Để có một ngày khác mọi ngày: Trốn con, đi “đánh lẻ”

08/02/2025 - 06:12

PNO - “Hôn nhân là nấm mồ chôn vùi tình yêu”. Câu nói tưởng như đùa này lại là nỗi niềm của không ít người. Trước khi cưới, các đôi yêu nhau say đắm, nồng nàn; nhưng khi về chung một nhà, đối mặt với cơm áo gạo tiền, con cái… tình cảm vợ chồng lại dần phai nhạt, nhàm chán, thậm chí ngột ngạt, mất kết nối. Vậy làm thế nào để giữ lửa hôn nhân, để tình yêu luôn nồng nàn như thuở ban đầu?

Vợ chồng chị Huỳnh Chi chèo thuyền SUP ở đảo Phú Quý  - Ảnh do nhân vật cung cấp
Vợ chồng chị Huỳnh Chi chèo thuyền SUP ở đảo Phú Quý - Ảnh do nhân vật cung cấp

Cuộc sống hôn nhân với những lo toan bộn bề dễ khiến các đôi rơi vào vòng xoáy của thói quen. Cứ vậy, tình yêu dần trở nên nhạt nhòa, thiếu sức sống. Để tránh đi vào vết xe đổ này, nhiều đôi đã có những sáng kiến để hâm nóng tình cảm.

Mẹ tã sữa “thoát ly” giữa đêm

Vợ chồng chị Phương - anh Đức (34 tuổi, ngụ quận 8, TPHCM) có cách “hẹn hò” riêng. Họ luôn dành thời gian cho nhau, dù bận rộn đến đâu. Giờ nghỉ trưa, chị thường tạt qua quán của chồng, cùng nhau nhâm nhi cà phê, trò chuyện hoặc chị mở máy tính làm việc, anh Đức vừa làm vừa ngắm vợ. Ở anh chị luôn toát lên niềm vui, hạnh phúc. Một trong những bí quyết của họ là “luôn làm tình nhân của nhau”. Họ thường xuyên hẹn hò, tận hưởng không gian riêng tư, lãng mạn.

Chị Phương chia sẻ về lần đầu “trốn con” đi chơi: “Cách đây 5 năm, khi con 2 tháng rưỡi, 21g, tôi nhận tin nhắn của chồng (vợ chồng chị thường nhắn tin cho nhau, dù ngồi gần nhau - PV): “Đi chơi không em?”. Tôi khịa: “Nhét con vô bụng lại hả?”. Chồng cho biết, đã nhờ mẹ trông giùm”.

Vậy là anh Đức chở vợ vi vu ra phố. Họ vòng vèo qua các cung đường: hầm Thủ Thiêm, khu Bình Khánh (TP Thủ Đức), ra cầu Ba Son, phố đi bộ Nguyễn Huệ… đến 0g mới về tới nhà. Chị Phương khoe: “Lâu lắm rồi tôi mới được ra đường, hít thở bầu không khí tự do, tận hưởng sự yên tĩnh của đêm. Lâu rồi tôi mới được ngồi tựa vào tấm lưng ấm áp của chồng, cảm giác thư thái vô cùng. Chỉ gần 2 tiếng đồng hồ rong chơi ngẫu hứng nhưng tôi như nạp được năng lượng mới. Sự căng thẳng, áp lực nuôi con, căng thẳng sau sinh dường như đã tan biến”.

“Trốn con đi chơi” cũng là một trong những cách vợ chồng diễn viên Quách Ngọc Tuyên giữ lửa hôn nhân, như anh chị từng chia sẻ trong một show truyền hình. Ngọc Tuyên cho biết, vợ anh rất thích được chồng chở bằng xe máy. Có nhiều đêm, họ gửi con nhờ bà ngoại trông, chở nhau đi dạo. “Nhà tôi ở Nhà Bè, đi qua tới cầu Bình Điền cũng không thấy xa vì vợ chồng đi với nhau là vui” - nam diễn viên nói.

“Thả rông” cảm xúc vợ chồng

Sống trong căn nhà chật hẹp ở quận Phú Nhuận, TPHCM, vợ chồng anh Hoàng Huy (buôn bán mỹ phẩm) không có không gian riêng tư. Chuyện chăn gối luôn phải dè chừng vì có con cái ngủ cùng và sợ ba mẹ, anh em chung nhà “nghe nhạc hiệu đoán chương trình” khi các căn phòng không được cách âm tốt. Sống cảnh chật chội, chung đụng khiến cảm hứng gối chăn của cặp vợ chồng trẻ bị lỡ nhịp, đứt quãng và giảm nhiệt. Nhiều lần anh chị định mua nhà trả góp để dọn ra nhưng chưa đủ khả năng.

Không thể chấp nhận lửa hạnh phúc lụi tàn vì hoàn cảnh, anh Huy mạnh dạn rủ vợ vượt “khuê môn” ra khách sạn để có không gian riêng. Một vài tuần, vào buổi trưa (khi đã gửi con học bán trú), vợ chồng hẹn nhau vào khách sạn ăn cơm hộp và “họp giao ban”. Anh Hoàng Huy “bật mí” lý do của việc “đánh lẻ” không phải chỉ để giải quyết nhu cầu sinh lý mà hơn hết là cơ hội để vợ chồng ôm nhau thỏ thẻ những chuyện vui vẻ, hân hoan hay giận hờn ức chế trong tuần. “Nửa kia” chia sẻ gì, “nửa này” cũng dễ dàng lắng nghe, chấp nhận, thấu hiểu.

Tuyết phủ trắng mặt đường, trên mui xe, trên cành thông gầy guộc, hoàng hôn nơi xứ sở cờ hoa khiến dạ nao nao, bồn chồn, se sắt… Đang tâm trạng buồn, anh Hàn Phong (làm thợ máy ở Mỹ) bất ngờ nhận tin nhắn từ số máy quen thuộc, nhưng nội dung quá lạ:

“Sáng nay lạnh em nhớ người nơi băng giá
Tim úa sầu trong rét buốt thịt da
Trời Phật thương xui mình gặp lại ta
Để gửi ấm theo vòng quay trái đất…
Mãnh liệt lắm ôi mà sao… rất thật
Là phút thần tiên ướp ngọt những bờ môi
Là vòng tay níu lại những xa xôi
Rồi nắng ấm, đường vui, mình song bước…”

Nói về tin nhắn này, anh Hàn Phong chia sẻ: “Không ngờ vợ mình cũng biết làm thơ (nàng là nhân viên tư vấn bảo hiểm). Tôi không ngờ tình yêu có thể nâng bổng tâm hồn một cách kỳ diệu như vậy. Bài thơ giản dị, ấm áp và gợi nhắc những kỷ niệm rất riêng của vợ chồng tôi”.

Lần khác, một sớm thức dậy, vợ anh Hàn Phong nhắn tin hỏi: “Bộ tối qua anh về và hôn em hả?”. Anh cũng bắt được nhịp lãng mạn, mộng mơ của chị và nói đùa là đêm qua nhớ quá nên đành đu “dải ngân hà” về và hôn trộm vợ. Những mẩu đối thoại lãng mạn như trên phim, trong sách ấy thật sự không hiếm trong cuộc sống hằng ngày của anh chị, như ngọn lửa nhỏ giúp giữ nhiệt cho hành trình yêu xa của 2 người.

Thùy Dương - Diễm Châu

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI