau hơn.

Ấy vậy mà chưa kịp chờ đến ngày đó thì trong một lần cãi nhau, trong cơn nóng giận, Trí đã tát vợ 1 cái trước mặt đông người. Trang không khóc, cũng không nói câu nào mà bỏ vào phòng. Những ngày sau đó, dù Trí có xin lỗi cỡ nào, cô cũng không chấp nhận. Sau thời gian chiến tranh lạnh, cô đưa cho anh tờ đơn ly hôn đã ký sẵn.

Ai cũng nói Trang vì 1 cái tát mà làm quá, bao nhiêu phụ nữ cả đời bị chồng đánh mà có bỏ chồng đâu, cũng sinh con đẻ cái, sống với nhau tới già. Chỉ có cô biết bản thân mình đã tổn thương ra sao. Với cô, bạo lực là giới hạn cuối cùng, nếu Trí, dù đã được cảnh báo, dù rất hiểu vợ, vẫn cứ vi phạm thì không thể chấp nhận.

Mỗi người sẽ có một ngưỡng chịu đựng khác nhau, không chỉ về thể chất mà cả về tinh thần. Vậy nên, nếu yêu thương nhau, hãy thật lòng thấu hiểu, cảm thông và tôn trọng cảm xúc của nhau. Có thể chuyện này với bạn và đa số người khác là bình thường, nhưng với vợ/chồng bạn lại rất đau đớn đến mức không thể tha thứ, không thể làm lại.

Đặt mình vào vị trí của bạn đời, chia sẻ, đồng cảm với quan niệm sống của nhau để nâng niu cảm xúc, trân quý những khoảnh khắc hạnh phúc là cách để giúp mỗi người tránh những sai lầm không thể cứu vãn trong suốt những năm tháng đồng hành cùng người mình yêu thương.

Mai Nguyễn

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI