Đến lượt phóng viên Đài truyền hình An Giang, Sóc Trăng kêu cứu vì nợ lương, nhuận bút

26/03/2025 - 18:14

PNO - Ngày 26/3, ở An Giang đã xuất hiện thư kêu cứu của phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài truyền hình An Giang gửi Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh An Giang và nhiều cơ quan báo chí.

Trong đơn, các phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang kêu cứu khẩn thiết về tình trạng khó khăn kéo dài suốt từ tháng 6/2023 đến nay.

Đơn viết: "Hơn 20 tháng qua, chúng tôi đã chịu đựng, kìm nén những khó khăn. Đến hôm nay không thể im lặng được nữa, trước sự thờ ơ kéo dài làm hao mòn sức lực, tinh thần khiến chúng tôi không còn sức khỏe, động lực để làm việc.

Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang 22 tháng nợ nhuận bút, thù lao và lương phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - Ảnh Internet
Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang nợ 22 tháng nhuận bút, thù lao và lương phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên - Ảnh Internet

Cuộc sống gia đình bị xáo trộn, không còn tiền để chi tiêu, lo cho con ăn học, cha mẹ già không nuôi được, đâu chỉ lo cơm áo gạo tiền mà còn phải vay mượn tiền đổ xăng đi công tác, rồi thêm nợ xấu của ngân hàng… Đến nay đã là tháng thứ 22, chúng tôi vẫn chưa nhận được tiền thù lao, nhuận bút.

Trong lịch sử mấy mươi năm làm nghề, chưa có khi nào như bây giờ, có lần cơ quan chỉ trả 1/2 tháng lương, khi thì 1/3 tháng, cầm đồng tiền mà rơi nước mắt".

Hiện nay Đài truyền hình An Giang đang nợ hơn 26 tỉ đồng với các khoản như: Thuế, BHXH, điện nước, thù lao nhuận bút, nợ các đối tác, các công ty… và mất khả năng chi trả.

Trong thư kêu cứu, nhiều phóng viên, biên tập biên, kỹ thuật viên bày tỏ rằng, những người làm báo, những người làm truyền hình, luôn đặt trách nhiệm xã hội lên hàng đầu, nay phải tự kêu cứu cho chính mình. "Bởi vì những ngày qua chúng tôi phải sống trên sự căng thẳng tột cùng, áp lực cuộc sống đè nặng lên đôi vai, không thể chống chọi được nữa. Trước đây còn bấu víu vào những đồng lương ít ỏi, bây giờ thì cũng không còn, ngay cả lãnh đạo Đài cũng không trả lời được câu hỏi “khi nào có lương?”, vậy thì chúng tôi biết dựa vào ai, tin vào ai bây giờ?...

Ông Nguyễn Xuân Bằng - Giám đốc Đài Phát thanh và Truyền hình An Giang - cho biết, tình trạng nợ thù lao, nhuận bút, lương… đã diễn ra từ nhiều năm nay. Đài chủ yếu tập trung vào quảng cáo. Nhưng hiện quảng cáo đã dịch chuyển hẳn sang nền tảng mạng xã hội nên dẫn đến cơ quan thất thu. Để giải quyết quyền lợi cho cán bộ, nhân viên, đài đang tập trung vào sản xuất chương trình theo đơn đặt hàng của các đơn vị và UBND tỉnh…

Trước đó, nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên Đài Phát thành và Truyền hình TP Cần Thơ cũng gửi đơn cầu cứu lên lãnh đạo Thành ủy, UBND TP Cần Thơ vì bị nợ tiền nhuận bút và công tác phí kéo dài từ tháng 8/2023 tới nay.

Trong đơn cầu cứu, nhiều phóng viên, biên tập viên bày tỏ: "Gần 20 tháng qua, chúng tôi cắn răng chịu đựng, nén nỗi đau vào lòng, gắng gượng thấu hiểu những khó khăn của cơ quan. Nhưng sự im lặng, thờ ơ kéo dài đã bào mòn sức lực, vắt kiệt niềm tin của chúng tôi. Cuộc sống gia đình chao đảo, tiền không đủ chi tiêu, những đêm dài thao thức với nỗi lo cơm áo gạo tiền.

Có những ngày chúng tôi phải bấm bụng nhịn đói để tiết kiệm từng đồng, có những đêm dài trằn trọc lo toan cho bữa cơm ngày mai. Những chuyến công tác lẽ ra là niềm tự hào, là trách nhiệm, giờ đây thành nỗi ám ảnh khi chúng tôi không đủ tiền đổ xăng, di chuyển. Chúng tôi phải vay mượn khắp nơi, phải chạy từng đồng chỉ để hoàn thành nhiệm vụ được giao".

Các phóng viên, biên tập viên Đài Phát thanh và Truyền hình Sóc Trăng cũng cho biết trong tình cảnh nợ 15 tháng lương, nhuận bút. Nhiều cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên bị nợ thù lao nhuận bút với số tiền hơn 15 tỉ đồng, khiến cuộc sống của nhiều người lâm vào cảnh khó khăn.

Phú Hữu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI