Đẹp xấu tùy người ngắm

30/11/2013 - 13:25

PNO - PN - Tôi vẫn nghĩ, phụ nữ làm đẹp, cách này hay cách khác, đều hướng đến mục đích cuối cùng là để đàn ông thấy đẹp.

edf40wrjww2tblPage:Content

Hãy thẳng thắn với nhau rằng, ai cũng thích ngắm người có nhan sắc và người phụ nữ nào cũng muốn được đứng trong hàng ngũ “những người đẹp”. Ra đường, thấy một phụ nữ tuổi trung niên nhưng ăn bận sành điệu, trang phục ôm gọn tấm thân với ba vòng “đâu ra đó”, gương mặt thanh tú với mũi cao, môi trái tim, da mặt căng mịn, trắng hồng, là… cả phố phường chao đảo. Một người đàn ông, dù đạo mạo cách mấy, cũng dễ vẩn vơ mơ mộng, ước gì vợ mình cũng có nhan sắc như vậy. Nếu người đàn bà đẹp đó có được nhan sắc lung linh nhờ phẫu thuật thẩm mỹ ư? Chẳng sao cả! Tôi và nhiều người đàn ông khác ra đường, gặp một bông hoa đẹp thì ngẩn ngơ ngắm, ít quan tâm đến việc bông hoa đó được “phù phép” trong trồng trọt ra sao.

Cũng có những người đàn ông “làm bộ” kiểu: “Quan trọng là tâm hồn đẹp, chứ ngoại hình đẹp cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Tôi xin cược mười ăn một rằng, con số những người đàn ông có quan niệm như thế là rất ít. Bất kỳ người đàn ông nào cũng mơ có được trong vòng tay một phụ nữ “vừa đẹp nết, vừa đẹp người”.

Nhưng thực tế phụ nữ đẹp thì chẳng có nhiều. Hầu như ở chị em nào cũng dễ dàng tìm được “lỗi tạo hóa” trên dung nhan. Ai đó bảo “cứ tự tin rằng mình đẹp, mình sẽ đẹp” - chỉ là lý thuyết. Cứ bảo người khác “tự tin lên đi”, nhưng nếu anh là họ, anh có tự tin được không khi lỡ có một sống mũi thấp đến nỗi đeo kính còn bị tuột, chẳng hạn? Tôi là đàn ông, và cũng như bao người đàn ông khác, tôi không muốn người phụ nữ của mình liên quan đến dao kéo. Nhưng, cuộc sống khiến ta phải đặt mình vào hoàn cảnh của người đang gặp “hoàn cảnh”. Nhiều chị nêu ý kiến trên diễn đàn, “chúng tôi làm đẹp là vì ai?”, “chúng tôi cũng khổ sở, đau đớn lắm khi làm đẹp ấy chứ”. Tôi hiểu nỗi khổ tâm, sự đau đớn, dằn vặt của các chị em khi vượt qua sợ hãi để tìm đến thẩm mỹ viện. Nếu bạn thấy mình là một người phụ nữ cần phẫu thuật thẩm mỹ, hãy cứ tiến hành, đừng sợ ai nói vào nói ra.

Dep xau tuy nguoi ngam

Tuy nhiên, nếu đã quyết định “làm” thì “làm” ở mức độ nào là vấn đề quan trọng nhất. Bạn cần tham khảo ý kiến của những người đáng tin cậy. Sau đó phải cân nhắc đến các vấn đề tài chính, mức độ đánh đổi sức khỏe…

Cuối cùng, một vấn đề rất cần cân nhắc là có tìm được sự thống nhất từ chồng hay không. Một người vợ đi nâng ngực bất chấp sự phản đối của chồng thì được gì? Những ánh mắt liếc ngang liếc dọc ngoài đường, sự trầm trồ ghen tỵ ngắn ngủi của các nữ đồng nghiệp chẳng là gì, so với sự thất vọng, ám ảnh, chán ghét của chồng mỗi đêm khi phải nằm cạnh “đồ giả”.

Theo dõi kỹ diễn đàn, tôi thấy có một số người tranh cãi việc “nên hay không nên phẫu thuật thẩm mỹ”. Sẽ không bao giờ có được đáp số chung cho câu hỏi đó, bởi phẫu thuật thẩm mỹ nên với người này, nhưng có thể lại không nên với người kia. Có thể trong cuộc sống, người vợ đã và đang nắm quyền quyết định nhiều thứ trong gia đình, nhưng riêng vấn đề phẫu thuật thẩm mỹ, xin hãy cho người chồng tham gia vào việc quyết định “làm” hay "không làm”, bởi điều đó liên quan trực tiếp đến quyền lợi của họ.

Nhà thơ nổi tiếng người Mỹ William Carlos Williams từng nói: “Sắc đẹp tồn tại ở trong mắt của người ngắm”. Vì vậy, khi quyết định đi làm đẹp, hãy hỏi thử xem người ngắm có thấy điều mà mình sắp làm có thực sự đẹp hay không.

 Trần Vĩnh Kha (Biên Hòa, Đồng Nai)

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI