Dạy trẻ sáng tạo quà tặng dịp lễ

22/04/2025 - 11:51

PNO - Trong những dịp lễ như 8/3, 30/4, 2/9, 20/10, 20/11, Giáng sinh, Tết… giáo viên thường hướng dẫn trẻ mầm non, tiểu học làm sản phẩm handmade để tặng người bé yêu thương hoặc lưu kỷ niệm.

Tấm bản đồ sáng đèn của một lớp học STEM tại TPHCM
Tấm bản đồ biết sáng đèn của một lớp học STEM tại TPHCM

Các bé mầm non được học cách làm lọ hoa bằng giấy, đặt miếng mút như thế nào để cắm hoa cho đẹp, được dạy làm cành, cắt lá và cánh hoa như thế nào để ra những đoá hoa cúc, hoa hồng, hoa cẩm chướng… Ở mức độ dễ hơn, nhiều lớp chỉ cần tô màu trên nền hình ảnh hoa có sẵn.

Các giáo viên gợi ý chủ đề, các bé mặc sức sáng tác theo sự tưởng tượng của mình. Cô Hoàng Vy, giáo viên một trường mầm non thuộc huyện Bình Chánh (TPHCM) chia sẻ: "Không chỉ truyền cảm hứng cho các bé thích vẽ, thích tô và sáng tạo quà tặng, trong lúc bé làm thủ công, chúng tôi còn gợi ý bé gửi lòng biết ơn, tình yêu thương tới ba mẹ, ông bà, cô giáo...".

Bé đang làm lọ hoa nhựa (ảnh tác giả cung cấp)
Một em bé mẫu giáo đang làm lọ hoa nhựa đơn giản (ảnh do tác giả cung cấp)
hoa nhựa các bé làm(ảnh tác giả cung cấp)
Sản phẩm lọ hoa nhựa các bé mẫu giáo thực hiện (ảnh do tác giả cung cấp)
Các bé bên báo tường của mình(ảnh tác giả cung cấp)
Các bé bên sản phẩm "báo tường" đầu đời (ảnh do tác giả cung cấp)

Bé nào còn ông bà, giáo viên khuyến khích tạo lọ hoa tặng ông bà cùng với ba mẹ, thế nhưng “nội dung” phải khác. Thí dụ, nên tặng ba và ông lọ có cây thông, cây tùng, thay vì hoa cúc, hoa hồng như cho bà, cho mẹ. Nếu bé không thích hoa, có thể tạo hình các con thú. Người nhận là ông và ba nên tặng những hình ảnh con vật, loại cây mạnh mẽ; với bà và mẹ thì tặng những con vật dễ thương, những loài hoa dịu dàng.

Ngoài những vật để “tặng” các bé còn được dạy làm “báo tường”. Chưa biết viết, làm sao làm báo tường? Các bé sẽ được dạy dán lên những tờ giấy những hình ảnh kể về lòng biết ơn, tình yêu thương của ba mẹ, tình bạn bè, tình yêu động vật và thiên nhiên…

Ông Nguyễn Thanh Tùng, 73 tuổi (phường 9, quận 3, TPHCM) chia sẻ: “Ngày sinh nhật tôi, cháu ngoại tặng tôi bức tranh vẽ tôi - một ông già có râu nhưng vẫn còn mạnh khoẻ, không phải chống gậy. Bên cạnh là bé gái mặc áo đầm, tóc thắt 2 cái bím - chính là cháu!”.

Món quà không cần đắt tiền, chỉ thể hiện tình cảm, lòng biết ơn cũng khiến người nhận ấm lòng. Việc dạy các bé làm thủ công giúp khơi mở sự sáng tạo, cho ra những món quà tặng người bé yêu thương, tặng bạn bè… là một các giáo dục đầy ý nghĩa.

"Một đứa trẻ cần dạy sự sáng tạo, khai phá trái tim yêu thương trước khi học những điều lớn lao hơn….", cô Hoàng Vy chia sẻ với phụ huynh của lớp như thế.

Ở độ tuổi lớn hơn, các bé cũng được dạy những kỹ năng cao hơn. Tại lớp học STEM của trường Lương Định Của, quận 3, TPHCM, tuần qua các bé được dạy nối mạch điện phát sáng 2 thành phố lớn là Hà Nội - TPHCM, tô màu 2 quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa. Đây là một món quà ý nghĩa cho gia đình và là điểm nhấn trang trí nổi bật trong dịp 30/4 năm nay.

Ông Vũ Ngọc Côn (80 tuổi, phường Bến Thành, quận 1, TPHCM) kể rằng ông bất ngờ khi cháu gái mang từ trường về tấm bản đồ Việt Nam tặng ông bà - những cựu chiến binh thời chống Mỹ. Ông xúc động: "Tôi được dịp nói cho cháu hiểu về dấu mốc lịch sử 30/4/1975, về sự thống nhất hai miền Nam Bắc. Chiếc bản đồ có cơ chế đặc biệt: chỉ khi được nối liền, bóng đèn mới sáng, thật là thú vị và đầy ý nghĩa!".

Dịp này, các trung tâm kỹ năng cũng góp phần giúp phụ huynh tạo môi trường vừa học, vừa chơi, cho trẻ thoả sức tưởng tượng và trí sáng tạo. Tại buổi workshop của Trung tâm Artland (TPHCM) tuần qua, các em nhỏ được dạy vẽ những bức tranh, những chiếc nón lá để ”tặng mẹ, tặng bà, tặng chị”…

Sản phẩm workshop của một trung tâm mỹ thuật. cho trẻ cho các bé thỏa sức thực hiện sự sáng tạo đề tài ngày 30/4
Các bé thỏa sức sáng tạo về đề tài ngày 30/4 và tình yêu đất nước

Những nét vẽ chứa biết bao yêu thương của người tặng. Và sau này, khi bé lớn lên, đó là những kỷ niệm rất đẹp như lời chị Nguyễn Thanh Trúc (phường 9, quận 3, TPHCM): "Nhận chiếc nón lá con gái mang về từ buổi workshop, tôi vội chụp ảnh để sau này nón có hư, hình ảnh vẫn lưu lại và là kỷ niệm khó quên".

Dạy trẻ sáng tạo, những tác phẩm tạo ra dù vụng về cũng trở nên sinh động, đáng yêu, chứa đựng sự cố gắng của trẻ và tình yêu thương của người lớn.

Ngọc Hà

 

news_is_not_ads=
TIN MỚI